
Công trình tòa nhà 30 tầng xây dựng dở dang ở Bangkok sập sau động đất (Ảnh: Reuters).
Trận động đất khiến Bangkok gần như tê liệt hôm 28/3. Mọi hệ thống đường sắt đô thị đều tạm ngừng hoạt động, đường sá bị tắc nghẽn tại một trong những thành phố lớn nhất châu Á.
Động đất khiến ít nhất 10 người thiệt mạng, hơn 100 người mất tích tại 3 công trường xây dựng ở quận Din Daeng, Bang Sue và Chatuchak của Bangkok.
Lực lượng cứu hộ cùng chó nghiệp vụ đang tiếp tục chạy đua với thời gian để tìm kiếm những người mất tích trong các đống đổ nát.
Khách du lịch nước ngoài, một số cởi trần, một số mặc áo choàng tắm hoặc quần bơi, phải rời khỏi khách sạn và hòa vào đám đông sơ tán khỏi các tòa nhà cao tầng trong khu vực thương mại Bangkok. Nhiều người hoảng sợ trước trận động đất hiếm thấy khiến một số tòa nhà chọc trời rung lắc trong nhiều phút.

Người đợi xe buýt ở Bangkok ngày 28/3 (Ảnh: Reuters).
Đám đông tụ tập bên ngoài các khách sạn, văn phòng và trung tâm thương mại sang trọng. Nhiều người được hướng dẫn đến Công viên Lumpini rộng lớn sau cảnh báo về dư chấn.
"Tôi chạy từ tầng 7 của một trung tâm thương mại xuống, cảnh tượng thật hỗn loạn. Cảnh tượng như ngày tận thế. Mọi người la hét và chạy đi tìm nơi trú ẩn", cô giáo Yupadee Anujan, 34 tuổi, người đã trú ẩn trong công viên, cho biết.
Cô nói thêm: "Tiếng còi báo động liên tục vang lên .... điều này khiến tôi sợ hãi hơn, vì vậy tôi cố gắng đi bộ đến công viên nhanh nhất có thể".
Các video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy dòng nước trắng đổ xuống hai bên hông của Khách sạn Intercontinental cao 37 tầng khi trận động đất rung chuyển.
Các nhà chức trách tại thành phố hơn 11 triệu dân đã nhận được 169 cuộc gọi báo cáo thiệt hại đối với các tòa nhà vào cuối buổi chiều. Các nơi trú ẩn tạm thời đã được dựng lên xung quanh thành phố cho những người không thể trở lại nhà của họ.
Cảnh hỗn loạn ở Bangkok sau động đất (Video: X).
Xe buýt chật cứng, xe máy chen chúc nhích từng chút một để chen qua, trong khi vỉa hè đông kín người cố gắng tìm phương tiện di chuyển khi giao thông bị đình trệ. Nhiều người lựa chọn đi bộ để trở về.
"Hôm nay mới thực sự biết đến cụm từ nạn nhân thảm họa, mong rằng đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng", một người dùng mạng xã hội ở Bangkok đã mất 3 giờ để đi bộ gần 10km trở về nhà chia sẻ.
Thị trưởng Bangkok Chadchart Sittipunt đã ra lệnh cho 4 công viên lớn nhất thành phố mở cửa suốt đêm và cung cấp thức ăn, nước uống và nơi trú ẩn cho hàng nghìn người không thể về nhà.
Trong số đó có Natcha, người đã phải ngủ qua đêm ở công viên Lumpini vì sợ quay lại nhà và nơi làm việc trong tòa nhà cao tầng. "Khi trận động đất xảy ra và rung lắc dữ dội nhất, tôi không chắc mình có sống sót hay không. Rung lắc dữ dội đến mức đó", cô kể.
Khoảnh khắc tòa nhà 30 tầng đang xây dựng ở Bangkok sập (Video: X).