
Số người chết vì động đất dự kiến tiếp tục gia tăng trong thời gian tới (Ảnh: Reuters).
Chính quyền quân sự Myanmar thông báo tổ chức quốc tang 1 tuần sau trận động đất thảm khốc làm hàng nghìn người chết.
Lãnh đạo chính quyền quân sự Myanmar, Thống tướng Min Aung Hlaing, đã tuyên bố một tuần quốc tang sau trận động đất 7,7 độ xảy ra tại Mandamay vào ngày 28/3.
Để tưởng niệm và bày tỏ sự cảm thông với những thiệt hại cũng như mất mát về nhân mạng do trận động đất gây ra, thời gian từ ngày 31/3 đến ngày 6/4 được công bố là những ngày quốc tang. Trong thời gian này, quốc kỳ sẽ được treo rủ, ông cho biết.
Theo thông tin từ Hội đồng Hành chính Nhà nước Myanmar hôm 31/3, trận động đất kinh hoàng đã khiến khoảng 1.700 người thiệt mạng, 3.400 người bị thương và 300 người vẫn đang mất tích.
Hy vọng tìm thấy thêm người sống sót trong đống đổ nát ở Mandalay ngày càng mờ nhạt vào ngày 31/3, khi một số cư dân trải qua đêm thứ 3 ngủ ngoài trời sau trận động đất kinh hoàng.
Tại Mandalay, thành phố hơn 1,7 triệu dân bị ảnh hưởng nặng nề bởi trận động đất mạnh 7,7 độ hôm 28/3, các nỗ lực cứu hộ đang dần chậm lại.
Qua đêm, nhiều người phải ngủ ngoài đường do không thể trở về nhà hoặc lo sợ những dư chấn liên tục làm rung chuyển thành phố vào cuối tuần. Một số có lều tạm, nhưng nhiều người khác, kể cả trẻ nhỏ, chỉ có thể nằm trên chăn mỏng giữa đường, cố gắng tránh xa các tòa nhà vì lo sợ gạch đá sụp đổ.
Tại Bệnh viện Đa khoa Mandalay, nơi có sức chứa 1.000 giường, hàng trăm bệnh nhân đã phải di chuyển ra bên ngoài để điều trị. Dự báo thời tiết ngày 31/3 cho thấy nhiệt độ có thể lên tới 40⁰C, khiến nhiều bệnh nhân phải nằm trên cáng giữa bãi đỗ xe của bệnh viện.

Cơ sở y tế Myanmar bị quá tải (Ảnh: Reuters).
Cái nóng oi bức làm đẩy nhanh quá trình phân hủy thi thể, gây khó khăn cho việc nhận diện.
Vào ngày 31/3, giao thông bắt đầu trở lại trên các con phố Mandalay, nhà hàng và quán ăn vỉa hè cũng dần mở cửa.
Hàng trăm người Hồi giáo đã tập trung trước một nhà thờ Hồi giáo bị phá hủy để thực hiện buổi cầu nguyện đầu tiên của lễ Eid al-Fitr, đánh dấu sự kết thúc của tháng chay Ramadan.
Trận động đất chính và dư chấn mạnh 6,7 độ ngay sau đó đã làm sập cầu, khiến nhiều con đường bị nứt vỡ, cản trở công tác cứu trợ.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã tuyên bố trận động đất là tình trạng khẩn cấp ở mức cao nhất, đồng thời kêu gọi hỗ trợ khẩn cấp 8 triệu USD để cứu sống nạn nhân và ngăn chặn dịch bệnh trong 30 ngày tới.
Liên đoàn Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ Quốc tế cũng đã phát động chiến dịch kêu gọi hơn 100 triệu USD viện trợ cho các nạn nhân.
Sau lời kêu gọi của Tổng tư lệnh quân đội Min Aung Hlaing về sự hỗ trợ từ nước ngoài, các nhóm cứu trợ quốc tế đã bắt đầu đến Myanmar.
Người phát ngôn chính quyền quân sự, Zaw Min Tun, bày tỏ lòng biết ơn đối với Trung Quốc, Nga, Ấn Độ và các quốc gia khác vì đã hỗ trợ Myanmar trong thời điểm khó khăn này.
"Tất cả các nỗ lực cứu hộ đang được thực hiện, chúng tôi đang điều trị cho những người bị thương và tìm kiếm người mất tích," ông nói.