
Công trình 30 tầng đang xây dựng ở Bangkok bị sập (Ảnh: Reuters).
Sunan Kenkiat, 31 tuổi, đang làm việc tại hệ thống phun nước chữa cháy tại công trình tòa nhà 30 tầng ở thủ đô Bangkok, trước khi nó đổ sập xuống chiều 28/3.
"Tòa nhà rung lên, tôi cảm thấy chóng mặt. Sau đó, các mảnh vỡ như những mảng xi măng bắt đầu rơi xuống, và rung lắc mạnh hơn. Vì vậy tôi đã hét lên để mọi người chạy", Kenkiat kể lại.
Anh cho biết, sau đó anh nghe thấy 3 tiếng nổ lớn, bụi bốc lên, phủ đầy mặt mũi. Lúc này, anh biết tòa nhà sắp sập.
"Sau tiếng nổ, tôi không nhìn thấy gì cả. Tôi chỉ chạy để tìm đường thoát ra. Tôi bắt đầu tìm kiếm đồng nghiệp. Mọi thứ trở nên hỗn loạn, và mọi người bắt đầu bỏ chạy", Kenkiat nói.
"Người tôi phủ đầy bụi trắng. Khi tôi ra ngoài, đội cứu hộ đã giúp lau sạch bụi. Tôi nghĩ nếu tôi không tránh được tảng bê tông, tôi có thể đã chết", anh kể.
Ba thành viên trong nhóm của Kenkiat bị kẹt bên trong tòa nhà. Anh tâm sự: "Chúng tôi vẫn đang chờ đợi, hy vọng đội cứu hộ sẽ tìm thấy họ".
Khoảnh khắc tòa nhà 30 tầng đang xây dựng ở Bangkok sập (Video: X).
Theo giới chức trách Thái Lan, khoảng 81 công nhân vẫn mắc kẹt trong tòa nhà bị sập.
Thị trưởng Bangkok Chadchart Sittipunt cho biết đã xác nhận 8 người thiệt mạng, trong đó có 7 người tại công trường xây dựng tòa nhà 30 tầng.
Công tác tìm kiếm cứu hộ vẫn đang diễn ra vào tối 28/3. Chính phủ Thái Lan khẳng định tình hình đã dần ổn định, người dân có thể trở lại nhà vì các tòa nhà ở Thái Lan về cơ bản vững chắc, tòa nhà bị sập là do kết cấu chưa hoàn thiện.
Trưa 28/3, một trận động đất mạnh 7,7 độ đã xảy ra gần thành phố Mandalay, miền Trung Myanmar. Dư chấn có thể cảm nhận ở các nước láng giềng như Trung Quốc, Thái Lan, Việt Nam, Ấn Độ, Lào, Campuchia.
Hình ảnh đăng tải trên truyền hình Myanmar cho thấy nhiều nhà cửa, công trình ở nước này bị sập hoặc hư hại. Một quan chức chính quyền cho biết, hiện tại ít nhất 12 người được xác định đã thiệt mạng, song con số thực tế có thể cao hơn.