Owen Ziegler nhìn chăm chú vào khoảng không tối đen như mực. Anh lội qua vùng nước tù đọng ngập tới đầu gối, treo máy ảnh lên lan can của khối bê tông để cố chụp được bức ảnh khi đứng giữa hệ thống đường ngầm thoát nước khổng lồ.
Anh là một trong những người vừa tham gia tour trải nghiệm tìm hiểu về kênh xả nước ngầm ở Tokyo, hệ thống được ví như tuyến phòng thủ khổng lồ giúp thành phố này thoát khỏi cảnh ngập lụt. Các chuyên gia đánh giá, đây là một trong những tour hút khách du lịch độc đáo nhất của khu vực Tokyo mở rộng.

Từ ngày 16/4, điểm đến này sẽ tổ chức các tuyến tham quan đưa khách tới tìm hiểu về hệ thống đường hầm thoát nước. Trước kia, nơi này chưa từng mở cửa đón công chúng.
Với giá tour 15.000 yen (gần 3 triệu đồng) mỗi người, khách sẽ trải nghiệm cuộc phiêu lưu đi bộ xuống hệ thống ngầm ở hố số 3 với độ sâu 70m, đường kính 30m.
Đây là một trong 5 hầm bê tông khổng lồ giúp chứa khối lượng nước lũ khổng lồ tràn về từ những dòng sông Kuramatsu, Naka, nơi thường gây ngập lụt tới những khu vực lân cận.
Trong chuyến tham quan diễn ra hồi cuối tháng 3, anh Owen có cơ hội tiếp cận kỳ quan kỹ thuật này. Chuyến đi kéo dài 4 tiếng, bắt đầu xuất phát từ RyuQkan, bảo tàng và phòng điều khiển của cơ sở. Nơi này nằm cách nhà ga Minamisakurai ở Kasukabe (tỉnh Saitama) chừng 30 phút đi bộ.

Tiếp theo, nhóm khách đi xe buýt một đoạn ngắn tới hệ thống ngầm ở hố số 3. Khi nhìn xuống hố sâu, anh Owen hơi chóng mặt. Đây là nơi nhóm khách đi bằng thang máy xuống hầm sâu 70m.
"Thời gian này, Tokyo không bị mưa nhiều nhưng trong chuyến tham quan, các bể chứa khổng lồ vẫn còn vài cm nước sót lại. Đèn pha chỉ sáng khoảng 1m. Nhưng điểm hấp dẫn thực sự là bóng tối gần như tuyệt đối ở các đường hầm nằm 2 bên trục. Bóng tối nuốt chửng mọi nỗ lực chiếu sáng yếu ớt", Owen mô tả.
Tour không dẫn đoàn khách đi sâu vào hệ thống đường hầm nối với bể chứa. Đứng trước không gian tối im lìm khiến vị khách có cảm giác bước vào bối cảnh của bộ truyện tranh kinh dị.
Mặc dù vậy, tất cả không phải đều chỉ u ám và ảm đạm. Ở dưới trục số 3 cũng có một quần thể cá nhỏ, động vật giáp xác và các sinh vật vốn sống dưới lòng sông bị cuốn vào kênh khi mực nước sông dâng lên ở ngưỡng nguy hiểm.
Đoàn khách tiếp tục tham quan khu vực của kênh đã mở. Ở đây có một đoạn đi bộ dọc theo lối đi gần đỉnh hầm số 1. Tiếp đó, hành trình xuống 117 bậc thang để tới khoang điều chỉnh áp suất nước.

Nơi này vốn là một không gian lớn được thiết kế để chứa nước từ các trục chứa và đảm bảo nước lũ sẽ chảy vào sông Edo. Đây cũng là điểm thoát cuối cùng của kênh xả.
Sau khi đi bộ dọc theo chiều dài của nơi như "nhà thờ ngầm" với hàng chục cột trụ cao 18m, chuyến tham quan kết thúc bằng cuộc dạo bộ bên dưới một cánh quạt có khả năng thoát 50m3 nước mỗi giây.
Mặc dù gần 3 triệu đồng một tour khám phá là mức giá khá cao cho một chuyến tham quan du lịch trong vài tiếng và không thể chụp ảnh sống ảo như đi dạo khu phố về đêm ở Tokyo nhưng Owen cho rằng nó sẽ thỏa mãn sự tò mò của du khách muốn tìm hiểu điều gì đang diễn ra bên dưới bề mặt của siêu đô thị lớn nhất Nhật Bản.
Chuyến đi vào ngày 16/4 hiện bán hết vé. Du khách muốn đăng ký sẽ phải đợi tới chuyến tiếp theo vào ngày 14/5. Mỗi tour cần tối thiểu 5 người tham gia, tối đa 16 khách. Tour có thể bị hủy bất ngờ vì tùy thuộc vào tình hình thời tiết.
Ảnh: Owen Ziegler