Sáng 18/4, khi đang dạo bước trên tuyến phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1, TPHCM), anh Al Amin Rmadan, du khách đến từ Dubai (Các Tiểu Vương quốc Ả rập Thống Nhất) bất ngờ khi nghe thấy tiếng động cơ ầm vang trên đầu.
Phản ứng của khách Tây thấy trực thăng bay rợp trời, cờ đỏ khắp Việt Nam (Nguồn video: Amin Rmadan).
Ngẩng mặt nhìn lên bầu trời, vị khách Dubai sửng sốt khi tận mắt chứng kiến cảnh tượng nhiều trực thăng bay rợp trời, kéo theo cờ đỏ sao vàng Việt Nam.
Bối rối vì không hiểu chuyện gì xảy ra, anh Rmadam đã quay đoạn video rồi chia sẻ lên trang cá nhân kèm theo câu hỏi. "Có ai giải thích giúp tôi chuyện gì đang diễn ra ở TPHCM hay không?". Không lâu sau khi đăng tải, video nhận về lượng tương tác lớn với hơn 3 triệu lượt xem cùng nhiều bình luận.
Chia sẻ với phóng viên , anh Rmadan cho biết, nhờ những giải đáp của nhiều người, anh mới biết mình tới Việt Nam đúng dịp chuẩn bị cho lễ Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
"Nhiều người nói tôi là một trong những khách nước ngoài may mắn khi có dịp chứng kiến khoảnh khắc trọng đại 50 năm mới có một lần này. Đây là thời điểm nhiều hoạt động được luyện tập kỹ lưỡng nhằm chuẩn bị cho dịp đại lễ.
Tôi cũng được gợi ý nên đến xem dàn pháo lễ ở bến Bạch Đằng, Bảo tàng Chứng tích chiến tranh và xem diễu binh", vị khách cho biết.

Sáng 18/4, 10 trực thăng đã bay tập kéo cờ Đảng và cờ Tổ quốc trên bầu trời TPHCM để chuẩn bị cho lễ Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (Ảnh: Nam Anh).
Được biết, khoảnh khắc mà vị khách nhắc tới diễn ra vào sáng 18/4 khi nhiều người dân và du khách được chứng kiến khoảnh khắc biên đội máy bay chiến đấu, máy bay trực thăng tổ chức bay hợp luyện trên bầu trời TPHCM để chuẩn bị cho đại lễ 30/4. Biên đội trực thăng xuất phát từ sân bay Biên Hòa và thực hiện màn thả cờ vào TPHCM.
Dự kiến ở Việt Nam khoảng một tuần nên anh tranh thủ trải nghiệm nhiều điểm đến và ẩm thực địa phương.
Anh có dịp thưởng thức tại một quán phở nấu theo hương vị của Hồi giáo, tới thăm chợ Bến Thành, khám phá chung cư cà phê ở 42 Nguyễn Huệ, tới bưu điện thành phố để viết bưu thiếp. Thậm chí, khi đi qua tòa nhà Landmark 81, vị khách còn so sánh giống với tháp Burj Khalifa, tòa nhà cao nhất ở Dubai.
Hòa chung bầu không khí sôi động vào náo nhiệt của thành phố dịp này, chị Madipaw, du khách đến từ Australia cho biết mới đặt chân tới TPHCM ngày 19/4. Chứng kiến nhiều hoạt động của thành phố hướng tới đại lễ ngày 30/4, vị khách thấy choáng ngợp và bất ngờ không kém.
"Tới TPHCM tôi mới nhận thấy chưa bao giờ hạnh phúc hơn bất cứ nơi nào khác từng ghé thăm trước kia", chị Madipaw nói.
Đây cũng là nhận định chung của nhiều du khách nước ngoài khi tới Việt Nam thời điểm này.
Anh Phillip đến từ Đan Mạch, hiện sống và làm việc tại TPHCM khoảng 6 tháng, nhưng đây là lần đầu anh được chứng kiến người dân Việt Nam bày tỏ tinh thần đoàn kết và lòng tự hào dân tộc lên cao như lúc này.

Vị khách Đan Mạch (ảnh trái) cho biết hạnh phúc với cuộc sống ở Việt Nam (Ảnh: Phillip).
Vị khách người Đan Mạch chia sẻ, thời gian này, anh đi tới bất cứ nơi nào từ ngõ nhỏ tới phố lớn đều thấy cảnh cờ đỏ sao vàng treo khắp nơi. Anh cho rằng đây là cách mà người Việt thể hiện sự tự hào và lòng yêu nước nhằm hướng tới đại lễ 30/4.
"Đi tới đâu bạn cũng nhìn thấy quốc kỳ Việt Nam tung bay và tôi cảm nhận rất rõ tinh thần yêu nước của họ. Đây cũng là điều khiến tôi yêu Việt Nam. Đan Mạch quê hương tôi là một trong những quốc gia hạnh phúc nhất thế giới, còn tôi cũng hạnh phúc khi ở đây", anh vui vẻ cho biết.