
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Mỹ Donald Trump "đấu khẩu" tại Nhà Trắng hôm 28/2 (Ảnh: AFP).
Trả lời phỏng vấn tạp chí Time đầu tuần này, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã chia sẻ về điều mà ông nghĩ có thể đã khiến Tổng thống Mỹ Donald Trump tức giận.
Theo đó, ông cho biết, khi đến Nhà Trắng vào tháng 2, ông đã mang theo đai vô địch hạng nặng thế giới của võ sĩ quyền Anh người Ukraine Oleksandr Usyk để tặng cho Tổng thống Trump, một người hâm mộ quyền Anh.
Tuy nhiên, ông đã có chút thay đổi kế hoạch vào phút chót. Thay vì tặng món quà này, Tổng thống Zelensky đã đưa cho nhà lãnh đạo Mỹ tập ảnh cho thấy tình trạng của các tù binh Ukraine sau khi được Nga trả tự do.
Ông Trump khi đó bình luận: "Đây là những hình ảnh khó coi".
Tạp chí Time nhận định, các quan chức Mỹ tin rằng những bức ảnh đó đánh dấu thời điểm cuộc hội đàm "đi xuống" vì ông Trump nghĩ Mỹ đang bị đổ lỗi cho việc binh sĩ Ukraine bị tra tấn.
Tuy nhiên, ông Zelensky không hối hận khi trao những bức ảnh vì ông cố gắng kêu gọi lòng nhân đạo của Tổng thống Trump.
"Ông ấy có gia đình, người thân, con cái. Ông ấy phải cảm nhận những điều mà mọi người đều cảm nhận. Những gì tôi muốn thể hiện là các giá trị của tôi. Nhưng rồi, cuộc trò chuyện lại đi theo một hướng khác", nhà lãnh đạo Ukraine lập luận.
Chiều 28/2, Tổng thống Zelensky đã đến Nhà Trắng với hy vọng ký kết thỏa thuận khoáng sản và bàn giải pháp cho cuộc xung đột hiện nay giữa Ukraine và Nga.
Trái với kỳ vọng, cuộc hội đàm của 2 nhà lãnh đạo Mỹ, Ukraine nhanh chóng trở thành một cuộc tranh luận gay gắt, công kích lẫn nhau. Ông Trump cho rằng Ukraine chưa sẵn sàng cho hòa bình và giới lãnh đạo Ukraine đang đánh cược với mạng sống của hàng triệu người dân. Ông và Phó Tổng thống JD Vance cũng chỉ trích Ukraine không đủ biết ơn đối với những hỗ trợ của Washington dành cho Kiev.
Ông Zelensky sau đó bị đề nghị rời khỏi Nhà Trắng. Chính quyền Tổng thống Trump cũng gần như ngay lập tức đóng băng toàn bộ viện trợ quân sự và chia sẻ thông tin tình báo cho Ukraine.
Căng thẳng chỉ dịu đi sau khi Tổng thống Zelensky ngỏ ý xin lỗi và tuyên bố sẵn sàng đàm phán hòa bình để nhanh chóng chấm dứt xung đột với Nga dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Trump.
Về phần mình, chia sẻ với báo chí mới đây, ông Trump thừa nhận màn tranh luận nảy lửa của ông với người đồng cấp Zelensky là một phần trong chiến lược gây sức ép với Kiev.
"Rất nhiều người mất mạng vì cuộc chiến Ukraine. Chúng tôi phải khiến Ukraine làm điều đúng đắn. Đó không phải việc dễ dàng. Chắc hẳn các bạn đã thấy những gì diễn ra bên trong Phòng Bầu dục, nhưng tôi nghĩ bây giờ họ đã làm điều đúng đắn. Chúng tôi đang cố gắng thực hiện thỏa thuận hòa bình. Chúng tôi muốn ngừng bắn và sau đó là một thỏa thuận hòa bình", ông Trump nói.