‘Mùa xuân thống nhất’ tại dinh Độc Lập sẽ là chương trình nghệ thuật lớn nhất dịp 30-4
15/04/2025 00:14
Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn Nguyễn Xuân Bắc cho biết ‘Mùa xuân thống nhất’ tại dinh Độc Lập tối 29-4 sẽ là chương trình nghệ thuật chính luận có quy mô lớn nhất trong đợt kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước.
Nhóm nghệ sĩ chương trình Anh trai say hi biểu diễn ca khúc Khát vọng là người Việt trong chương trình nghệ thuật mừng Đảng, mừng xuân tại quảng trường Cách Mạng Tháng Tám (Hà Nội) tối 3-2 - Ảnh: T.ĐIỂU
Thông tin được chia sẻ tại buổi gặp gỡ báo chí do Cục Nghệ thuật biểu diễn tổ chức chiều 14-4 tại Hà Nội.
1.000 diễn viên tham gia, có cả các "anh trai"
Nghệ sĩ Xuân Bắc cho biết chương trình có khoảng 1.000 diễn viên tham gia, phối hợp nhiều bộ (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, UBND TP.HCM, các cơ quan liên quan).
Ngoài ra địa điểm biểu diễn tại Chủ tịch nước và nhiều tướng lĩnh quân đội sẽ tham gia hội thảo 50 năm thống nhất đất nướcĐỌC NGAY
Đây là một trong ba chương trình nghệ thuật trọng điểm của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2025.
Chương trình do Thứ trưởng Tạ Quang Đông trực tiếp chỉ đạo, giao Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam thực hiện.
Ban tổ chức hướng tới thực hiện một chương trình vừa giàu tính chính luận vừa đảm bảo yếu tố nghệ thuật hấp dẫn, hứa hẹn bùng nổ cảm xúc cho khán giả.
Ông Phan Mạnh Đức - giám đốc Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam - cho biết thêm có khoảng 300 nghệ sĩ chuyên nghiệp tham gia chương trình cùng với 300 diễn viên quần chúng, 50 cựu chiến binh, 50 thiếu nhi…
Trong đó có một số nghệ sĩ của chương trình Anh trai say hi và Anh trai vượt ngàn chông gai cũng tham gia biểu diễn.
Hiện tại các bộ phận đang lắp ghép các tiết mục ở hai miền Nam - Bắc.
Dành những gì tốt nhất cho chương trình
Mùa xuân thống nhất chia làm ba chương. Chương 1 là Nỗi đau chia cắt và con đường thống nhất; chương hai là Mùa xuân hòa bình và chương ba là Mùa xuân của kỷ nguyên mới.
HBO bị chỉ trích vì lựa chọn diễn viên da màu Paapa Essiedu vào vai Severus Snape. Nhiều khán giả cho rằng hãng đã giết chết loạt phim Harry Potter từ trong trứng nước và đây là cú 'đảo màu' nhân vật tệ nhất lịch sử hiện đại.