Meen - nữ lao công trẻ tuổi - vẫn lặng lẽ đẩy chiếc xe rác trên con phố nhộn nhịp tại Bangkok, Thái Lan. Không ai ngờ rằng, chính khoảnh khắc ấy lại là bước ngoặt thay đổi cả cuộc đời cô. Meen là mẹ đơn thân của hai cậu con trai, một bé 10 tuổi và một bé 6 tuổi.
Trong chiếc áo đồng phục màu cam sẫm, Meen không cố gắng để nổi bật. Nhưng chính vẻ đẹp mộc mạc ấy đã thu hút ánh nhìn của nhiếp ảnh gia người Nga - Semyon Rezchikov. Anh lang thang khắp Bangkok để tìm cảm hứng cho những bức ảnh đường phố.

Meen đang xem một trong những bức hình mà nhiếp ảnh gia người Nga chụp cô (Ảnh: Handout).
Trong khung hình của Semyon Rezchikov, Meen hiện lên với ánh mắt bình thản và nụ cười dịu dàng, đúng với những gì anh tìm kiếm.
Với chiếc máy in ảnh cầm tay, Rezchikov đã in ngay bức hình và đưa tận tay cho Meen. Ban đầu, cô còn dè chừng trước người đàn ông ngoại quốc. Nhưng khi nhìn thấy chính mình trong bức ảnh, đôi mắt cô vụt sáng.
Một nụ cười rạng rỡ nở trên môi Meen. "Đẹp quá… cảm ơn anh", Meen thì thầm bằng giọng ngại ngùng nhưng đầy xúc động.
Khoảnh khắc ngắn ngủi đó đã tạo thành chương mới trong cuộc đời Meen. Sau khi video quay Meen được chia sẻ trên mạng xã hội, câu chuyện của cô nhanh chóng thu hút hơn 4 triệu lượt xem. Dân mạng trìu mến gọi cô là "nữ lao công nổi tiếng nhất Thái Lan" - biệt danh vừa thân thương, vừa trân trọng.
Trước khi được biết đến, Meen từng làm đủ nghề để nuôi hai con nhỏ. Cô làm phục vụ quán ăn, bốc vác hàng hóa hay công nhân thời vụ.
Đối với người mẹ đơn thân này, vị trí nhân viên môi trường là sự ổn định quý giá. Cô chưa từng dám mơ đến ánh đèn sân khấu, chưa từng nghĩ mình có thể trở thành biểu tượng truyền cảm hứng cho hàng triệu người.
Câu chuyện vượt khó của Meen đã "lọt vào mắt xanh" của chuyên gia trang điểm hàng đầu Thái Lan Nong Chat. Bị chinh phục bởi khí chất tự nhiên của Meen, Nong Chat không ngần ngại mời cô trở thành gương mặt đại diện cho thương hiệu mỹ phẩm của mình.

Meen nhanh chóng được Nong Chat - một trong những chuyên gia trang điểm nổi tiếng nhất Thái Lan - săn đón (Ảnh: Handout).
Nhờ cơ duyên đó, Meen lần đầu tiên bước chân vào buổi chụp hình chuyên nghiệp.
Dưới bàn tay tài hoa của chuyên gia trang điểm, Meen hóa thân thành hình tượng bí ẩn trong bộ phim kinh dị đình đám Art of the Devil 2. Những bức ảnh sau đó lan truyền rầm rộ, khắc họa hình tượng Meen vừa gai góc, vừa quyến rũ.
Giờ đây, Meen chính thức xuất hiện trong các chiến dịch quảng bá mỹ phẩm, từ kem nền đến phấn mắt của chuyên gia trang điểm Nong Chat. Bức ảnh "before - after" (trước và sau) của cô khiến người xem không khỏi trầm trồ. Cô là minh chứng cho hành trình vượt lên số phận đầy cảm hứng.
Ngắm nhìn những bức ảnh độc đáo của Meen, cộng đồng mạng quốc tế đã không tiếc lời khen ngợi: "Cô ấy là siêu mẫu bẩm sinh", "Thần thái của cô ấy không thể học được, đó là khí chất trời sinh", "Một người mẹ nuôi hai đứa con ở tuổi 28 lại có thể đứng hiên ngang như vậy, tôi ngả mũ kính phục"...
Câu chuyện của Meen không chỉ là giấc mơ cổ tích giữa đời thường. Đó là minh chứng cho vẻ đẹp thực sự không nằm ở ngoại hình hào nhoáng, mà ở nghị lực sống, ở ánh mắt biết mỉm cười giữa nhọc nhằn.