
Một tòa nhà ở Myanmar đổ sập do động đất chiều 28/3 (Ảnh: Global New Light of Myanmar).
Chính quyền quân sự Myanmar ngày 30/3 cho biết, hiện khoảng 1.700 người đã thiệt mạng, 3.400 người bị thương và hơn 300 người mất tích sau trận động đất mạnh 7,7 độ.
Tướng Min Aung Hlaing, người đứng đầu chính quyền quân sự Myanmar, cảnh báo con số thương vong có thể còn tăng tiếp trong bối cảnh công tác tìm kiếm, cứu hộ gặp nhiều trở ngại.
Cơ sở hạ tầng quan trọng, bao gồm cầu, đường cao tốc, sân bay và đường sắt, trên khắp đất nước 55 triệu dân này bị hư hại, làm chậm các nỗ lực nhân đạo.
Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc cho biết, các bệnh viện ở một số khu vực miền Trung và Tây Bắc Myanmar, bao gồm thành phố lớn thứ hai Mandalay và thủ đô Naypyitaw, đang phải vật lộn để đối phó với dòng người bị thương đổ về.
Ashin Pawara, một nhà sư sống ở Mandalay, cho biết các tòa nhà đã trở nên không an toàn, buộc mọi người phải ngủ trên đường phố và bãi đất trống. Các tòa nhà bệnh viện bị sập trong trận động đất, khiến bệnh nhân nằm trên mặt đất mà không có giường.
Tại Mandalay, hàng chục người được cho là bị mắc kẹt dưới những tòa nhà đổ sập và không thể tiếp cận hoặc kéo hầu hết ra ngoài nếu không có máy móc hạng nặng.
Thi thể của các nạn nhân trong trận động đất đã bắt đầu phân hủy và bốc mùi. Thar Nge, một cư dân ở Sagaing, thành phố gần tâm chấn nhất của trận động đất, cho biết: "Bây giờ, cứ mỗi cơn gió mạnh thổi qua, mùi tử thi lại tràn ngập không khí. Vào thời điểm này, số lượng thi thể được tìm thấy nhiều hơn số người sống sót. Trọng tâm đang chuyển từ việc cứu hộ người sống sang việc tìm kiếm và chôn cất người chết".
Người đàn ông này cho hay, ở khu vực anh sinh sống, gần 90 thi thể đã được tìm thấy, so với 36 người được giải cứu khỏi những ngôi nhà bị san phẳng.
Thar Nge ngậm ngùi kể về việc anh đã mất hy vọng tìm thấy con trai mình còn sống. Anh cho biết nhiều người trong thành phố cũng mất người thân như anh.
Nhà cửa đổ sập sau động đất ở Myanmar
Tại Mandalay, thành phố lớn thứ hai của Myanmar, tình trạng thiếu thiết bị chuyên dụng đã khiến lực lượng cứu hộ và người dân phải bới bằng tay để tìm kiếm người sống sót. Hầu hết Mandalay và Sagaing đang mất điện giữa cái nóng 39 độ C.
"Rõ ràng là số lượng nhân viên cứu hộ không đủ để cứu nạn nhân", Ko Lin Maw, một người dân ở Mandalay chia sẻ.
Nhân viên cứu hỏa Myanmar Htet Wai đã từ Yangon đến Mandalay vào sáng 30/3. Htet Wai kể rằng nhóm của ông đã dựa vào thông tin được đăng trên Facebook để xác định nơi nào cần hỗ trợ nhất do trận động đất đã làm gián đoạn liên lạc và kết nối internet không ổn định.
"Với sức nóng này, tôi sợ rằng chúng ta sẽ tìm thấy nhiều xác chết hơn là người sống sót. Nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để cứu càng nhiều mạng người càng tốt", ông nói.
Ông cho biết, ngoài nhân lực, máy móc hạng nặng, lúc này Myanmar cũng cần thêm nhiều túi đựng tử thi.