Binh sĩ Ukraine kể về cuộc rút lui thảm khốc khỏi Kursk

18/03/2025 12:30

() - Từ tiền tuyến, binh sĩ Ukraine chiến đấu ở Kursk đã dùng những từ ngữ mạnh để mô tả về sự khốc liệt họ phải đối mặt khi rút khỏi các khu vực trên lãnh thổ Nga.

Binh sĩ Ukraine kể về cuộc rút lui thảm khốc khỏi Kursk - 1

Nga đang trên đà giành lại toàn bộ quyền kiểm soát Kursk (Ảnh: Reuters).

Lực lượng Ukraine chiến đấu tại khu vực Kursk của Nga đã mô tả cảnh tượng "như một bộ phim kinh dị" khi họ rút lui khỏi tiền tuyến.

BBC đã nhận được nhiều lời kể chi tiết từ các binh sĩ Ukraine, những người mô tả một cuộc rút lui "thảm khốc" dưới làn hỏa lực dày đặc, với hàng loạt thiết bị quân sự bị phá hủy và các cuộc tấn công không ngừng từ những bầy đàn máy bay không người lái (UAV) của Nga.

Một số binh sĩ thừa nhận Ukraine đã "sụp đổ" vì mất Sudzha, thị trấn lớn nhất mà họ kiểm soát từ tháng 8 năm ngoái.

Binh sĩ Volodymyr ngày 9/3 cho biết anh vẫn kẹt lại ở Sudzha, nơi đang xảy ra "hoảng loạn và sự sụp đổ của mặt trận".

"Lính Ukraine đang cố rời đi từng đoàn binh lính và thiết bị quân sự. Một số bị máy bay không người lái Nga thiêu cháy trên đường. Không thể rời đi vào ban ngày", anh cho biết.

Việc di chuyển quân đội, hậu cần và thiết bị của Kiev đều phụ thuộc vào một tuyến đường chính nối giữa Sudzha và khu vực Sumy của Ukraine.

Volodymyr cho biết một tháng trước Ukraine vẫn có thể đi lại an toàn trên con đường này. Nhưng đến ngày 9/3, nó đã "nằm hoàn toàn dưới sự kiểm soát hỏa lực của Nga với máy bay không người lái hoạt động suốt ngày đêm. Trong một phút, có thể nhìn thấy hai đến ba chiếc UAV. Đó là một số lượng rất lớn", anh nói.

"Chúng tôi phụ thuộc hoàn toàn vào tuyến đường cao tốc Sudzha-Sumy. Ai cũng biết rằng Nga sẽ cố cắt đứt nó. Nhưng điều này lại một lần nữa khiến chỉ huy của chúng tôi bất ngờ", anh cho biết.

Vào thời điểm trả lời BBC, Volodymyr nói rằng lực lượng Ukraine ở Sudzha đang bị tấn công từ 3 hướng. Vài ngày sau đó, Ukraine thất thủ ở khu vực này.

Tuy nhiên, họ đã cố gắng hết sức để bảo vệ tuyến đường tiếp tế chủ chốt, quân nhân Maksym kể với BBC vào ngày 11/3.

"Vài ngày trước, chúng tôi nhận lệnh rút lui có tổ chức khỏi các tuyến phòng thủ", anh nói, đồng thời cho biết Nga đã tập trung một lực lượng lớn để tái kiểm soát Kursk.

Các chuyên gia quân sự ước tính Nga đã huy động khoảng 70.000 quân để giành lại khu vực này.

Nga cũng triển khai các đơn vị máy bay không người lái tinh nhuệ nhất ra tiền tuyến và sử dụng các loại UAV cảm tử cùng UAV điều khiển góc nhìn thứ nhất (FPV) để "kiểm soát hỏa lực các tuyến đường hậu cần chính".

Chúng bao gồm cả UAV kết nối với người điều khiển bằng dây cáp quang, loại không thể bị gây nhiễu bằng các biện pháp tác chiến điện tử.

Binh sĩ Ukraine kể về cuộc rút lui thảm khốc khỏi Kursk - 2

Cục diện mặt trận Kursk tháng 8/2024 và tháng 3/2025. Phần diện tích Nga kiểm soát được biểu thị màu vàng và gạch đỏ, trong khi phần lãnh thổ Ukraine kiểm soát là gạch tím (Ảnh: BBC).

Maksym cho biết Nga đã phá hủy hàng chục đơn vị thiết bị, khiến những xác xe "gây tắc nghẽn trên các tuyến tiếp tế".

Trong khi đó, binh sĩ Anton mô tả cuộc rút lui của Ukraine khỏi Kursk bằng từ "thảm khốc".

Anh cũng nhấn mạnh về tác động của UAV Nga. "Trước đây, chúng tôi có lợi thế về UAV, nhưng giờ thì không còn nữa", anh nói. Anh cũng cho biết Nga có ưu thế với các cuộc không kích chính xác hơn và lực lượng áp đảo hơn

Anton cho biết các tuyến tiếp tế đã bị cắt đứt. "Hậu cần không còn hoạt động, không thể tổ chức vận chuyển vũ khí, đạn dược, lương thực và nước", anh cho hay.

Anh nói rằng mình đã rời khỏi Sudzha vào ban đêm bằng cách đi bộ. "Chúng tôi suýt chết nhiều lần. Drone luôn lơ lửng trên bầu trời", anh chia sẻ.

Binh sĩ này dự đoán Ukraine khó có thể giữ được Kursk và có thể sẽ mất hết các khu vực mà họ từng kiểm soát trước đó.

Trong các bài đăng trên mạng xã hội ngày 11-12/3, binh sĩ Dmytro ví cuộc rút lui khỏi tiền tuyến như "một cảnh trong phim kinh dị".

"Đường phố đầy những chiếc xe bị phá hủy, xe bọc thép và ATV (xe địa hình). Có rất nhiều người bị thương và thiệt mạng", anh nói.

Anh kể rằng xe của mình bị mắc kẹt, và khi cả đội đang cố đẩy xe, họ bị một UAV FPV tấn công.

UAV đã không đánh trúng xe, nhưng làm một đồng đội của anh bị thương. Cả nhóm phải trốn trong rừng2 giờ trước khi được giải cứu.

Dmytro nói rằng nhiều binh sĩ Ukraine phải rút lui bằng cách đi bộ, có người đi 15-20km. Anh mô tả tình hình đã chuyển từ "khó khăn và nguy kịch" sang "thảm họa".

Ngày 14/3, anh viết: "Mọi chuyện đã kết thúc ở Kursk... Chiến dịch không thành công".

Anh ước tính hàng nghìn binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng kể từ khi vượt biên vào Nga hồi tháng 8.

Trong khi đó, binh sĩ Artem có góc nhìn ít bi quan hơn.

Binh sĩ thứ năm có góc nhìn bớt bi quan hơn. Anh cho biết, Ukraine đã chiến đấu một cách mạnh mẽ trong vài tháng qua và chiến dịch Kursk vẫn đạt được một số thành công.

"Quan trọng là cho đến nay, Lực lượng Vũ trang Ukraine đã tạo ra vùng đệm, nhờ đó Nga không thể tiến vào Sumy", anh nói.

Bạn đang đọc bài viết "Binh sĩ Ukraine kể về cuộc rút lui thảm khốc khỏi Kursk" tại chuyên mục Thế giới. Tin bài cộng tác vui lòng gửi về email Banbientap@kinhtevadulich.vn hoặc liên hệ hotline 0917501400.