
Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt (Ảnh: Reuters).
"Hoàn toàn không thể. Lời khuyên của tôi dành cho chính trị gia đó là hãy nhớ rằng nếu không có Mỹ, người Pháp bây giờ có thể đang nói tiếng Đức. Họ nên cảm thấy biết ơn", thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt tuyên bố trong một cuộc họp báo hôm 17/3, dường như ám chỉ mối quan hệ đồng minh giữa Mỹ và Pháp trong Thế chiến II, khi Mỹ góp phần đánh bại Đức Quốc xã.
Tuyên bố này được đưa ra một ngày sau khi thành viên Nghị viện châu Âu người Pháp, Raphaël Glucksmann, phát biểu tại một hội nghị của đảng rằng nước Mỹ dưới thời chính quyền ông Trump không còn đại diện cho tinh thần của bức tượng nữa.
"Hãy trả lại tượng Nữ thần Tự do cho chúng tôi... Chúng tôi tặng bức tượng cho các vị như một món quà, nhưng rõ ràng các vị không thích. Tốt hơn là bức tượng nên được đưa trở về Pháp", ông Glucksmann phát biểu ngày 16/3.
Tượng Nữ thần Tự do được Pháp tặng cho Mỹ vào những năm 1880 để củng cố quan hệ ngoại giao và tôn vinh lý tưởng độc lập của Mỹ khỏi Anh Quốc cũng như sự chấm dứt chế độ nô lệ.
Ông Glucksmann là một nghị sĩ châu Âu trung tả và ủng hộ Ukraine. Chính khách này không tán thành các chính sách của Tổng thống Mỹ Donald Trump, bao gồm cả nỗ lực làm trung gian hòa bình giữa Nga và Ukraine.
Chính phủ Pháp chưa bình luận về phát ngôn của nghị sĩ nước này.
Hiện chưa rõ Pháp có thể làm cách nào để buộc chính quyền ông Trump phải trả lại bức tượng. Quốc gia này không thể đơn phương đòi lại bức tượng vì nó vốn đang thuộc sở hữu của chính phủ Mỹ.
Hơn nữa, động thái này có thể làm gia tăng căng thẳng ngoại giao vào thời điểm Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đang cố gắng xoa dịu mối quan hệ với Tổng thống Mỹ Donald Trump bằng cách đóng vai trò trung gian cho một thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài giữa Nga và Ukraine.