Những hình ảnh vệ tinh do công ty Maxar công bố hôm 30/3 cho thấy hàng loạt khu vực ở Myanmar biến thành đống đổ nát sau trận động đất mạnh 7,7 độ hôm 28/3.
Các bức ảnh đã cho thấy sự tàn phá khủng khiếp của trận động đất. Các tu viện, chùa chiền và nhà thờ Hồi giáo lịch sử ở các khu vực trung tâm bị sụp đổ hoặc sụp đổ một phần, những ngôi nhà sàn bằng gỗ bị san phẳng. Các tòa nhà chung cư, khách sạn và cầu đường đều bị hư hại.

Ảnh vệ tinh chụp trước và sau trận động đất cho thấy chùa Mahamuni và các tòa nhà xung quanh bị tàn phá ở Mandalay, Myanmar (Ảnh: Maxar).

Chùa Ma Shi Kha Na và các tòa nhà xung quanh cũng bị phá hủy nghiêm trọng sau trận động đất ở Sagaing, Myanmar (Ảnh: Maxar).

Những ngôi nhà biến thành đống đổ nát khi Mandalay, thành phố lớn thứ hai Myanmar, hứng chịu trận động đất mạnh (Ảnh: Maxar).

Cầu Inwa bắc qua sông Irrawaddy bị sập sau trận động đất (Ảnh: Maxar).

Tháp kiểm soát không lưu sân bay Naypyidaw bị đổ sập hoàn toàn trong ảnh vệ tinh trước và sau trận động đất ngày 28/3 (Ảnh: AFP).
Trận động đất mạnh 7,7 độ vào ngày 28/3, một trong những trận động đất mạnh nhất ở Myanmar trong một thế kỷ, đã làm rung chuyển quốc gia Đông Nam Á này.
Trận động đất khiến khoảng 1.700 người thiệt mạng, 3.400 người bị thương và hơn 300 người mất tích, chính quyền quân sự Myanmar cho biết.
Cơ sở hạ tầng quan trọng - bao gồm cầu, đường cao tốc, sân bay và đường sắt - trên khắp đất nước 55 triệu dân bị hư hại, làm gián đoạn các nỗ lực nhân đạo. Trong khi cuộc xung đột trong nước, vốn tàn phá nền kinh tế Myanmar, khiến hơn 3,5 triệu người phải sơ tán và làm suy yếu hệ thống y tế, vẫn tiếp diễn.
Nhà cửa đổ sập sau động đất ở Myanmar
Người đứng đầu chính quyền quân sự Min Aung Hlaing cảnh báo số người tử vong có thể tăng lên và chính quyền Myanmar phải đối mặt với tình huống đầy thách thức. Ông cũng đưa ra lời kêu gọi viện trợ quốc tế hiếm hoi sau thảm họa động đất.
Nhưng người dân ở các thành phố Mandalay và Sagaing nói rằng viện trợ quốc tế vẫn chưa đến trong bối cảnh thiếu lương thực, điện và nước nghiêm trọng.
Mô hình dự đoán của Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ ước tính số người chết ở Myanmar có thể lên tới 10.000 người.
Jess Phoenix, một nhà địa chất, nhận định trận động đất mạnh 7,7 độ ở Myanmar đã giải phóng năng lượng tương đương với hơn 300 vụ nổ bom nguyên tử, đồng thời cảnh báo các dư chấn có khả năng sẽ tiếp tục làm rung chuyển khu vực.
Trận động đất làm trầm trọng thêm tình hình ở Myanmar, nơi chìm trong xung đột kể từ năm 2021. Cuộc xung đột, cùng với tình trạng mất liên lạc, đã cản trở thế giới bên ngoài hiểu được tác động thực sự mà trận động đất đã gây ra cho đến nay.
Các cơ quan viện trợ cảnh báo việc phối hợp ứng phó sẽ rất phức tạp. Các tuyến đường chính đã bị hư hại, điện thoại và internet bị cắt, mất điện và một số sân bay đóng cửa.