Tâm điểm của chương 1138 của
One Piece vén màn nguồn gốc Trái ác quỷ trong chương mới
05/02/2025 20:13
Chương 1138 của One Piece đã mang đến hàng loạt tiết lộ chấn động, mở ra những giả thuyết mới về lịch sử thế giới và báo hiệu cuộc chiến cuối cùng đang đến rất gần.
Trên mạng xã hội, các fan One Piece đang không ngừng bàn luận, giải mã ý nghĩa bức phù điêu trong tập mới nhất - Ảnh: Shonen Jump
Thế giới thứ nhất là một nền văn minh tiên tiến sử dụng nguồn năng lượng Mother Flame, nhưng cuối cùng bị hủy diệt bởi một thực thể bí ẩn.
Sau khi nền văn minh cũ sụp đổ, Chính quyền thế giới ra đời và viết lại lịch sử, xóa sạch mọi thông tin về Thế kỷ trống, mở ra Thế giới thứ hai.
Trong khi đó, Thế giới thứ ba chính là tương lai, báo hiệu một cuộc chiến cuối cùng sẽ diễn ra, nơi tất cả các chủng tộc trên thế giới sẽ đoàn kết chống lại một thực thể ma quỷ, các fan cho rằng thế lực khủng khiếp này nhiều khả năng là Imu, kẻ cầm quyền tối cao của Chính quyền thế giới.
Một trong những bí ẩn lớn nhất của One Piece - nguồn gốc của Trái ác quỷ - cũng sáng tỏ phần nào trong bức phù điêu mà Franky tìm thấy.
Cụ thể, bức bích họa cho thấy sự xuất hiện của một "Thần rừng", có thể là nguồn gốc của những cây sinh ra Trái ác quỷ.
Các fan cũng đặt ra giả thuyết mới rằng Trái ác quỷ có thể là một phần của chu kỳ chiến tranh và tái sinh, giúp những kẻ bị áp bức có công cụ để chống lại kẻ thống trị.
Với tất cả những hé lộ động trời trong chương 1138, có thể thấy One Piece đang tiến đến cao trào lớn nhất của toàn bộ câu chuyện.
Lời tiên tri trên phù điêu đã gợi ý rằng một cuộc chiến vĩ đại sẽ diễn ra, các chủng tộc và quốc gia bị áp bức sẽ cùng nhau đứng lên chống lại Chính quyền thế giới.
Những đồng minh mà Luffy và nhóm Mũ Rơm đã tập hợp xuyên suốt One Piece bao gồm Quân cách mạng và các quốc gia từng bị đàn áp có thể sẽ là lực lượng chính trong cuộc chiến này.
Nếu những gì bức bích họa dự báo là sự thật, thì trận chiến cuối cùng sẽ không chỉ xoay quanh việc tìm ra One Piece, mà còn là cuộc chiến để thay đổi toàn bộ trật tự thế giới.