Mỹ Uyên là cô đào hết thời trong Tiếng hát nửa đêm

Trong vở kịch mới Tiếng hát nửa đêm ở Nhà hát kịch 5B, nghệ sĩ Mỹ Uyên vào một vai diễn khác lạ so với các nhân vật trước đây của chị. Đó là cô đào hết thời Ánh Hoa.
Mỹ Uyên là cô đào hết thời trong Tiếng hát nửa đêm - Ảnh 1.

Nghệ sĩ Mỹ Uyên vai cô đào hết thời Ánh Hoa bên cạnh kép trẻ trong vở Tiếng hát nửa đêm - Ảnh: LINH ĐOAN

Tiếng hát nửa đêm là vở diễn chủ lực của Nhà hát kịch 5B do bà bầu Mỹ Uyên làm giám đốc trong mùa lễ 2-9.

Ánh Hoa của Mỹ Uyên có phải là kẻ sát nhân?

Tiếng hát nửa đêm là vở diễn mang màu sắc trinh thám pha chút kinh dị, hài hước. Ở 5B gần đây cũng có tác phẩm mang phong cách này là vở Đêm vượn hú của tác giả Xuyên Lâm (tác giả của vở Người vợ ma nổi tiếng) do Chánh Trực làm đạo diễn.

Trong Tiếng hát nửa đêm, Mỹ Uyên vào vai cô đào Ánh Hoa. Ánh Hoa đã từng có một thanh xuân nổi tiếng nhưng ở tuổi xế chiều cô khó chấp nhận mình đã hết thời.

Nhân vật này cũng giống như "kỳ nữ" Kim Cương từng nói rằng có những nghệ sĩ khi đã qua đỉnh cao người ta khó chấp nhận mình bị lãng quên, khó chấp nhận sự lùi lại.

Ánh Hoa của Mỹ Uyên là như thế. Cô cố gắng níu kéo, phủ nhận mình dùng tiền để mua lại hào quang, cô tung tiền để bao kép trẻ dù biết anh ta chỉ lợi dụng mình.

Dù chỉ là nhân vật phụ trong vở nhưng cô đào hết thời Ánh Hoa cũng là một góc nhỏ đầy nỗi niềm trong những gánh hát xưa, và cũng là chuyện không hề cũ với những người theo nghiệp hát hôm nay.

Sự ồn ào, phô trương lồ lộ, ganh ghét ra mặt của Ánh Hoa - Mỹ Uyên với đồng nghiệp khiến cô trở thành tình nghi quan trọng khi một vụ án mạng bất ngờ xảy ra trong gánh hát.

Tiếng hát nửa đêm là câu chuyện vụ án mạng trong một gánh hát - Video: LINH ĐOAN

Nâng đỡ người trẻ

Tiếng hát nửa đêm (tác giả: Huỳnh Ngân) là vở tốt nghiệp đạo diễn năm ngoái của Hoàng Phúc tại Nhà hát kịch 5B.

Hoàng Phúc là con trai lớn của nghệ sĩ kỳ cựu Phương Bình. Nhận thấy vở có những điểm hấp dẫn nên bà bầu Mỹ Uyên đã làm "bà đỡ" cho dựng lại vở, trau chuốt hơn để trở thành vở diễn thường xuyên ở 5B.

Tiếng hát nửa đêm mang không khí của gánh hát xưa. Ở đó có cô đào Ngọc Lan xinh đẹp, tài năng khiến khán giả mê mệt. Rồi Ngọc Lan biến mất một cách bí ẩn. Ban đầu cô mang tiếng ham giàu, bỏ theo một công tử.

Thế nhưng câu chuyện cứ mở ra những tình tiết lạ, vậy là ông bầu gánh phải mời thám tử đến điều tra về sự biệt tăm đột ngột của Ngọc Lan. Và cứ thế những bí mật dần lật mở…

Mỹ Uyên là cô đào hết thời trong Tiếng hát nửa đêm - Ảnh 2.

Từ trái qua, nghệ sĩ Phương Bình, đạo diễn Hoàng Phúc và NSND Mỹ Uyên - Ảnh: LINH ĐOAN

Mỹ Uyên là cô đào hết thời trong Tiếng hát nửa đêm - Ảnh 3.

Tiếng hát nửa đêm đi tìm câu trả lời tại sao cô đào Ngọc Lan mất tích? - Ảnh: LINH ĐOAN

So với bản dựng tốt nghiệp thành phần diễn viên có một số thay đổi. Nghệ sĩ Phương Bình và Ngọc Lan tiếp tục là ông bà bầu gánh hát. Ngoài Phương Bình, Ngọc Lan, Mỹ Uyên, Tiếng hát nửa đêm còn có sự góp mặt của Vũ Trần, Trọng Hiếu, Minh Đăng, Tạ Lâm, Huỳnh Thiện Trung, Hồng Đào, Huỳnh Nhu, Quốc Cường, Phương Uyên, Huyền My…

Với Tiếng hát nửa đêm, thêm lần nữa Mỹ Uyên rộng cửa đón chào các bạn trẻ về với ngôi nhà 5B. Không ít các vở tốt nghiệp đã được Mỹ Uyên trau chuốt để đưa vào kịch mục của nhà hát.

Chưa hết, chị rất ưu tiên những tác phẩm mang tính thử nghiệm, những tác phẩm dành cho các hoạt động ý nghĩa của cộng đồng. Ở Nhà hát kịch 5B, từ hậu đài, âm thanh, ánh sáng, diễn viên có rất nhiều bạn đang là sinh viên hoặc mới ra trường vài năm được Mỹ Uyên thu nhận giúp các bạn có môi trường học tập nghệ thuật, đồng thời có thêm thu nhập.

Mỹ Uyên bảo rằng chị cũng từng có thời chập chững vào nghề, cũng mong có những sự dìu dắt của người đi trước nên chị chia sẻ được với tâm tình của người trẻ, và mong mình có thể góp chút sức để nâng đỡ các bạn trong khởi đầu của hành trình nghệ thuật.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề