
Ông Nguyễn Đình Chiến vẫn miệt mài với những đơn hàng và không nghỉ lễ - Ảnh: THY NHUNG
Còn hơn một tháng nữa mới đến Trung thu nhưng thị trường đèn lồng năm nay đã bắt đầu sôi động.
Làng nghề đèn lồng truyền thống vẫn miệt mài không nghỉ lễ
Làng nghề lồng đèn Phú Bình (phường Hòa Bình) từ lâu được biết đến là nơi sản xuất, kinh doanh lồng đèn lớn nhất TP.HCM. Dịp lễ 2-9 này, những người thợ vẫn tất bật những đơn hàng để giao cho khách.
Ghi nhận sáng 2-9, tại nhà ông Nguyễn Đình Chiến vẫn đang pha màu để vẽ lên đèn lồng và thực hiện những đơn hàng đang dang dở.
Theo ông Chiến chia sẻ, hằng năm đến mùa Trung thu, gia đình ông thực hiện khoảng 10.000 chiếc. Bắt đầu từ tháng 3, tháng 4 đã bắt tay vào làm những công đoạn đầu tiên như mua tre, vót tre, làm sườn, dán giấy, vẽ hoặc khắc mộc các chi tiết. Ví dụ như con gà, thỏ, bướm, máy bay, lồng đèn ngôi sao, mỗi loại đèn đều có những họa tiết khác nhau.

Lồng đèn truyền thống đòi hỏi người làm phải có tay nghề, khéo léo để vẽ hình thù lên đèn - Ảnh: THY NHUNG
Ông Chiến cũng chia sẻ, công việc làm đèn lồng kéo dài từ sáng sớm đến tận chiều tối muộn, thậm chí làm đến 10-11 giờ đêm. Có ngày làm từ sáng đến tối mịt mới được khoảng 4 chiếc lồng đèn.
Trong khi đó, giá một chiếc lồng đèn trước đây khoảng 22.000 đồng, hiện tại người làm phải bán với giá khoảng 17.000 - 18.000 đồng/chiếc. Giá mỗi năm đều phải giảm để cạnh tranh với hàng máy, không dám bán cao hơn vì sợ mất khách.
"Nếu tính chi li về thời gian, công sức bỏ ra để dán, vẽ, uốn sườn và quy đổi ra tiền công thì thu nhập rất thấp. Nhiều ngày tính ra chỉ được khoảng dưới 300.000 đồng/ngày, thậm chí ít hơn so với công sức lao động" - ông Chiến nói và cho biết nhiều gia đình đã phải bỏ nghề vì không đủ thu nhập.
Ông Chiến cũng chia sẻ thêm, khoảng vài năm trở về trước, lượng người đi chợ mua lồng đèn rất đông vì nguồn cung đèn thủ công chưa nhiều.
Khoảng 2-3 năm gần đây, thị trường có nhiều đèn máy hơn nên nét truyền thống dần bị mai một và giảm bớt. Áp lực từ các loại đèn công nghiệp sản xuất hàng loạt, giá rẻ và tràn lan trên thị trường nên chỉ những người thật sự yêu nghề mới "trụ" được đến tận hôm nay.
"Dù thu nhập thấp và vất vả thì vẫn giữ thói quen làm việc chăm chỉ mỗi ngày để duy trì nét văn hóa truyền thống", ông Chiến nói thêm.
Nhiều mẫu mã có giá chỉ từ 30.000 đồng
Khảo sát tại một số nhà sách và các cửa hàng bán lẻ ở TP.HCM cũng bắt đầu nhập hàng và trưng bày các loại đèn Trung thu khác nhau.

Nhiều mẫu mã đèn Trung thu được trưng bày tại cửa hàng - Ảnh: THY NHUNG
Ghi nhận tại một cửa hàng chuyên bán đèn lồng và đồ chơi trên đường Huỳnh Văn Bánh (phường Phú Nhuận), nhiều loại đèn Trung thu từ truyền thống cho đến các loại mẫu mã mới đã được trưng bày.
Nhân viên bán hàng ở đây giới thiệu năm nay loại đèn lồng bằng giấy có họa tiết các nhân vật hoạt hình, thú bông sẽ được ưa chuộng. Mức giá cho các loại này dao động từ 30.000 - 40.000 đồng/chiếc. Các loại đèn này thường được lắp sẵn đèn nhấp nháy có pin nên trẻ em sẽ chơi được lâu hơn.

Chiếc lồng đèn cá chép này có giá 70.000 đồng - Ảnh: THY NHUNG
Đối với đèn truyền thống giá cao hơn là 70.000 đồng/chiếc. Loại này cũng được bán với nhiều mẫu mã, có thể là hình ngôi sao, con cá chép hoặc con gà. Nhưng khác với các loại đèn truyền thống thông thường, khung hình của loại này được làm bằng nhựa nên giá cao hơn so với loại làm bằng tre.
Nhân viên này cho biết bắt đầu từ hôm nay đến Tết Trung thu sẽ bắt đầu bán chạy các mặt hàng đèn Trung thu, cao điểm nhất là từ ngày 5 đến ngày 14-8 âm lịch.

Đèn Trung thu tại nhà sách chưa được bày bán - Ảnh: THY NHUNG
Còn tại một số nhà sách ở TP.HCM, hiện chưa trưng bày nhiều loại đèn Trung thu.
Theo các nhân viên ở đây thì sau dịp lễ 2-9, nhà sách mới thay đổi không gian trưng bày và bày bán nhiều loại đèn Trung thu hơn.
"Hiện trong kho cũng đã nhập một số loại có giá dao động từ 31.000 - 40.000 đồng/chiếc. Nếu khách hàng có nhu cầu sớm thì nhân viên cũng sẽ mang ra để bán" - nhân viên nhà sách cho hay.