
Nghệ sĩ Hữu Châu và Hồng Vân cùng sinh năm 1966 và đã có tình bạn kéo dài gần 40 năm - Ảnh: NVCC
Nghệ sĩ Hữu Châu sinh tháng 1, còn Hồng Vân sinh vào tháng 5 nên coi như anh lớn hơn Hồng Vân được vài tháng tuổi.
Hữu Châu, Hồng Vân - "đôi tình nhân" đứng tuổi trên phim ảnh
Mùng 10 tháng giêng này khán giả có dịp gặp lại hai nghệ sĩ Hữu Châu 'dụ' học trò mê sử ViệtĐỌC NGAY
Nghệ sĩ Hữu Châu vui vẻ viết trên trang cá nhân: "Lụi hụi lâu lâu hai Bính Ngọ này đi phim chung với nhau hoài. Đóng chung nhiều lắm rồi, từ hồi cả hai mới 22 tuổi hà.
Hổng vai vợ chồng thì cũng là bồ bịch. Diễn biết ý nhau nên suôn sẻ, nhanh gọn. Tết Bính Ngọ này ngay năm tuổi luôn thì lại đấu khẩu với nhau từ mùng 10 ngoài rạp. Ngoài đời thì thân với nhau, hầu như hổng có giận gì hết…".
Hồng Vân vui vẻ cho Tuổi Trẻ Online biết chị và nghệ sĩ Hữu Châu học cùng Trường Nghệ thuật sân khấu II (nay là Trường đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM).

Nghệ sĩ Hữu Châu và Hồng Vân trong buổi ra mắt phim Cưới vợ cho cha - Ảnh: NVCC
Hữu Châu học khóa diễn viên cùng lớp với Hồng Đào, còn Hồng Vân học chuyên về đạo diễn sau đó vài năm.
Cơ duyên khiến hai người bạn biết nhau, từng được TP.HCM cử đi lưu diễn châu Âu. Lúc đó họ diễn hài cùng các nghệ sĩ Thành Lộc, Hồng Đào, Hữu Nghĩa, Minh Nhí, Lê Vũ Cầu…
Vở kịch đầu tiên họ đóng chung với nhau là Lôi vũ (đạo diễn: Hoa Hạ). Hồng Vân vai Thị Bình, còn Hữu Châu là Lỗ Quý. Đây có thể xem là vở diễn nổi bật của Sân khấu 5B thời đó.
Vở quy tụ những nghệ sĩ được xem là thế hệ vàng của kịch nói TP.HCM, ngoài Hồng Vân, Hữu Châu, còn có Thành Lộc, Minh Trang, Việt Anh, Phương Linh, Minh Hải…

Nghệ sĩ Hữu Châu và Hồng Vân thân thiết trên phim trường - Ảnh: NVCC
Càng ngày càng thân
Sau thời kỳ ở 5B thì hiện tại Hồng Vân và Hữu Châu hoạt động ở hai sân khấu khác nhau. Hồng Vân có sân khấu riêng mang tên mình, còn Hữu Châu và Thành Lộc là trụ cột từ Sân khấu Idecaf qua đến
Đôi bạn Hữu Châu - Hồng Vân trong hậu trường sân khấu - Ảnh: NVCC
Còn Hữu Châu thì tâm sự anh và Hồng Vân ngày càng thân vì cảm thấy hạp nhau. "Bà Vân, bà Đào với tui có chuyện gì đều có thể chia sẻ với nhau. Nói chuyện với họ tui không phải đề phòng gì hết vì họ chẳng bao giờ nói đi nói lại và luôn mong muốn đem tới những điều tốt đẹp cho mình.
Khi có bệnh trong người tui làm biếng tới bệnh viện, bà Vân, bà Đào chính là hai người luôn thúc ép tui, bắt đi gặp bác sĩ để có gì điều trị kịp thời.
Nói chung ở tuổi này chúng tôi vui vì có được những chân tình và cảm thấy ấm lòng vì có thể gìn giữ được tình bạn bền vững mấy chục năm nay" - Hữu Châu xúc động nói.
Hai người bạn tuổi Bính Ngọ cứ vậy, luôn dành cho nhau những tình cảm nồng ấm. Ăn món gì ngon Hữu Châu cũng nhắn Hồng Vân hỏi: "Bà ăn không tui ship qua cho".
Còn Hồng Vân đi tới đâu cũng gọi về cho Hữu Châu biểu muốn mua gì chị mang về cho anh. Biết anh thích xài dầu gió nên đi chỗ nào Hồng Vân cũng ngó nghiêng, tìm kiếm cho bạn.
Vậy đó mà vui, mà thương nhau dẫu trải qua bao thăng trầm của cuộc sống…