‘Mùng 3 Tết thầy’, Văn Miếu - Quốc Tử Giám đông nghẹt người

Ngày mùng 3 Tết, đường phố Hà Nội vẫn khá vắng vẻ, riêng Văn Miếu - Quốc Tử Giám đông nghẹt người về du xuân, lễ Khổng Tử, thầy Chu Văn An, những bậc vua hiền có công xây dựng, phát triển Văn Miếu - Quốc Tử Giám, và xin chữ đầu năm.
Văn Miếu Quốc Tử Giám - Ảnh 1.

Rất đông người đến Văn Miếu Quốc Tử Giám ngày mùng 3 Tết - Ảnh: T.ĐIỂU

Năm nào cũng vậy, trong mấy ngày Tết Nguyên đán, rất đông gia đình dẫn con cái đến để du xuân, xin "lộc chữ" đầu năm.

Đặc biệt ngày mùng 3 Tết - ngày "Tết thầy" theo truyền thống "mùng 1 Tết cha, mùng 2 Tết mẹ, mùng 3 Tết thầy" của người Việt, rất đông du khác, đặc biệt là những cô cậu học trò lại đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám lễ những bậc danh sư.

Văn Miếu Quốc Tử Giám - Ảnh 2.

Sân Bái Đường đông kín người trong cả ngày mùng 3 Tết - Ảnh: T.ĐIỂU

Văn Miếu Quốc Tử Giám đông khách nhưng trật tự, sạch sẽ

Từ sáng sớm, phố phường còn vắng hoe thì nơi đây đã rất đông người ghé thăm. Càng về trưa và chiều, khách kéo đến càng đông. Trung tâm hoạt động văn hóa - khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám phải tận dụng cả quầy thông tin để mở thêm quầy bán vé trong những ngày Tết, thành hai quầy bán vé nhưng khách vẫn phải xếp hàng dài đợi mua vé.

Tới gần trưa, Trung tâm phải bố trí thêm quấy bán vé phụ để phục vụ người dân được kịp thời.

Hầu hết mọi người đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám ngày mùng 3 Tết đều đi theo nhóm gia đình - Ảnh: T.ĐIỂU

Văn Miếu Quốc Tử Giám - Ảnh 4.

Khắp nẻo ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám đều đông du khách - Ảnh: T.ĐIỂU

Nhộn nhịp xin chữ đầu năm

Ông Kiêu cho biết lượng khách năm nay đến với Văn Miếu - Quốc Tử Giám đông hơn các năm trước, nhờ có nhiều hoạt động văn hóa hấp dẫn gắn với truyền thống đạo học của nơi đây.

Trong ngày mùng 3 Tết, ngoài hoạt động cho chữ của các ông đồ ở sân Thái Học, Văn Miếu - Quốc Tử Giám còn tổ chức nhiều hoạt động văn nghệ tươi vui và trí tuệ như thi cờ tướng ở sân Thái Học, diễn văn nghệ ở sân Bái Đường, cùng nhiều triển lãm hấp dẫn.

Riêng hoạt động tặng chữ đầu năm trong sân Thái Học thu hút đông người xin chữ. Tại đây các "thầy đồ" là thầy đúng nghĩa bởi hầu hết là những người đang giảng dạy trong trường đại học, tinh thông Hán Nôm và thư pháp, là những người hàng năm chấm điểm các "thầy đồ" để tuyển chọn vào viết chữ ở Hội chữ xuân được tổ chức hằng năm ở riêng khu vực Hồ Văn.

Văn Miếu Quốc Tử Giám - Ảnh 5.

Thi đánh cờ tại sân Thái Học - Ảnh: T.ĐIỂU

Văn Miếu Quốc Tử Giám - Ảnh 6.

Thi đánh cờ tại sân Thái Học - Ảnh: T.ĐIỂU

Văn Miếu Quốc Tử Giám - Ảnh 7.

Mai Anh, học sinh lớp 12 Trường THPT Lê Quý Đôn, Hà Nội xin chữ 'Đăng khoa' để mong đỗ đạt - Ảnh: T.ĐIỂU

Họ không ra phố hay tới Hồ Văn ngồi "bán" chữ thư pháp, chỉ viết chữ trong Văn Miếu - Quốc Tử Giám và không trực tiếp thu tiền. Người xin chữ gửi tiền giấy mực, cho Trung tâm hoạt động văn hóa - khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Tại Hồ Văn, Hội chữ xuân diễn ra sôi động, không chỉ cho chữ - xin chữ mà còn cò văn nghệ trên sân khấu được dựng dưới hồ văn; các quầy vẽ tranh chân dung, giới thiệu hàng thủ công các làng nghề truyền thống, các gian hàng ẩm thực với các món ăn ngon của Hà Nội như phở, bún chả, bún ốc, bún riêu…

Các "ông đồ" ở Hồ Văn năm nay cung cấp đa dạng các dịch vụ, như cho chữ trên những khung giấy nhỏ đóng sẵn, vẽ thêm cành đào cành mai trang trí. Giá cả cũng khá cạnh tranh, thường giao động từ 250.000 đồng tới 50.000 đồng, tùy vào chất lượng giấy, khổ giấy…

Văn Miếu Quốc Tử Giám - Ảnh 8.

Biểu diễn âm nhạc trên sân khấu mặt nước ở Hồ Văn - Ảnh: T.ĐIỂU

Văn Miếu Quốc Tử Giám - Ảnh 9.

Một gian thư pháp quốc ngữ trong Hội chữ xuân 2026 tại Hồ Văn ngoài viết thư pháp còn vẽ trang trí thêm hoa mai hoa đào - Ảnh: T.ĐIỂU

Nét đẹp ngày Tết: Ngồi đọc sách bên hiên nhà

Ngoài Văn Miếu - Quốc Tử Giám thu hút đông khách ghé thăm ngày mùng 3 Tết, một số điểm của Hà Nội cũng thu hút đông người tới du xuân như Hoàng Thành Thăng Long, Quảng trường Ba Đình phía trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Hồ Hoàn Kiếm, phố cổ…

Trên đường phố Hà Nội, lác đác những hàng rau, hàng hoa, một số quán ăn, quán cafe mở xuyên Tết phục vụ người dân và du khách.

‘Mùng 3 Tết thầy’, Văn Miếu - Quốc Tử Giám đông nghẹt người - Ảnh 10.

Những quán nước trong những ngôi nhà cổ trên con phố nhỏ Phan Huy Ích hấp dẫn bạn trẻ ghé chụp ảnh ngày mùng 3 Tết - Ảnh: T.ĐIỂU

‘Mùng 3 Tết thầy’, Văn Miếu - Quốc Tử Giám đông nghẹt người - Ảnh 10.

Cũng trên con phố Phan Huy Ích yên tĩnh này, một bạn trẻ ngồi thư thả đọc sách trước hiên nhà - Ảnh: T.ĐIỂU

Trong đó quán bún riêu trong các con ngõ nhỏ phố nhỏ thường thu hút đông khách hơn cả bởi những ngày Tết nhà nào cũng nhiều giò thịt nên thèm bát bún riêu cua đậu phụ rán thanh mát ăn kèm rau xà lách và nhiều loại rau ra vị.

Tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm, nghề chụp ảnh Bờ Hồ sống lại trong những ngày Tết, với dịch vụ hoàn hảo: ảnh lấy ngay và phục vụ cả hoa, "đạo cụ" chụp ảnh cho ra bức ảnh đấy sắc xuân.

‘Mùng 3 Tết thầy’, Văn Miếu - Quốc Tử Giám đông nghẹt người - Ảnh 12.Mùng 2 Tết, du khách bắt đầu lên Đà Lạt nhưng chưa quá đông

Sau ngày mùng 1 trầm lắng, Đà Lạt bước vào nhịp du xuân mùng 2 Tết với dòng khách tăng nhanh, phòng lưu trú kín dần. Hoạt động dịch vụ đã trở lại như ngày thường nên không có hiện tượng quá tải.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề