
Trụ sở Lầu Năm Góc ở Mỹ (Ảnh: AFP).
Trước khi Israel tiến hành loạt không kích nhằm vào Iran vào sáng sớm 13/6, một loạt tín hiệu bất thường được ghi nhận tại các tiệm pizza quanh Lầu Năm Góc đã thu hút sự chú ý trên mạng xã hội, trong đó nổi bật là tài khoản “Pentagon Pizza Report”.
Tài khoản Pentagon Pizza Report, với khoảng 69.000 người đăng ký, chuyên theo dõi lưu lượng khách tại các nhà hàng gần cơ quan đầu não quân sự của Mỹ.
Lúc khoảng 19h ngày 12/6 theo giờ địa phương, tài khoản này đăng: “Hầu hết các tiệm pizza gần Lầu Năm Góc đều ghi nhận lượng khách tăng đột biến”.
Chỉ một giờ sau, vào lúc 20h (tức 3h sáng 13/6 tại Iran), Israel bắt đầu tiến hành cuộc không kích quy mô lớn nhắm vào các cơ sở hạt nhân và mục tiêu quân sự quan trọng tại Iran nhằm “làm suy yếu mối đe dọa tồn vong từ Tehran”.
Trong khi nhiều người coi tài khoản này là một trò giải trí, vụ tấn công của Israel nhằm vào Iran và các dấu hiệu xuất hiện trước đó cho thấy đây có thể là một “chỉ báo phi truyền thống” về các sự kiện ngoại giao, quốc phòng khẩn cấp, khi hàng loạt quan chức Mỹ phải ở lại làm việc suốt đêm.
“Lý thuyết pizza Lầu Năm Góc” không phải điều mà cư dân mạng tự nghĩ ra. Theo trang The Takeout chuyên về ẩm thực và nhà hàng, các tiệm pizza gần Lầu Năm Góc cũng trở nên đông đúc bất thường vào thời điểm Israel thực hiện vụ tấn công bằng tên lửa nhằm vào Iran năm 2024.
Điều này có thể liên quan đến thực tế là trong khu phức hợp của Lầu Năm Góc có nhiều cửa hàng thức ăn nhanh, nhưng lại không có tiệm pizza nào, khiến việc đặt pizza từ bên ngoài trở thành lựa chọn phổ biến cho các nhân viên phải làm việc muộn.
Lịch sử từng ghi nhận các hiện tượng tương tự: số đơn hàng pizza giao tới Lầu Năm Góc đã tăng gấp đôi ngay trước khi Mỹ phát động chiến dịch quân sự ở Panama tháng 12/1989.
Về chiến dịch tấn công Iran, Thủ tướng Israel Benjamin cho biết, Israel đã báo trước cho Mỹ. Giới chức Mỹ cũng xác nhận được báo trước, song không can dự vào chiến dịch tấn công quân sự này. Trả lời phỏng vấn Wall Street Journal, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định: “Chúng tôi biết rõ mọi chuyện đang diễn ra”.
Khoảng hơn một ngày trước cuộc tấn công, Mỹ đã bắt đầu sơ tán một số nhà ngoại giao và gia đình họ khỏi Trung Đông.
Gần một giờ trước khi Israel khai hỏa vào sáng sớm 13/6, Đại sứ Mỹ tại Jerusalem Mike Huckabee đã đăng lên X: “Tại đại sứ quán chúng tôi ở Jerusalem và theo dõi sát tình hình. Chúng tôi sẽ ở lại đây cả đêm. "Cầu nguyện cho hòa bình tại Jerusalem!”.
Đụng độ quân sự giữa Israel và Iran đã bước sang ngày thứ tư khi hai bên tiếp tục không kích lẫn nhau. Tehran tuyên bố sẽ không đàm phán ngừng bắn chừng nào Israel còn không kích.