
Binh lính Nga di chuyển trong đường ống khí đốt để đột nhập phòng tuyến Ukraine ở Kursk (Ảnh: Sputnik).
Theo báo Wall Street Journal, mặc dù có những tuyên bố chính thức về việc tình hình đang được kiểm soát, nhưng trung sĩ Zenon Dashak và các binh lính Ukraine khác đã tiết lộ sự hoảng loạn của lực lượng Ukraine khi Nga mở chiến dịch "Đường ống" ở Kursk.
Việc binh lính Nga đột nhập qua đường ống khí đốt vào sâu phòng tuyến của Ukraine đã gây ra sự hoảng loạn cho lực lượng Kiev.
Trung sĩ Dashak cho biết, tình hình đã trở nên nghiêm trọng khi anh và các đồng đội nghe tin quân đội Nga đã đột phá qua phòng tuyến của Ukraine. Một số chỉ huy Ukraine đã yêu cầu binh lính rút lui trước khi nhận được lệnh từ các sĩ quan cấp cao.
Trong chiến dịch, các binh lính từ Lữ đoàn tấn công đường không độc lập Cận vệ số 11, Trung đoàn 30 thuộc Sư đoàn bộ binh cơ giới số 72, đơn vị biệt kích Akhmat và các tình nguyện viên của Lữ đoàn Veteran, Lữ đoàn Vostok đã di chuyển khoảng 15km bên trong đường ống, rồi bất ngờ tấn công vào sâu phía sau phòng tuyến của quân đội Ukraine gần thị trấn Sudzha ở Kursk.
Đây là đường ống từng được Nga dùng để chuyển khí đốt sang châu Âu thông qua lãnh thổ Ukraine. Sau khi Ukraine khóa van hồi đầu năm, đường ống đã dừng hoạt động nhưng vẫn còn nguyên.
Toàn bộ chiến dịch kéo dài một tuần đến 7/3, trong đó có hơn 2 ngày di chuyển và còn lại là thời gian ẩn mình chờ thời cơ đánh úp trong điều kiện thiếu ánh sáng.
Hàng trăm binh lính Nga đã mang theo bình oxy, di chuyển qua đường ống khí đốt Urengoy - Pomary - Uzhgorod hướng về Sudzha. Việc di chuyển qua đường ống gặp nhiều khó khăn vì không gian hẹp và kín.
Trong suốt thời gian trong đường ống, họ phải đi gập người, thậm chí có những đoạn phải bò. Họ sử dụng xe đẩy nhỏ để mang theo nước uống và nhu yếu phẩm. Họ cũng sử dụng thiết bị phòng hộ để tránh ngộ độc khí còn sót lại trong đường ống.
Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga, Đại tướng Valery Gerasimov, cho biết hơn 600 binh lính đã tham gia vào hoạt động di chuyển qua đường ống dẫn khí đốt không sử dụng để đột kích vào sau phòng tuyến Ukraine ở Sudzha.
Ông cho biết, cuộc đột kích này đã làm suy yếu đáng kể khả năng phòng thủ của Ukraine và giúp lực lượng Nga mở rộng hoạt động tấn công ở Kursk.
Nga tiếp tục tấn công ở Kursk
Bộ Quốc phòng Nga ngày 23/3 thông báo trong 24 giờ giao tranh, lực lượng vũ trang Ukraine đã mất hơn 190 binh lính và hàng loạt thiết bị quân sự ở tỉnh Kursk.
"Trong 24 giờ qua, lực lượng vũ trang Ukraine đã mất hơn 190 binh lính, 3 xe bọc thép chiến đấu, 16 phương tiện, 5 khẩu pháo, 6 súng cối, 1 hệ thống pháo phóng loạt và 2 kho đạn đã bị phá hủy", Bộ Quốc phòng Nga xác nhận.
Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết các đơn vị của Nhóm tác chiến phía Bắc đã gây tổn thất cho các đơn vị thuộc lữ đoàn cơ giới, tấn công đường không, lữ đoàn lính thủy đánh bộ, lữ đoàn phòng vệ lãnh thổ của lực lượng vũ trang Ukraine tại các khu định cư Gogolevka, Gornal, Guevo và Oleshnya.
Theo Bộ Quốc phòng Nga, 4 cuộc phản công của Ukraine đã bị đẩy lùi.
Các cuộc tấn công của Nga ở tỉnh Kursk vẫn tiếp tục diễn ra sau khi Tổng thống Vladimir Putin ra tối hậu thư cho lực lượng Ukraine.
Ông Putin hôm 13/3 nói rằng, hàng nghìn binh sĩ Ukraine ở Kursk hết đường lui và họ chỉ còn 2 lựa chọn: đầu hàng hoặc chết.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng thừa nhận tình hình bấp bênh của "hàng nghìn quân nhân Ukraine" bị lực lượng Nga bao vây tại Kursk. Ông Trump kêu gọi Moscow tha cho các binh lính Ukraine ở Kursk, đồng thời hối thúc Tổng thống Putin đảm bảo sự an toàn và đối xử nhân đạo với binh lính đầu hàng.
Kiev đã phát động một cuộc tấn công vào tỉnh Kursk của Nga từ tháng 8/2024, kiểm soát thị trấn Sudzha và một số ngôi làng.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố chiến dịch Kursk nhằm tạo quân bài mặc cả cho Kiev cho các cuộc đàm phán hòa bình trong tương lai.
Tuy nhiên, quân đội Nga đã nhanh chóng ngăn chặn cuộc tiến công của Ukraine và liên tục giành lại lãnh thổ, bao gồm vùng Sudzha. Theo quân đội Nga, khoảng 86% lãnh thổ do Ukraine kiểm soát ở Kursk đã được giành lại.