Ukraine rút nhanh như "cơn gió" khỏi Kursk, xuất hiện bất thường ở Pokrovsk

26/03/2025 20:03

() - Ukraine đã rút quân khỏi Kursk và chuyển lực lượng này để tăng viện cho mặt trận Pokrovsk. Đây có phải là sự tiếp tục chiến thuật "tít mù rồi lại vòng quanh" của Kiev?

Ukraine rút nhanh như cơn gió khỏi Kursk, xuất hiện bất thường ở Pokrovsk - 1

Chiến sự Ukraine bước sang giai đoạn quyết liệt hơn (Ảnh minh họa: Le Monde).

"Nghệ thuật rút lui" của quân đội Ukraine

Andrei Martyanov, chỉ huy đơn vị UAV trong biên chế Quân đoàn 51, thuộc Cụm quân Trung tâm của Nga, tiết lộ với Sputnik rằng, các đơn vị quân đội Ukraine (AFU) rút khỏi mặt trận Kursk đã được tái triển khai trên khu vực thị trấn Udachne ở phía tây nam Pokrovsk, tiếp tục kháng cự quyết liệt.

Thành phố Pokrovsk nằm ở phía tây nam Donetsk, miền Đông Ukraine và là một pháo đài quan trọng trên vòng cung phòng thủ Donbass của Kiev sau khi quân đội Nga (RFAF) chiếm được Avdiivka vào đầu năm 2024.

Trong suốt quá trình AFU rút khỏi mặt trận Kursk, bao gồm các đơn vị bộ binh, pháo binh cũng như thiết giáp, đã bị UAV trinh sát của Nga theo dõi.

Quân nhân Martyanov cho biết, lực lượng Kiev "không chạy trốn đi đâu nữa cả" mà dựa vào các công sự tại Pokrovsk để xây dựng hệ thống phòng thủ có chiều sâu, thường xuyên luân chuyển quân nhằm duy trì hiệu quả chiến đấu.

Trên thực tế, RFAF đã khiến cho AFU choáng váng ở Kursk. Sau một thời gian dài giao tranh, quân đội Ukraine phải chịu tổn thất nặng nề về quân số, vũ khí trang bị trong khi nguồn cung cấp hậu cần của họ bị hỏa lực Nga cắt đứt.

Ngày 25/3, RIA Novosti dẫn lời người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga cho biết, trong hơn 7 tháng giao tranh ở Kursk, AFU mất tới 69.960 quân, 401 xe tăng, 327 xe chiến đấu bộ binh, 289 xe thiết giáp chở quân, 2.222 xe chiến đấu bọc thép,...

Với thiệt hại nặng nề như vậy thì việc lực lượng Kiev buộc phải rút lui khỏi Kursk, nhưng tại sao họ đảo cánh về phía Pokrovsk? Theo thông tin trinh sát mà RFAF thu thập được, một cuộc giao tranh lớn sắp diễn ra ở miền Đông Ukraine.

Từ ống kính UAV trinh sát có thể thấy rõ bộ binh, xe tăng, pháo binh AFU hành quân cũng như vật chất hậu cần được vận chuyển đến các vị trí. Tất cả điều này chỉ ra rằng, Kiev ra sức củng cố hệ thống phòng thủ tại Pokrovsk, quyết tâm ngăn RFAF tấn công vào đây một lần nữa.

Tốc độ tiến công của RFAF ở Pokrovsk gần đây đã bị chậm lại. Mặc dù máy bay Su-34 tiếp tục tăng cường cho tiền tuyến, nhưng quân Ukraine trên hướng này đã sử dụng đống đổ nát của thành phố, tận dụng các bãi mìn được bố trí sẵn để kéo quân Nga vào vũng lầy giao tranh trên đường phố.

Một số chuyên gia quân sự hài hước nhận định, AFU di chuyển từ nơi này sang nơi khác như "cơn gió". Họ không giành được lợi thế nào ở Kursk, vì vậy họ chạy đến Pokrovsk để định cư. Đây chính là "nghệ thuật rút lui" của Bộ chỉ huy Kiev.

Có chuyên gia thì bày tỏ sự nghi ngờ về hiệu quả chiến đấu của AFU: "Sau khi bị đánh tơi tả ở Kursk, liệu họ có thể giữ được Pokrovsk không? Tôi không nghĩ là sẽ hiệu quả".

Ukraine rút nhanh như cơn gió khỏi Kursk, xuất hiện bất thường ở Pokrovsk - 2

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại vùng Kursk ngày 25/3. Trong đó, khu vực màu xanh dương đậm hơn là nơi lực lượng Kiev nắm giữ. Moscow đã giành lại được các khu vực màu đỏ và vàng, đồng thời tiến sang vùng Sumy ở những vị trí tô màu vàng đậm. (Ảnh: ISW).

Ai chịu đựng được lâu hơn sẽ thắng

Một số nhà phân tích chỉ ra rằng, việc AFU rút khỏi Kursk về Pokrovsk là một chiến lược phòng thủ linh hoạt điển hình khi từ bỏ các vị trí thứ yếu, tập trung lực lượng bảo vệ các điểm nút trọng yếu.

Chiến thuật này có thể trì hoãn cuộc tấn công của Nga, nhưng nó cũng phơi bày tình thế tiến thoái lưỡng nan của AFU, đó là thiếu quân số.

Tuy nhiên, RFAF cũng đối mặt với thách thức, họ có lợi thế về UAV trinh sát và hỏa lực nhưng lại thiếu các giải pháp hiệu quả cho chiến tranh đô thị. Những chiến đấu cơ như Su-34 hay Su-35S lại "vô dụng" trong chiến đấu đường phố, không hiệu quả bằng UAV giá rẻ.

Tại Pokrovsk, hai bên đang thực hiện chiến thuật tử thần "anh tiến, tôi lui" trong đống đổ nát.

Như một cư dân mạng đã nói: "Vào cuối cuộc chiến, vấn đề không phải là ai dũng cảm hơn, mà là ai có thể chịu đựng lâu hơn" và bên chiến thắng thực sự luôn có được sự trợ giúp của những UAV lơ lửng lặng lẽ trên chiến trường, nơi chúng ghi lại mọi thứ bằng đôi mắt lạnh lùng, nhưng không bao giờ đổ máu.

Bạn đang đọc bài viết "Ukraine rút nhanh như "cơn gió" khỏi Kursk, xuất hiện bất thường ở Pokrovsk" tại chuyên mục Thế giới. Tin bài cộng tác vui lòng gửi về email Banbientap@kinhtevadulich.vn hoặc liên hệ hotline 0917501400.