Ukraine lần đầu bắt giữ binh sĩ Nga bằng UAV và robot chiến đấu

() - Ukraine cho biết các vũ khí không người lái của nước này lần đầu buộc binh sĩ Nga đầu hàng, giúp Kiev giành được công sự mà không cần nổ súng.
Ukraine lần đầu bắt giữ binh sĩ Nga bằng UAV và robot chiến đấu - 1

Hình ảnh ghi lại vụ việc (Ảnh: Quân đội Ukraine).

Các đơn vị UAV Ukraine đã giành lại một vị trí phòng thủ kiên cố của Nga tại tỉnh Kharkov và bắt sống binh sĩ đối phương. Theo phía Ukraine, điều này đánh dấu lần đầu tiên trong chiến tranh hiện đại mà một đợt tấn công sử dụng hoàn toàn nền tảng không người lái, cả UAV và robot mặt đất, buộc đối phương phải đầu hàng mà không có sự tham chiến trực tiếp của bộ binh.

Lữ đoàn tấn công số 3 của Ukraine ngày 9/7 tuyên bố lực lượng vận hành UAV và robot của đơn vị này đã khiến binh sĩ Nga tại một dải rừng ở Kharkov phải đầu hàng mà không cần bộ binh khai hỏa hay chịu tổn thất nào.

"Đây là lần đầu tiên trong lịch sử hiện đại, các hệ thống không người lái tự mình chiếm lĩnh vị trí đối thủ và bắt giữ tù binh", thông cáo của Lữ đoàn viết.

Cuộc đột kích sử dụng một UAV FPV và một robot mặt đất cảm tử mang theo 3 mìn chống tăng, tương đương 21-22,5kg thuốc nổ TNT. UAV và robot đầu tiên đã đánh trúng cửa hầm phòng thủ. Khi robot thứ 2 chuẩn bị tiếp cận để tung đòn thứ 2, có 2 binh sĩ Nga đã phát tín hiệu đầu hàng.

Một binh sĩ Ukraine kể: “Vụ nổ với 3 mìn chống tăng rất mạnh. Hầm trú ẩn không bị phá hủy hoàn toàn, nên chúng tôi nhận lệnh tấn công tiếp. Nhưng khi robot chuẩn bị áp sát lần 2, họ nhận ra điều đó và lập tức giơ bảng đầu hàng".

Đoạn video được đăng trên Telegram của Lữ đoàn tấn công số 3, kèm lời tường thuật của tổ vận hành UAV, cho thấy toàn bộ quá trình: UAV trinh sát từ trên cao, vụ nổ lớn do robot mặt đất gây ra tại cửa hầm, và cảnh binh sĩ Nga đưa ra bảng đầu hàng, sau đó nằm úp trên mặt đất theo chỉ dẫn của UAV.

Một UAV trinh sát Mavic đã được sử dụng để hướng dẫn 2 lính Nga rời khỏi công sự và tiến đến vị trí do Ukraine chỉ định. "Chúng tôi điều khiển chiếc Mavic bay trước, ra hiệu cho họ đi theo. Họ làm y như vậy, rồi nằm xuống như hướng dẫn", một binh sĩ cho biết.

Sau khi các binh sĩ Nga đầu hàng, bộ binh Ukraine mới tiến vào và tiếp quản khu vực. Trước đó, mọi nỗ lực giành lại khu vực này bằng phương thức truyền thống đều bất thành.

"Chúng tôi chỉ mất 15 phút để giành được toàn bộ dải rừng, không có một phát súng nào, không ai thương vong. Có thể nói, điều này hoàn toàn nhờ robot", một binh sĩ điều khiển UAV nói trong đoạn phỏng vấn do Lữ đoàn công bố.

Đơn vị thực hiện chiến dịch là NC13 thuộc Tiểu đoàn Tấn công số 2, chuyên trách vận hành robot mặt đất. Họ khẳng định đây là thành tựu trên chiến trường đầu tiên của Ukraine được thực hiện hoàn toàn bởi nền tảng không người lái, bao gồm cả việc bắt sống lính Nga.

"Trường hợp này cho thấy robot không chỉ giúp tấn công mà còn có thể buộc đối phương đầu hàng. Chúng tôi tin rằng đây là hướng đi tương lai: Giải phóng bộ binh khỏi những nhiệm vụ nguy hiểm nhất", chỉ huy tổ UAV khẳng định.

Đây có thể là hướng đi mới cho Ukraine trong bối cảnh họ đang thiếu nghiêm trọng binh sĩ và các nỗ lực tuyển quân ngày càng trở nên khó khăn.