Mỗi tối, xe bán xôi trước cổng Công viên văn hóa Đầm Sen lại chật kín người đứng chờ, có thời điểm khách phải xếp hàng hơn 30 phút chỉ để mua một gói xôi sầu riêng “ăn cho biết”.
Theo ghi nhận của phóng viên , xe bán xôi này có hai món chính là xôi mặn và xôi sầu riêng. Từ khoảng 18h, nhiều người đã có mặt để chờ mua. Xe bán xuyên suốt trong tuần, riêng món xôi sầu riêng chỉ bán vào thứ 3, thứ 5 và chủ nhật nên lượng khách những hôm này đông gấp nhiều lần so với ngày thường.

Chị Thuý là khách quen tại quán xôi (Ảnh: Mộc Khải).
Trong khi đó, chị Thanh Thúy (ngụ phường Phú Thọ) cho biết, thường đặt xôi mặn online, mỗi gói 20.000 đồng, rồi ghé lấy sau giờ tan ca.
“Xôi dễ ăn, nếp mềm, đồ mặn vừa miệng nên tôi hay đặt cho cả nhà dùng”, chị nói.
Chia sẻ với phóng viên báo , chị Linh - chủ xe xôi - cho biết, gia đình chị đã bán xôi khoảng 30-40 năm nay, ở vị trí khác. Riêng món xôi sầu riêng nguyên múi được vợ chồng chị bán suốt 7-8 năm, không phải món mới xuất hiện.
“Thời gian gần đây, có khách ăn rồi chia sẻ lại nên nhiều người biết tới xe xôi của chúng tôi hơn, khách đông hơn”, chị Linh chia sẻ. Chị khẳng định không thuê người quảng cáo mà hoàn toàn do khách thấy lạ, thấy ngon nên tự lan tỏa.