
Tổng thống Nga Vladimir Putin dự lễ viếng người bạn học cũ, đồng thời là Chánh án Tòa Tối cao Nga (Ảnh: Reuters).
Tổng thống Vladimir Putin hôm 24/7 cùng những người đưa tang nói lời tiễn biệt với bà Irina Podnosova, bạn học cũ của ông và là Chánh án Tòa án Tối cao Nga, người vừa qua đời đầu tuần này ở tuổi 71.
Ông Putin trông buồn bã và trầm ngâm khi ngồi cùng các thành viên trong gia đình bà Podnosova tại một bệnh viện ở Moscow, nơi đặt linh cữu của bà, với đội danh dự đứng hai bên, để mọi người đến viếng và tiễn biệt.
Tổng thống Putin đặt một bó hoa đỏ dưới chân quan tài, làm dấu thánh giá và cúi đầu trước linh cữu trước khi trò chuyện với gia đình bà.
Ông Putin, 72 tuổi, và bà Podnosova từng là sinh viên luật cùng thời vào những năm 1970 ở Leningrad, nay là St. Petersburg, nơi ông bắt đầu sự nghiệp trong ngành an ninh. Bà Podnosova là một trong số những nhân vật thân tín từ giai đoạn đó, sau này giữ các vị trí cấp cao trong chính trị và tư pháp sau khi ông Putin trở thành Tổng thống Nga.
Bà Podnosova giữ chức Chánh án Tòa án Tối cao Nga chưa đầy một năm. Theo truyền thông Nga, bà qua đời vì ung thư.
Trước đó, ông Putin gửi lời chia buồn tới gia đình và bạn bè của bà Podnosova.
Thông điệp có đoạn viết: “Tôi đã biết bà từ lâu như một con người nguyên tắc, chính trực và là một chuyên gia xuất sắc. Bà luôn dốc toàn lực vào mọi việc mình làm, và là hình mẫu về trách nhiệm cùng sự tận tâm đối với sự nghiệp mà bà theo đuổi suốt đời. Trên cương vị Chánh án Tòa án Tối cao Liên bang Nga, bà kiên định và nhất quán trong việc khẳng định pháp quyền, và đã phục vụ Tổ quốc cùng nhân dân một cách trung thực. Gia đình, bạn bè và các đồng nghiệp của Irina Podnosova sẽ luôn ghi nhớ bà trong sâu thẳm trái tim mình".