Rocker Tuấn Evil qua đời đột ngột khiến giới rock bàng hoàng

Tuấn Evil (Lê Anh Tuấn), cựu rocker của ban nhạc rock The Light, sáng lập không gian Polygon Musik, qua đời ở tuổi 53 vì đột quỵ.
Rocker Tuấn Evil qua đời đột ngột khiến giới rock bàng hoàng - Ảnh 2.

Vĩnh biệt Tuấn Evil, cựu rocker của ban nhạc The Light - Ảnh: FBNV

Theo thông tin từ gia đình, nghệ sĩ Tuấn Evil mất lúc 10h40 ngày 20-6. Sự ra đi của cựu rocker khiến làng rock Việt bất ngờ. Trên trang cá nhân, nhiều nghệ sĩ gửi lời chào nghệ sĩ quá cố.

Tạm biệt Tuấn Evil - một trong những biểu tượng của nhạc rock Hà Nội

Trên trang Vnrock, cộng đồng mê rock với hơn 49.000 lượt theo dõi, Tuấn Evil được miêu tả như một trong những biểu tượng của nhạc rock và nhạc sống nói chung ở Hà Nội.

Polygon Musik - không gian nhạc sống quen thuộc, hỗ trợ địa điểm cho biết bao nghệ sĩ, bắt nguồn ở Núi Trúc, rồi di dời sang Cát Linh, trở thành một tụ điểm của nhạc rock Hà Thành với các đêm diễn của Microwave, Bức Tường, Ngũ Cung, Re-Cycle.

Đã từng một lần đóng cửa, rồi lại tái sinh trong lòng Complex 01 (Tây Sơn) đến hiện tại, Polygon đến nay vẫn là một địa điểm để người yêu nhạc duy trì văn hóa nghe nhạc sống của thủ đô.

Về những đóng góp của anh cho rock Việt, anh Hoàng Ngọc Duy, quản trị trang, cho Tuổi Trẻ Online biết thật khó có thể liệt kê được hết, nhưng những rocker và rock fan Hà Nội thế hệ 7x, 8x hay thậm chí đầu 9x chắc chắn còn nhớ như in những đêm đẫm mồ hôi mà anh em Microwave cũng phải thốt lên "rock tới nóc"; cũng như sự đồng hành của anh cùng Bức Tường, Rosewood.... hay những lần debut của Re-Cycle, Oringchains…

Và khi Polygon trở lại, tiếp tục là địa điểm của những show diễn indie, những ban nhạc quốc tế, sự trở lại của Rosewood, minishow 1000 người của Ngũ Cung.. và hằng sa số những dấu ấn khác.

"Nay anh sẽ lại ngồi uống rượu cùng anh Lập (Trần Lập, Bức Tường - PV) và hát cùng vợ chồng anh Thi (Xuân Thi, rockker của nhóm Small Fire) ở thế giới bên kia. Anh sẽ luôn được tưởng nhớ từ các anh em 7x,8x,9x.... cho đến những lứa trẻ đã từng bắt đầu niềm đam mê của mình trên sân khấu Polygon này", anh nói.

Rocker Tuấn Evil qua đời đột ngột khiến giới rock bàng hoàng - Ảnh 3.

Tuấn Evil trong ngày ra mắt sản phẩm mới của Bức Tường - Ảnh: BỨC TƯỜNG

"Anh đi rồi, Hà Nội sẽ rất buồn!"

Ca sĩ Giang Trang nói với Tuổi Trẻ Online, mỗi khi nghĩ về Tuấn Evil, chị lúc nào cũng nghĩ về anh như "một phần của thế hệ thanh niên Hà Nội mang tính thần rất rocker, hào sảng, phóng khoáng, mê nhạc, chất chơi".

Anh làm thiết kế, phòng thu…, nhặt nhạnh thu nhập từ các công việc khác nhau để "nuôi" Polygon bền bỉ hàng chục năm trời.

Với những mô hình mang tính cộng đồng như thế này, để duy trì rất mất sức vì nó không mang lại tiền bạc. Thế nhưng anh vẫn cố gắng tới những phút cuối cùng để Polygon luôn đều đặn có những đêm nhạc "sống" đúng nghĩa.

Rocker Tuấn Evil qua đời đột ngột khiến giới rock bàng hoàng - Ảnh 4.

Trong một lần "quẩy" ở +84 - Ảnh: GIANG TRANG

"Hai anh em từng nói với nhau, nhiều khi cũng oải nhưng nghĩ 'thôi cố' chứ đời sống âm nhạc ở Hà Nội, nếu không có những chỗ như thế này thì nghệ sĩ, nhất là những nghệ sĩ underground/indie, những học sinh, sinh viên mê nhạc không còn chỗ để chơi, để vui vầy", Giang Trang nói.

Trước đây Hà Nội có một số tụ điểm ca nhạc như Hanoi Rock City, Zone 9, +84, Polygon… nhưng giờ không còn nhiều địa điểm như Polygon. Anh mất đi rồi, Hà Nội sẽ rất buồn.

Ca sĩ chia sẻ thêm, những con người cuối cùng, những ký ức cuối cùng cũng ra đi. Nhạc rock thời nay sẽ rất khác với nhạc rock thế hệ 7x, 8x…. Thế nhưng sự hào hiệp, tinh thần tuổi trẻ và đầy năng lượng một thời sẽ còn lại.

Có rất ít người sống và làm được như Tuấn Evil. Chơi nhạc từ thời sinh viên cho tới khi ban nhạc tan rã, sau đó lại điều hành Polygon, anh đã dành 2/3 đời mình ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng, có ngày không bán vé miễn âm nhạc không "tắt".

"Ở một mặt nào đó, tôi xin gọi anh là 'người hùng' của diễn đàn rock Hà Nội", Giang Trang gửi lời chào tới một trong những "anh cả" của làng rock.

Rocker Tuấn Evil qua đời đột ngột khiến giới rock bàng hoàng - Ảnh 5.

Nghệ sĩ Tuấn Evil và Giang Trang lần chị tổ chức đêm nhạc ở Polygon - Ảnh: GIANG TRANG

Nghệ sĩ indie Hạnh Linh gửi lời "cảm ơn chú Tuấn vì đã cho cháu 'trốn vé' nhiều lần để được nghe nhạc ở Polygon, được tới chơi nhạc cùng các anh chị nhiều năm qua. Chú đã luôn hiền từ và âm thầm tạo điều kiện cho bọn trẻ chúng cháu rất nhiều. "Chú bên đó thanh thản nha, chạy bộ, hát, cười và cứ uống bia đều đặn thế thui", Linh viết.

Trên fanpage chính thức của nhóm Bức Tường, nhóm gửi lời chào tạm biệt "anh Lê Anh Tuấn (Tuấn Evil, Tuấn Polygon) - một người bạn lớn của Bức Tường".

"Anh đã sống một cuộc đời trọn vẹn, luôn dành những điều tốt đẹp nhất dành cho gia đình, bạn bè, cộng đồng và những người xung quanh. Những tình cảm anh dành cho Bức Tường, cho rock Việt sẽ luôn ở lại trong lòng chúng tôi và những người đã từng biết anh", nhóm viết.

Tuấn Evil (tên thật: Lê Tuấn Anh) sinh năm 1974, từng tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội là giọng ca chính của ban nhạc The Light. Sau này anh sáng lập ra Polygon - một trong những tụ điểm nhạc sống tại Hà Nội, hỗ trợ địa điểm cho rất nhiều bạn trẻ đam mê âm nhạc.

Anh từng thiết kế bìa album Ngày khác cùng cố nhạc sĩ Trần Lập của ban nhạc Bức Tường.

Lễ viếng nghệ sĩ Tuấn Evil diễn ra sáng 25-6 tại Nhà tang lễ thành phố; lễ truy điệu sáng cùng ngày; lễ hỏa táng tại Đài hóa thân Hoàn Vũ Văn Điển, Hà Nội.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề