Sau hơn 20 năm cầm máy, nhà giáo Hồ Vũ mở triển lãm ảnh đầu tay

Nhà giáo, nghệ sĩ nhiếp ảnh Hồ Vũ ra mắt triển lãm ảnh đầu tay Góc nhìn nửa thế kỷ ghi lại khoảnh khắc trong hơn 20 năm rong ruổi khắp mọi miền đất nước, đồng thời gây quỹ học bổng hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.
Sau hơn 20 năm cầm máy, nhà giáo Hồ Vũ mở triển lãm ảnh đầu tay - Ảnh 1.

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Hồ Vũ kể chuyện đời qua những khung hình - Ảnh: NVCC

Nhân Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, nghệ sĩ nhiếp ảnh Hồ Vũ, Trưởng khoa báo chí - truyền thông, Trường cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II, tổ chức triển lãm ảnh Góc nhìn nửa thế kỷ, tại Đường sách TP.HCM.

Triển lãm đánh dấu chặng hành trình hơn 20 năm cầm máy, lưu giữ những khoảnh khắc của tác giả trên mọi miền đất nước.

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Hồ Vũ chia sẻ rằng đây là triển lãm đầu tay, là thước phim tư liệu sống động ghi lại hành trình hơn 20 năm rong ruổi khắp nơi, từ những bản làng vùng cao phía Bắc, những cánh đồng muối miền Trung, mùa nước nổi miền Tây cho đến những góc đường quen thuộc của TP.HCM năng động.

Mỗi hình ảnh, mỗi khoảnh khắc là một câu chuyện bình dị trong cuộc sống đời thường, cảnh đẹp thiên nhiên được lưu giữ. Thưởng lãm ảnh, người xem như thấy mình, gia đình mình đâu đó.

Không chỉ là một nghệ sĩ nhiếp ảnh, Hồ Vũ còn gắn bó với bục giảng, truyền lửa cho bao thế hệ sinh viên ngành báo chí, công nghệ - truyền thông và nghệ thuật.

Trong triển lãm này, nghệ sĩ nhiếp ảnh Hồ Vũ bán đấu giá ảnh, đóng góp vào quỹ học bổng Trần Lâm của Trường cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II, nhằm hỗ trợ những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn có thêm cơ hội tiếp tục theo đuổi ước mơ học tập và định hình tương lai nghề nghiệp.

Triển lãm ảnh Hồ Vũ - Góc nhìn nửa thế kỷ diễn ra từ ngày 21 đến hết 23-6, tại Đường sách TP.HCM.

Sau hơn 20 năm cầm máy, nhà giáo Hồ Vũ mở triển lãm ảnh đầu tay - Ảnh 2.

Cảnh sắc làng bè Châu Đốc (tỉnh An Giang), điểm nhấn của văn hóa sông nước miền Tây

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Hồ Vũ (tên thật Hồ Lê Hoàng Vũ), là hội viên của Hội Nhiếp ảnh TP.HCM từ năm 2014, hội viên Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam năm 2015.

Anh từng đoạt huy chương vàng của Liên minh Nhiếp ảnh gia quốc tế (UPI), huy chương bạc của Hiệp hội các nhà Nhiếp ảnh quốc tế Danube (DPI), huy chương bạc Liên hoan ảnh nghệ thuật TP.HCM lần thứ 39, giải nhì ảnh bộ cuộc thi ảnh Di sản văn hóa TP.HCM lần thứ 1-2015…

Sau hơn 20 năm cầm máy, nhà giáo Hồ Vũ mở triển lãm ảnh đầu tay - Ảnh 3.

Sắc màu bình yên ở biển Nhà Mát, Bạc Liêu

Sau hơn 20 năm cầm máy, nhà giáo Hồ Vũ mở triển lãm ảnh đầu tay - Ảnh 4.

A Páo - Vang mãi tiếng sáo Mông ở Hà Giang

Sau hơn 20 năm cầm máy, nhà giáo Hồ Vũ mở triển lãm ảnh đầu tay - Ảnh 5.

Sắc xuân trên cao nguyên Mộc Châu

Sau hơn 20 năm cầm máy, nhà giáo Hồ Vũ mở triển lãm ảnh đầu tay - Ảnh 6.

Cảnh đẹp hoang sơ ở Phú Quốc

Sau hơn 20 năm cầm máy, nhà giáo Hồ Vũ mở triển lãm ảnh đầu tay - Ảnh 7.

Ngày mới ở La Gi, Lâm Đồng

Sau hơn 20 năm cầm máy, nhà giáo Hồ Vũ mở triển lãm ảnh đầu tay - Ảnh 8.

Khoảnh khắc biểu diễn trong vở ballet Kẹp hạt dẻ

Sau hơn 20 năm cầm máy, nhà giáo Hồ Vũ mở triển lãm ảnh đầu tay - Ảnh 9.

Nụ cười xuân chụp ở Y Tý, Hà Giang

Sau hơn 20 năm cầm máy, nhà giáo Hồ Vũ mở triển lãm ảnh đầu tay - Ảnh 10.

Không khí lễ hội Nguyên tiêu rực rỡ sắc màu tại TP.HCM

Sau hơn 20 năm cầm máy, nhà giáo Hồ Vũ mở triển lãm ảnh đầu tay - Ảnh 11.

Niềm tự hào được tác giả chụp tại Củ Chi, TP.HCM

Đọc tiếp Về trang Chủ đề