Hãng tin RT mới đây đã đăng tải một đoạn video dài đầy cảm xúc của phóng viên chiến trường người Mỹ Patrick Lancaster từ khu vực Kursk, nơi chiếc xe bán tải của ông cùng các tay súng đặc nhiệm Akhmat quân đội Nga bị một máy bay không người lái FPV của Ukraine săn đuổi. Cả nhóm đứng trước tình huống cực kỳ nguy hiểm.
Phóng viên chiến trường cùng 2 tay súng đặc nhiệm Nga ngồi trên thùng xe bán tải đang chạy tốc độ cao thì phát hiện một chiếc UAV Ukraine đuổi theo ngay phía sau. Cả xe không ai bảo ai, tất cả đều im lặng hướng về mối đe dọa, gương mặt tỏ ra đôi chút hồi hộp.
Hai chiến binh Akhmat đã thể hiện đúng chất lính đặc nhiệm tinh nhuệ, họ bắt đầu khai hỏa vào UAV. Lần lượt là những cú điểm xạ AK tằng tằng, cứ đều đặn 2 viên một lần cùng súng bắn đạn ghém nã từng phát rất đanh. Điều đó cho thấy họ là những quân nhân giàu kinh nghiệm. Ở chiến trường, chỉ cần nghe tiếng súng điểm xạ là binh sĩ hai bên sẽ biết rằng họ đang đối đầu với đối thủ sừng sỏ, phải rất cẩn thận.
Phóng viên người Mỹ phấn khích khi lính Nga bắn hạ UAV Ukraine ở Kursk
Con đường mấp mô do bị tàn phá bởi những cuộc giao tranh khiến xe xóc nảy lên, rất khó để ngắm bắn vào mục tiêu là chiếc UAV bé xíu. Người lái không hề giảm tốc độ, xe lướt nhanh, có thể nhìn thấy những chiếc xe bọc thép bị Ukraine bỏ lại cùng những ngôi nhà bị phá hủy dọc theo con đường.
Cuối cùng các tay súng đặc nhiệm Akhmat đã hạ gục chiếc FPV. Cảm xúc vỡ òa khi mối nguy hiểm đã được loại bỏ, họ giơ tay biểu thị chiến thắng. Patrick tỏ ra vô cùng phấn khích. Ông giơ nắm đấm và hét lên: "Rất chính xác. Chúng tôi vẫn sống!". Sau đó, Patrick cảm ơn các binh sĩ bằng tiếng Nga.
Có thể nói mặc dù là phóng viên chiến trường dày dạn nhưng Patrick không thể kìm lại được cảm giác phấn khích sau khi thoát khỏi tình huống "nghìn cân treo sợi tóc". Không ai biết là nếu các chiến binh bắn trượt, để UAV lao trúng vào xe thì hậu quả sẽ thế nào.
Trước đó, không ít lần chúng ta được chứng kiến cảnh tượng lính Ukraine nhảy khỏi xe đang chạy tốc độ cao để tránh cú đâm va của UAV Nga. Chiến trường là thế, gặp tình huống nguy hiểm mỗi người sẽ có lựa chọn và quyết định khác nhau.
Bị máy bay không người lái FPV Nga truy đuổi, lính Ukraine nhảy khỏi xe (Video: Telegram).
Patrick Lancaster bắt đầu làm việc ở Donbass vào năm 2014. Kể từ đó ông vẫn tích cực đưa tin về cuộc chiến Ukraine, 11 năm đã trôi qua và ông vẫn làm công việc này. Phong cách của Patrick vẫn luôn là những gì tôi thấy thì tôi sẽ thể hiện chân thực.
Sau khi video được đăng tải, nhiều độc giả đã chúc mừng phóng viên người Mỹ, bày tỏ sự ủng hộ và không ít người viết: "Patrick, cẩn thận nhé!".