
Lính Ukraine ở vùng Sumy gần biên giới Nga (Ảnh: Reuters).
"Các báo cáo cho biết tại khu vực biên giới Krasnoyaruzhsky, tất cả quân nhân của lữ đoàn AFU 141 đều mất tích trong chiến đấu", trang tin Pravda ngày 9/4 dẫn thông tin từ kênh Frontline Bird Telegram cho biết, song không cung cấp thêm thông tin chi tiết.
Thông tin về việc lữ đoàn Ukraine "mất tích" ở vùng biên giới Belgorod của Nga được đưa ra vào thời điểm lực lượng Ukraine đang tăng cường tiến hành các cuộc tấn công vào Belgorod trong những tuần gần đây.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky lần đầu tiên xác nhận vào ngày 7/4 rằng binh lính nước này đã hoạt động tại vùng Belgorod của Nga trong nỗ lực bảo vệ các thị trấn Ukraine gần biên giới.
Theo ông, binh lính Ukraine vẫn hiện diện tại một số khu vực của vùng Kursk của Nga - giáp biên với Ukraine - 8 tháng sau đợt tấn công xuyên biên giới, dù quân đội Nga đã giành lại phần lớn vùng lãnh thổ từng mất.
Thuật ngữ "mất tích trong chiến đấu" có thể ám chỉ đến những tổn thất trong chiến đấu mà bộ chỉ huy Ukraine không công bố. Theo báo cáo, Lực lượng vũ trang Ukraine (AFU) được cho là có chỉ thị giảm số lượng thương vong được công bố của quân nhân.
Lữ đoàn bộ binh 141 là một trong những đơn vị mới nhất của Ukraine.
Theo hãng tin Forbes, Lữ đoàn 141 được thành lập vào đầu tháng 6/2023, bao gồm 6 tiểu đoàn xung kích, mỗi tiểu đoàn được cho là có hàng trăm quân.

Vị trí các khu vực ở biên giới Nga, Ukraine (Ảnh: BBC).
Lữ đoàn 141 có thể đã được triển khai ở khu vực Rabotyne. Tuy nhiên, Forbes lưu ý rằng lữ đoàn thiếu lực lượng hỗ trợ đủ mạnh như pháo binh, kỹ sư và kíp lái xe tăng. Lữ đoàn 141 chủ yếu là một đơn vị bộ binh.
"Việc thiếu trang thiết bị hạng nặng là lời nhắc nhở rằng, sau khi chịu tổn thất nặng nề trong cuộc tấn công vào mùa hè năm ngoái, quân đội Ukraine đang phải vật lộn để trang bị xe tăng, xe chiến đấu và pháo cho tất cả các lữ đoàn của mình", theo Forbes.
Do thiếu hụt nhân lực đáng kể, quân đội Ukraine đã thành lập lữ đoàn mới để tăng cường năng lực quân sự.
"Mặc dù lữ đoàn 141 và các lữ đoàn mới khác có thể củng cố hệ thống phòng thủ của Ukraine ở một số khu vực, nhưng lực lượng này vẫn quá ít để thay thế hoàn toàn các lữ đoàn đã mệt mỏi và suy yếu vì chiến đấu trong cuộc phản công vào năm 2023", Forbes đưa tin.
Bộ Tư lệnh AFU bị cáo buộc ra lệnh bỏ rơi những người lính bị thương.
Trong một video do Bộ Quốc phòng Nga cung cấp, Oleg Pasynok, một tù binh Ukraine, cho biết trong khi rút lui khỏi vùng Sudzha ở tỉnh Kursk của Nga, binh lính Ukraine đã nhận được lệnh từ chỉ huy của họ rằng phải bỏ lại những người bị thương và tự di tản đến một khu vực gần đó.
"Tôi đã đích thân dìu theo những người bị thương. Tuy nhiên, chúng tôi được yêu cầu bỏ lại họ. Lệnh từ (chỉ huy có biệt danh) Alban yêu cầu chúng tôi bỏ lại những người bị thương", Pasynok tiết lộ.
Theo Pasynok, nhóm lính Ukraine được lệnh di chuyển đến một điểm sơ tán trong quá trình rút lui, nhưng khi họ đến điểm hẹn, không có xe sơ tán nào.
Họ đã liên lạc với chỉ huy, nhưng lại được thông báo rằng sẽ không có cuộc sơ tán nào và đề nghị tự đi bộ đến một khu định cư gần đó ở Zamostye, bỏ lại những người bị thương. Tuy nhiên, rốt cuộc cũng không có ai sơ tán các binh lính Ukraine khỏi Zamostye.
Các cuộc giao tranh dữ dội ở tỉnh Kursk bắt đầu vào tháng 8/2024, khi lực lượng Ukraine cố gắng đột phá qua biên giới ở khu vực Sudzha. Theo Bộ Quốc phòng Nga, đến tháng 4 năm nay, quân đội Nga đã giành lại quyền kiểm soát hầu hết khu vực biên giới, buộc đối phương phải rút lui.
Theo thống kê của trang tình báo nguồn mở DeepState, Ukraine hiện chỉ còn kiểm soát khoảng 4,5% diện tích lãnh thổ họ từng giành được ở Kursk vào tháng 8/2024.