
Một xe ba gác chở theo bó sắt dài ngoằng (khoảng 10m) chạy trên đường Vườn Lài (phường An Phú Đông, TP.HCM, ngay giao lộ với đường Đỗ Mười) khiến người đi đường khiếp vía, phải dừng lại nhường đường cho xe này đi qua, tránh xảy ra va chạm. Vì bó sắt quá dài nên phải chế thêm một cái lôi phía sau để một người đàn ông ngồi lên điều khiển - Ảnh: MINH HÒA
Thời gian gần đây, bạn đọc Tuổi Trẻ Online phản ánh tình trạng xe ba gác,
Xe ba gác và xe tự chế chở sắt tại đường Bàu Cát 9 (quận Tân Bình cũ). Người ngồi trên xe hai bánh tự chế và người lái xe ba gác đều không đội nón bảo hiểm - Ảnh: NGỌC KHẢI

Xe ba gác chở theo nhiều cây gỗ dài ra phía sau chạy trên đường Nguyễn Hữu Trí, xã Tân Nhựt (thị tấn Tân Túc, huyện Bình Chánh cũ), tiềm ẩn nguy cơ tai nạn - Ảnh: MINH HÒA

Sáng 9-7, một xe ba gác chở nhiều thanh sắt dài ngoằng chạy trên đường ở xã Tân Vĩnh Lộc (xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh cũ) - Ảnh: MINH HÒA

Xe lôi tự chế chở hàng cồng kềnh, cao "chót vót" chạy trên đường Trần Đại Nghĩa, xã Tân Nhựt (xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh cũ) - Ảnh: MINH HÒA

Xe lôi tự chế chở hàng hóa cồng kềnh, dễ rớt xuống đường, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, chạy trên đường Võ Văn Vân (huyện Bình Chánh cũ), vào trưa 9-7 - Ảnh: MINH HÒA

Nam thanh niên chạy xe máy “mù” bằng một tay, tay còn lại vịn bó nhôm dài, chạy trên đường Võ Văn Vân, xã Tân Vĩnh Lộc (xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh cũ), tiềm ẩn nguy cơ va quẹt trúng người đi đường - Ảnh: MINH HÒA

Người đàn ông chạy xe ba bánh tự chế chở những ống nhựa dài chạy trên đường Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc (xã Vĩnh Lộc A cũ) - Ảnh: MINH HÒA

Nam thanh niên chạy xe ba gác chở hai thanh sắt dài chạy trên đường Đỗ Mười, phường Hiệp Bình (phường Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức cũ) - Ảnh: MINH HÒA
