Dòng chảy văn học nghệ thuật của TP.HCM 50 năm: Bản lề mở tương lai
23/03/2025 12:15
Không có bộ phận nào ở 'ngoại biên' trong dòng chảy văn học nghệ thuật của TP. 50 năm đã qua như một bản lề, dù vẫn còn đó những điều muốn làm mà chưa làm được, nhưng như chủ tịch Hội Nhà văn TP nói, tất cả vẫn còn ở phía trước.
Vở kịch tiếng Quảng Đông Tô Ánh Nguyệt tưởng nhớ một nghệ sĩ người Việt - NSND Phùng Há - Ảnh: BTC
Ông Trần Huy Chí, chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số TP.HCM:
Bộ phận dân tộc thiểu số không ở "ngoại biên"
Hơn 300 năm hình thành và phát triển Sài Gòn - Gia Định, nay là TP.HCM, cộng đồng các dân tộc Hoa, Chăm, Khmer đã cùng cộng đồng các dân tộc khác xây dựng TP.HCM thành một TP đa văn hóa nhưng tôn trọng tính dân tộc đặc thù, cùng nhau phát triển. Điều đó cho thấy sự "hấp dẫn", đúng nghĩa "đất lành chim đậu" của mảnh đất này.
Nhắc đến 50 năm
Nhà văn Bích Ngân (chủ tịch Hội Nhà văn TP.HCM):
Có thể kể một số cái tên như Chế Lan Viên, Nguyễn Khải, Nguyễn Quang Sáng, Anh Đức, Lê Văn Thảo, Vũ Hạnh, Sơn Nam, Trang Thế Hy, Nguyễn Trương Thiên Lý, Nguyễn Mạnh Tuấn, Trần Văn Tuấn, Nhật Tuấn, Nguyễn Duy, Văn Lê, Mường Mán, Nguyễn Nhật Ánh, Lý Lan, Nguyễn Đông Thức...
Họ đã viết không chỉ bằng tài năng mà còn bằng cả sinh mệnh của mình. Họ có những tác phẩm được thử thách qua thời gian. Làm gì thì làm, tôi nghĩ phải trân trọng và lưu giữ cái đã, chỉ khi lưu giữ được thì mới phát huy và lan tỏa được.
Tiếp nối di sản đó, dòng chảy văn học trẻ TP.HCM liên tục được bồi đắp với nhiều khát khao sáng tạo mới. Song văn học trẻ của TP hôm nay dường như vẫn đang phát triển mạnh về bề rộng mà thiếu chiều sâu. Nhưng tôi tin tất cả còn ở phía trước.
Những năm qua hội cũng đã nỗ lực tạo điều kiện góp phần phát hiện, tập hợp và chăm bồi những cây bút trẻ có nội lực văn chương bằng nhiều hoạt động như mở trại sáng tác dành cho người viết trẻ, hội nghị những người viết trẻ, giải thưởng văn học cho tác giả trẻ, nối kết những hoạt động giao lưu văn học với một số nước trong khu vực châu Á...
Những hoạt động này cần tiếp tục duy trì và mở rộng cả về quy mô lẫn chất lượng, đồng thời tác phẩm của người trẻ cần được in ấn và phát hành. Đây thực sự là động lực cho người viết trẻ giữ được ngọn lửa đam mê nghề nghiệp.
Ông Phạm Việt Phước, giám đốc Hãng phim TFS:
Đôi khi chúng ta còn đi chậm
TFS vừa thực hiện xong 37 tập phim tài liệu Vượt sóng nhân kỷ niệm 50 năm ngày đất nước thống nhất. Bắt tay vào làm, chúng tôi thật sự tự hào và ngưỡng mộ ý chí của bậc tiền bối đi trước. Chúng tôi thấy có trách nhiệm truyền tải sự tự hào ấy.
Ông Phạm Việt Phước (giám đốc Hãng phim TFS)
Nghệ thuật là văn hóa. Văn hóa rất quan trọng, cùng với những lĩnh vực khác đưa xã hội đi lên.
Làm được một sản phẩm văn hóa tốt sẽ ảnh hưởng đến suy nghĩ thưởng thức của mọi người. Văn hóa nghệ thuật nước nhà và TP.HCM luôn có sự chuyển mình.
Nhưng trong sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số thì đôi khi chúng ta còn đi chậm.
TFS hiện gặp nhiều khó khăn trong cuộc cạnh tranh khắc nghiệt. Và khó khăn ấy dai dẳng bắt nguồn từ sự thay đổi thói quen của khán giả.
Để có thể tồn tại, chúng tôi bắt buộc phải thay đổi và vượt khó.
Không có lý do gì mà chúng ta từ bỏ. Từ bỏ tức là đạp đổ những giá trị mà 50 năm qua văn hóa nghệ thuật TP.HCM đã xây dựng. Chúng tôi hiểu mình cần cố gắng đeo đuổi, tạo ra thêm nhiều sản phẩm văn hóa đáp ứng nhu cầu thưởng thức của khán giả.
Mời bình chọn 50 tác phẩm văn học nghệ thuật nổi bật của TP.HCM
Nhằm tôn vinh những thành tựu đáng ghi nhận của thành phố trong nửa thế kỷ qua, TP.HCM tổ chức chương trình bình chọn và công bố 50 tác phẩm nổi bật trên các lĩnh vực.
() - Tòa tháp cao 30m nằm trên một cỗ xe ngựa trong đám rước lễ hội ở Ấn Độ bất ngờ bị đổ sập do gió mạnh và mưa lớn. Thời điểm xảy ra tai nạn có hàng nghìn tín đồ đang đứng bên dưới vội bỏ chạy tán loạn.
Trong tuần này, đoàn doanh nghiệp EuroCham tại Việt Nam sẽ đến Brussels (Bỉ) tham gia các phiên họp cấp cao với lãnh đạo Ủy ban châu Âu, đặt nền móng cho chuyến thăm Việt Nam sắp tới của bà Ursula von der Leyen và một số cao ủy châu Âu.
Khi mang con gái nhỏ đến cánh rừng ở Hà Tĩnh làm phim Những người thợ xẻ 30 năm trước, đạo diễn Vương Đức hẳn không ngờ ký ức về rừng từ những chuyến đi ấy trở thành nguồn cảm hứng bất tận cho những bức tranh của con gái Vương Linh.