
Ngắm nhìn tranh vẽ trưng bày tại buổi lễ trao giải - Ảnh: HOÀNG LÊ
Em Huỳnh Phúc Huy, học sinh lớp 2
19/04/2025 16:14
Ngắm nhìn tranh vẽ trưng bày tại buổi lễ trao giải - Ảnh: HOÀNG LÊ
Em Huỳnh Phúc Huy, học sinh lớp 2
Ông Trần Hữu Phước trao giải nhất cuộc thi Dinh Độc Lập - Sắc màu di sản cho em Huỳnh Phúc Huy và em Trần Đức Kiên - Ảnh: HOÀNG LÊ
Cuộc thi vẽ Dinh Độc Lập - Sắc màu di sản dành cho các em thiếu nhi cấp tiểu học trên địa bàn TP.HCM do Hội trường Thống Nhất tổ chức. Chỉ trong một tháng, ban tổ chức đã nhận được 785 tác phẩm dự thi của các trường.
Ông Trần Hữu Phước - phó giám đốc Hội trường Thống Nhất, trưởng ban tổ chức cuộc thi - chia sẻ: "Mỗi bức tranh là một góc nhìn riêng, cảm nhận riêng đầy rung động về di tích Dinh Độc Lập.
Các tác phẩm không chỉ đẹp về mặt nghệ thuật, mà còn giàu cảm xúc và đầy ý nghĩa lịch sử.
Thông qua nét cọ hồn nhiên, trong sáng của các em cho thấy một Dinh Độc Lập đầy uy nghi giữa lòng thành phố và thông điệp sâu sắc về hòa bình, về niềm tự hào dân tộc và khát vọng tương lai".
Họa sĩ Đoàn Thế Vỹ, thành viên ban giám khảo, nhận xét ông cảm nhận được cảm xúc, tình cảm đẹp của các bé gửi vào trong những nét vẽ tâm huyết.
Tranh vẽ của Phúc Huy, học sinh lớp 2, đoạt giải nhất bản A - Ảnh: HOÀNG LÊ
Theo ban tổ chức, cuộc thi cũng nhằm tổng kết hành trình 10 năm thực hiện chương trình Khám phá di sản - một chương trình được thiết kế dành cho học sinh với chuỗi hoạt động đa dạng giúp học sinh hứng thú, chủ động tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc và tạo điều kiện để học sinh phát huy tính sáng tạo, phát triển những kỹ năng quan trọng như làm việc nhóm, thuyết trình và giải quyết vấn đề.
Các tác phẩm dự thi được chọn trưng bày tại di tích lịch sử Dinh Độc Lập từ ngày 19-4 đến 5-5.