Con đường "sống ảo" đẹp như tranh
Sự kết hợp hài hòa giữa thiên nhiên hùng vĩ và màu sắc rực rỡ khiến nhiều người thoạt nhìn tưởng con đường giữa đồng ruộng này chỉ là sản phẩm của AI (trí tuệ nhân tạo). Thực chất, đây là địa điểm có thật tại xã Pù Luông (Thanh Hóa), hiện thu hút đông đảo du khách tìm đến.
Chia sẻ với phóng viên , chị Thanh Lan (SN 2003, quê Nam Định) cho biết, chị vô tình thấy những hình ảnh về Pù Luông qua mạng xã hội, nên muốn đến khám phá nơi này.
"Phải lòng cảnh thiên nhiên xanh mướt như tranh, tôi đã quyết định đến nơi đây. Khi đến con đường uốn lượn giữa ruộng lúa với các cột cờ đỏ sao vàng dọc đường này, tôi cảm thấy rất xúc động. Hình ảnh cờ đỏ sao vàng nổi bật trên nền xanh mướt của ruộng bậc thang gợi cho tôi sự tự hào dân tộc", chị nói.

Pù Luông có thiên nhiên và văn hóa phong phú (Ảnh: Thanh Tùng).
"Đến đây, du khách có thể dừng chân ngắm bình minh, hoàng hôn, tận hưởng khoảnh khắc biển mây giăng phủ cả thung lũng, tạo nên bức tranh thiên nhiên kỳ vĩ và thơ mộng.
Nếu đến đúng phiên chợ (thường là thứ năm và chủ nhật), du khách có thể trải nghiệm không khí nhộn nhịp, mua sắm các sản phẩm địa phương và thưởng thức ẩm thực", chị Nụ nói.
Từ niềm tự hào của người con bản địa, chị Nụ hy vọng Pù Luông ngày càng phát triển, đón nhiều du khách trong và ngoài nước, để không chỉ thiên nhiên mà cả văn hóa, hình ảnh con người nghĩa tình, chân thật nơi đây cũng được lan tỏa rộng rãi hơn.