10h30 ngày 1/4 (giờ Myanmar), đoàn cứu hộ, cứu nạn của Bộ Công an Việt Nam làm việc tại thị trấn Zabu Thiri, ngoại ô Thủ đô Naypyidaw, đã phát hiện thêm một nạn nhân trong đống đổ nát.
Đây là khu vực tìm kiếm mới của đoàn công tác thuộc tòa nhà số 5, khu vực bệnh viện có sức chứa 1.000 giường tại thị trấn Zabu Thiri đã gần như đổ sập hoàn toàn trong vụ động đất.
Hiện trường ngôi nhà đổ nát nơi các chiến sĩ làm việc sáng 1/4
Nạn nhân là Kaung khant Kyaus nam 14 tuổi, khi động đất xảy ra đang ở vị trí tầng 1 tòa nhà. Sau khi xác định được vị trí nạn nhân mắc kẹt, đoàn công tác đã huy động máy khoan cắt bê tông và sử dụng kỹ năng để bắt đầu đưa nạn nhân ra ngoài.
Quá trình phá dỡ và kiểm tra thực tế được thực hiện tỉ mỉ
Đến 11h45', nạn nhân 14 tuổi đã được đưa ra ngoài, nhưng đã không có phép màu xảy ra. Nạn nhân đã tử vong.
Đoàn công tác đã bàn giao thi thể cho gia đình nạn nhân và tiếp tục công việc tìm kiếm, cứu nạn.
Đoàn công tác đã huy động máy khoan cắt bê tông và nhiều thiết bị hỗ trợ tân tiến
Rất tiếc đã không có phép màu xảy ra với nạn nhân 14 tuổi
Khu bệnh viện 1.000 giường là địa điểm thứ 2 các chiến sĩ làm nhiệm vụ. Trước đó, tối 31/3, tại ngôi nhà trọ 4 tầng ở Zabuthiri, đoàn công tác đã tìm thấy và đưa thi thể 1 bé trai 10 tuổi ra ngoài và bàn giao cho chính quyền, người thân.
Trong sáng 1/4, đoàn công tác đã trao gần 3 tấn thuốc và thiết bị y tế cho Myanmar, hỗ trợ nước này khắc phục hậu quả động đất.
Video: Cục cảnh sát PCCC & CNCH