Trận "tử chiến" Pokrovsk: Nga - Ukraine quyết giành pháo đài bằng mọi giá

() - Trận chiến ở Pokrovsk đã trở thành tâm điểm trong cuộc xung đột Nga - Ukraine năm nay, khi cả hai bên đều quyết giành được pháo đài chiến lược vùng Donbass.
Trận tử chiến Pokrovsk: Nga - Ukraine quyết giành pháo đài bằng mọi giá - 1

Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 4/11 gặp các binh sĩ Ukraine thuộc Quân đoàn số 1 của Vệ binh Quốc gia Ukraine “Azov" tại khu vực gần điểm nóng Pokrovsk (Ảnh: X).

Về phía đông Pokrovsk là Mirnograd, được bảo vệ bởi 2 lữ đoàn Ukraine: Lữ đoàn Tấn công Dù số 25 và Lữ đoàn Bộ binh Hải quân số 38 - cả hai đều là những đơn vị tinh nhuệ, dày dạn kinh nghiệm chiến đấu. Ước tính có khoảng 2.000 đến 5.000 quân Ukraine đang bị mắc kẹt tại đây.

Không giống như Pokrovsk, Mirnograd nằm ở một vùng đất thấp - gần như nằm sau Pokrovsk theo quan điểm của phía Ukraine. Tất cả các tuyến đường tiếp tế đến thành phố đều đi qua Pokrovsk hoặc thị trấn nhỏ Rodinskoye ở phía bắc.

Khoảng cách giữa mũi tiến công phía bắc và phía nam của quân Nga hiện chỉ còn 2km. Với việc khu vực này liên tục bị giám sát bằng máy bay không người lái, có thể nói rằng Mirnograd và lực lượng đồn trú của Ukraine đã bị bao vây trong ít nhất hai tuần, không thể rút lui hoặc tiếp viện. Hàng tiếp tế được cho là đang được vận chuyển bằng máy bay không người lái chở hàng hạng nặng R18, nhưng ngay cả với tổn thất tối thiểu, vẫn chưa đủ để duy trì một lực lượng lớn của Ukraine.

Tháng 11/2025: Phản công bằng mọi giá

Phía Ukraine không đứng yên trước đà tiến công của Nga. Bỏ lỡ cơ hội rút quân đồn trú kịp thời, Kiev giờ đây cố gắng phản công với hy vọng đột phá đến Mirnograd và giải cứu lực lượng bị mắc kẹt.

Tình tiết kịch tính nhất xảy ra vào ngày 1/11, khi Tổng cục Tình báo Ukraine mở một cuộc đột kích đường không vào rìa phía tây Pokrovsk. Hai trực thăng đã rút lui, nhưng lực lượng đặc nhiệm mà họ thả xuống đã nhanh chóng bị truy tìm.

Giao tranh ác liệt hơn vẫn tiếp diễn ở sườn phía bắc. Trong nhiều tuần, quân đội Ukraine đã dồn toàn lực tấn công đầu tiên là về phía mỏm đá Dobropolye, và sau đó là thẳng về phía Mirnograd. Tại đây, lực lượng Ukraine một lần nữa sử dụng xe bọc thép - một điều hiếm thấy trong giai đoạn này. Nhưng mặc dù tập trung lực lượng đáng kể và chịu tổn thất nặng nề, họ vẫn không thể tiến xa hơn Rodninskoye.

Các đơn vị Ukraine trong khu vực này là một tập hợp các tiểu đoàn và đơn vị đặc biệt. Trung đoàn Tấn công 425 vẫn là một trong số ít các nhóm tác chiến được tổ chức bài bản, trong khi các nhóm còn lại được ghép lại với nhau.

Tình hình bấp bênh này xuất phát trực tiếp từ các quyết định chính trị của Kiev. Trong suốt năm qua, Tổng thống Zelensky đã trấn an các nước ủng hộ Ukraine ở châu Âu và Tổng thống Donald Trump rằng Nga có thể bị ngăn chặn vô thời hạn. Nhưng giờ đây, ông không thể chịu đựng được một thất bại lớn có thể biến thành một thảm họa chiến lược.

Đó là lý do ông Zelensky một lần nữa ra lệnh cho các chỉ huy của mình phải bảo vệ "pháo đài Pokrovsk" bằng mọi giá. Điều này buộc Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine phải huy động lực lượng dự bị cuối cùng cho các cuộc phản công liên tục.

Trong bối cảnh Pokrovsk gần như bị kiểm soát và Mirnograd bên bờ vực sụp đổ, điều khả thi nhất mà bộ chỉ huy Ukraine có thể hy vọng lúc này là sơ tán các lữ đoàn tinh nhuệ bị mắc kẹt bên trong.

Tuy nhiên, mục tiêu của quân đội Nga lại là ngăn chặn kế hoạch trên - làm suy yếu lực lượng tấn công, đồng thời phá hủy hoặc chiếm giữ Mirnograd. Nếu điều đó xảy ra, Ukraine nhiều khả năng sẽ không thể thiết lập một tuyến phòng thủ mới ở phía đông Pokrovsk. Mặt trận chắc chắn sẽ dịch chuyển về phía tây - hướng tới sông Dnieper.

Với tình hình hiện tại, trận chiến quyết định ở Ukraine trong năm nay đã bước vào giai đoạn then chốt.