Một người đàn ông Thái Lan bị lừa mất chiếc xe bán tải sau khi gặp mặt bạn gái quen qua mạng tại một khu nghỉ dưỡng ở tỉnh Chaiyaphum thuộc vùng đông bắc nước này.
Nạn nhân là ông Pramuan, 56 tuổi, tới trình báo vụ việc với cảnh sát tại đồn Mueang Chaiyaphum. Ông cho biết không rõ danh tính người phụ nữ ngoài tên của đối phương là Ead, 41 tuổi.

Cả hai quen nhau trên mạng xã hội từ đầu tháng 6 rồi nảy sinh tình cảm. Ead tự xưng là người dân sống ở tỉnh Chaiyaphum, trong khi ông Pramuan từ tỉnh Lop Buri. Sau một thời gian yêu đương, cả hai liên tục nhắn tin gọi điện thoại qua video. Cuối cùng, cả hai quyết định gặp mặt trực tiếp.
Ngày 5/7, Ead nhờ ông Pramuan tới một trạm xe bus ở huyện Tak Fa, tỉnh Nakhon Sawan để đón mình. Ông lập tức đồng ý và ngỏ lời muốn đưa bạn gái tới một khu nghỉ dưỡng để cả hai có thêm thời gian trò chuyện.
Người phụ nữ đồng ý. Hôm sau, Ead yêu cầu người đàn ông đưa cô về nhà ở tỉnh Chaiyaphum.
Sau lần hẹn hò này, cả hai muốn nghỉ thêm một đêm nữa tại khu nghỉ dưỡng trước khi ông Pramuan phải quay về quê nhà để làm việc. Khi làm thủ tục nhận phòng xong, Ead bất ngờ hỏi người yêu về việc muốn mượn chiếc ô tô để về nhà có việc gấp và sẽ quay lại ngay sau đó.

Không chút nghi ngờ, ông Pramuan giao chìa khóa xe cho người yêu và ngồi trong phòng đợi tới 23h. Không thấy bạn gái quay lại, người đàn ông sốt ruột liên tục gọi điện nhưng ở đầu dây bên kia không có người bắt máy.
Tới hôm sau (8/7) Ead vẫn không quay trở lại. Lúc này biết mình đã bị lừa, người đàn ông 56 tuổi vội tới đồn cảnh sát trình báo và cho biết sẽ theo đuổi vụ việc tới cùng, quyết không khoan nhượng.
Theo cảnh sát địa phương, ông Pramuan không phải là nạn nhân đầu tiên của những vụ lừa đảo tình tiền qua mạng.
Trước đó vào tháng 1, một người đàn ông đến từ tỉnh Nonthaburi (miền trung Thái Lan) bị lừa mất chiếc xe máy. Người này quen với bạn gái qua mạng xã hội. Sau khi có tình cảm, cả hai rủ nhau vào khách sạn. Tiếp đó, người phụ nữ dụ nạn nhân vào phòng tắm trước rồi nhân cơ hội trốn thoát cùng chiếc xe.
Tương tự, vào tháng 6, một người du khách người Ấn Độ tới Pattaya du lịch cũng rơi vào bẫy.
Khai báo tại cơ quan điều tra, du khách nam cho biết đã bị một cô gái mới quen người Thái Lan vào tắm trước khi cả hai quan hệ tình cảm. Sau đó, cô gái lợi dụng lúc nạn nhân đang trong phòng tắm để trộm khoảng 20.000 baht tiền mặt (gần 16 triệu đồng).
Những vụ việc này hiện nhận được sự quan tâm từ dư luận Thái Lan bởi xảy ra giữa bối cảnh ngành du lịch nước này đối mặt với nguy cơ sụt giảm khách du lịch.
Theo Bangkok Post, số liệu từ Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan đưa ra cho thấy, từ tháng 1 tới giữa tháng 5 năm nay, nước này đón 12,9 triệu lượt khách nước ngoài, giảm 1,04% so với cùng kỳ năm trước.
Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Sorawong Thienthong cảnh báo ngành du lịch của xứ sở Chùa Vàng đang tiến gần tới một cuộc khủng hoảng, với lượng khách từ các thị trường nguồn sụt giảm kể từ đầu năm đến nay.
Ông cũng cảnh báo rằng Thái Lan đang hứng chịu làn sóng truyền thông tiêu cực. Nếu vấn đề này không được xử lý kịp thời có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến hình ảnh quốc gia. Trong tháng 4, công suất phòng khách sạn trung bình của Thái Lan giảm còn 63%.