
Rác nổi lềnh bềnh tại khu vực bãi trước biển Mũi Né, mặc dù chính quyền nỗ lực thu gom nhưng không xuể - Ảnh: ĐỨC TRONG
Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ, những ngày qua chính quyền phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng liên tục huy động xe múc, xe ben, cán bộ công nhân viên, tình nguyện viên… ra quân thu gom dọn dẹp rác ở một số bãi biển địa phương.
Những nỗ lực này phần nào làm sạch lại bãi biển nhếch nhác rác, nhưng vẫn chưa giải quyết triệt để câu chuyện vì hầu như năm nào cũng xảy ra tương tự. Địa phương gọi đây là rác đại dương, tấp vào bờ biển theo mùa.
Nhếch nhác túi ni lông, ngư cụ, chai nhựa…
Tại khu vực bãi trước, nhất là đoạn bờ kè làng chài, rác vẫn còn nổi lềnh bềnh từ dưới nước đến bờ biển, chủ yếu là vỏ sò ốc, ngư cụ, bao ni lông, quần áo cũ, đồ nhựa…
Theo UBND phường Mũi Né, rác đại dương phát sinh mùa vụ, chịu ảnh hưởng chủ yếu hướng gió, sóng biển, thủy triều và dòng hải lưu. Cụ thể, vào mùa gió nam (khoảng từ tháng 4 đến 10 hằng năm) rác thường trôi dạt và tập trung tại khu vực bãi trước. Còn mùa gió bấc, rác có xu hướng trôi dạt vào khu vực bờ biển bãi sau.
Rác tấp vào không đồng đều, cả vị trí và mật độ, thường xuyên thay đổi và chưa xác định được chu kỳ lặp lại cụ thể.
Khi thủy triều lên xuống, rác tiếp tục bị sóng cuốn và dịch chuyển từ khu vực này sang khu vực khác. Việc này gây khó khăn cho địa phương xác định phạm vi, khối lượng và tổ chức thu gom dứt điểm.
Chính quyền phường thừa nhận ngoài nguồn từ biển trôi dạt vào, còn một bộ phận người dân đổ, xả rác trực tiếp ra bãi biển hằng ngày, làm tăng đáng kể lượng rác phát sinh và tồn đọng.
Trước mắt địa phương huy động thu gom dọn dẹp kiểu thủ công, còn giải pháp xử lý triệt để cần nhiều nguồn lực và đơn vị cùng tham gia.

Rác không chỉ chai nhựa, túi ni lông, còn có cả mảnh vỡ thủy tinh - Ảnh: ĐỨC TRONG

Nước rút xuống, một góc bãi biển khu vực bờ kè làng chài Mũi Né nổi đầy rác - Ảnh: ĐỨC TRONG

Phường Mũi Né nhiều lần huy động cán bộ, tình nguyện viên, lực lượng vũ trang... chung tay dọn rác - Ảnh: ĐỨC TRONG
"Con người xả xuống, biển trả lại"
Thường xuyên tắm biển ở khu vực bãi Rạng của Mũi Né, ông Nguyễn Ngọc Tuyến (50 tuổi) xót xa khi chứng kiến cảnh rác tấp vào không ngớt.
Theo ông, vùng Mũi Né được "trời phú" cho khí hậu, cảnh quan, nhưng câu chuyện rác lại là nốt trầm. Dù là rác đại dương hay ở đâu đi nữa thì vẫn do con người xả xuống, biển trả ngược lên.
Ông chứng mình bằng việc lom khom nhặt từng vỏ ly nhựa, ngư cụ, thậm chí là mảnh thủy tinh nhếch nhác dưới bãi Rạng.
"Thời gian qua chính quyền rất nỗ lực trong việc dọn dẹp rác nhưng chỉ chừng đó là chưa ổn. Địa phương phải bố trí thêm các thùng rác dọc bãi biển, mỗi người dân hay du khách đi qua cứ thấy rác là nhặt bỏ vào. Mỗi ngày làm như vậy dần dần bớt rác lại", ông Tuyến góp ý.

Đồ nhựa, vật dụng gia đình vứt bỏ, biển đưa lại vào bờ - Ảnh: ĐỨC TRONG

Ngư cụ do ngư dân vứt bỏ bừa bãi cũng tạo nên hình ảnh nhếch nhác về rác ở Mũi Né - Ảnh: ĐỨC TRONG
Tương tự, ông Nguyễn Văn Bình - Phó chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Lâm Đồng - cho rằng phải tìm ra nguồn xả rác, ngăn chặn tại đó mới xử lý dứt điểm tình trạng này.
"Nói rác đại dương thì tội cho biển quá. Đại dương có ai sống đâu mà xả rác, vẫn là do con người từ bờ xả xuống. Các địa phương cùng nhau làm mạnh tay hơn việc xả rác, xử phạt nặng, ngăn chặn từ nguồn thì ắt hẳn biển sẽ bớt rác", ông Bình bức xúc nói.
"Tôi cảm nhận thực trạng này gây nhiều khó khăn cho Mũi Né. Mọi người nhìn thấy được vấn đề đó, cùng chung tay khắc phục. Những người xả rác phải nhìn thấy người thu gom rác mới thấu hiểu được, ý thức hơn để Mũi Né là biển xanh cát trắng nắng vàng và bãi biển không còn là bãi rác".

Theo ông Nguyễn Văn Bình, Phó chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Lâm Đồng, phải ngăn chặn xả rác, phân loại rác từ nguồn mới giảm áp lực cho Mũi Né như hiện nay - Ảnh: ĐỨC TRONG