NSND Kim Xuân: TP.HCM - thành phố anh hùng

Nghệ sĩ Kim Xuân vào nghề khi bà 19 tuổi, năm 1976. Nghĩa là bà đã có hành trình 50 năm trưởng thành cùng nghệ thuật thành phố, đồng hành cùng 50 năm TP.HCM mang tên Bác.
NSND Kim Xuân: TP.HCM, thành phố anh hùng - Ảnh 1.

Với Kim Xuân, TP.HCM là ngôi nhà thân thương - Ảnh: NVCC

Là người "chính gốc" thành phố nên trong những ngày đặc biệt này Kim Xuân có rất nhiều tâm tình về TP.HCM, mảnh đất thân thương của bà.

Với chuyên trang 50 năm Thành phố mang tên Bác của báo Tuổi Trẻ, nghệ sĩ Kim Xuân vui vì bắt gặp trong đó những cột mốc rõ ràng của TP.HCM qua từng giai đoạn. Những câu chuyện kể khiến ký ức thành phố cứ sống lại trong hành trình 50 năm đầy kỷ niệm.

Những lời chúc từ khắp mọi miền chứng tỏ người dân trong và ngoài nước đã có những tình cảm rất sâu đậm với thành phố ta.

Kim Xuân yêu cái đẹp của TP.HCM

Kim Xuân kể má bà sinh sống ở Phú Hòa Đông, ba ở Gò Vấp, hai người gặp nhau tạo dựng gia đình và sinh ra bà. Gia đình nhỏ của bà định cư lâu đời ở khu vực Lăng Ông Bà Chiểu nên đã mấy đời coi như nhà Kim Xuân ở trọn trong vùng Sài Gòn - Gia Định xưa.

TP.HCM là ký ức tươi đẹp của Kim Xuân trong từng góc phố, từng mái trường, với bao người thân quen qua từng dấu mốc lịch sử 50 năm dài.

Ngoài tư cách nghệ sĩ, Kim Xuân còn có tư cách một công dân thành phố nên không chỉ những vấn đề về văn hóa văn nghệ mà bất cứ chuyện gì liên quan đến thành phố bà đều rất quan tâm.

Bởi vậy không chỉ là nghệ sĩ nổi bật ở cả hai lĩnh vực sân khấu và điện ảnh, đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân, Kim Xuân còn tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể trong xã hội. Khi có hoạt động thiện nguyện hay những chiến dịch phục vụ cộng đồng, bà đều hăng hái tham gia rất tích cực.

Bà chia sẻ với Tuổi Trẻ Online: "Người thành phố thích cái đẹp. Không chỉ là vấn đề mỹ quan hay những gì liên quan đến thẩm mỹ, nghệ thuật mà còn là cái đẹp trong cuộc sống, cái đẹp trong ứng xử văn minh.

Chính cách sống đẹp, chân tình, cởi mở và nghĩa tình của người thành phố mà tôi cũng bị ảnh hưởng từ nhỏ. Thích được chia sẻ và chung tay cùng cộng đồng để thành phố ngày càng phát triển hiện đại, tốt đẹp hơn".

NSND Kim Xuân: TP.HCM, thành phố anh hùng - Ảnh 2.

Nghệ sĩ Kim Xuân tạo dấu ấn nổi bật ở cả lĩnh vực sân khấu và điện ảnh - Ảnh: NVCC

Thời nào thành phố cũng anh hùng

Khi được đề nghị hãy nói hai từ về TP.HCM, Kim Xuân đã không ngần ngại trả lời "Anh hùng". "Sẽ có người bảo rằng tôi đao to búa lớn khi dùng chữ 'Anh hùng', nhưng với cá nhân mình, tôi vẫn chỉ nghĩ đến hai từ đó.

Không chỉ trong chiến tranh thành phố mới anh hùng mà ngay trong thời bình, trong giai đoạn kiến thiết xây dựng tôi vẫn thấy TP.HCM rất anh hùng.

Mọi người có nhớ trận đại dịch COVID-19 kinh khủng cách đây vài năm không. Rất nhiều người không e ngại dịch bệnh mà đã dấn thân để giúp đỡ bà con.

Từng tấn, từng tấn thực phẩm đổ về để chia đến các khu vực cách ly san sẻ với bà con từng viên thuốc, khẩu trang, từng ký gạo, cọng rau, miếng thịt… Bao nhiêu người đã xông xáo làm tình nguyện viên, trong đó có không ít nghệ sĩ, mà không màng đến chuyện nguy hiểm.

Đại dịch chỉ là một ví dụ, còn rất nhiều thăng trầm khác mà chính quyền, người dân thành phố đã đồng lòng vượt qua và đạt được thành công lớn. Với tôi, sự kiên cường, quyết tâm, năng động, sáng tạo, sống có nghĩa có tình khiến thành phố luôn xứng đáng với chữ 'Anh hùng'" - Kim Xuân nhấn mạnh.

Lớn lên cùng thành phố, chứng kiến bao sự biến chuyển của thành phố nên ở tuổi gần 70 nghệ sĩ Kim Xuân hạnh phúc khi thấy TP.HCM vẫn là mảnh đất lành hội tụ nhiều nhân tài của đất nước.

Bà mừng vì nơi đây vẫn là thị trường lớn để điện ảnh phát huy và hoạt động rộn ràng, sân khấu vẫn là sàn diễn duy nhất cả nước có thể sáng đèn hằng tuần, ngày càng nở rộ những phong cách làm kịch đa dạng. Và còn nhiều lĩnh vực khác vẫn phát huy được sức sáng tạo không ngừng.

Bà mong "ngôi nhà thân yêu" của mình tiếp tục là thành phố đáng sống, những người chọn đến thành phố lập nghiệp sẽ yêu thương TP.HCM như những cư dân lâu đời, cùng nhau hợp sức đưa thành phố đi lên, phát triển mọi mặt, người dân có thể sống ấm no, hạnh phúc.

NSND Kim Xuân: TP.HCM, thành phố anh hùng - Ảnh 3.

Quét mã QR gửi lời chúc nhân 50 năm Thành phố mang tên Bác - Ảnh: BTC

Đọc tiếp Về trang Chủ đề