
Hoa hậu Lương Thùy Linh (trái) và hoa hậu Lê Hoàng Phương có tình cảm đặc biệt dành cho TP.HCM - Ảnh: FBNV
Điều TP.HCM níu chân nhiều người không chỉ là nhịp sống năng động mà còn là sự bao dung, hào sảng và nghĩa tình của con người thành phố.
Chuyên trang "50 năm thành phố mang tên Bác - Triệu lời chúc gửi TP.HCM” là một sáng kiến ý nghĩa và kịp thời.
Chuyên trang giống như "nhật ký thanh xuân" khổng lồ của hàng triệu con người đang gửi gắm ân tình cho thành phố. Về thẩm mỹ, màu sắc được thiết kế rất hài hòa, vừa mang nét trang trọng, tự hào của cột mốc lịch sử 50 năm, lại vừa rực rỡ, hiện đại, thể hiện đúng tinh thần năng động của một "thành phố không ngủ".
Miss World Vietnam 2019 Lương Thùy Linh
Nhân cột mốc lịch sử ý nghĩa này, Phương thấy chuyên trang "50 năm thành phố mang tên Bác - Triệu lời chúc gửi TP.HCM" của báo Tuổi Trẻ là một ý tưởng rất hay và nhân văn.
Đây là nơi ấm áp để kết nối mọi người, từ người dân, kiều bào đến bạn bè quốc tế cùng chia sẻ tình cảm dành cho thành phố. Giao diện và màu sắc của trang được thiết kế rất hài hòa, trang trọng nhưng vẫn gần gũi, giúp người xem vừa thấy tự hào về lịch sử, vừa cảm nhận được nhịp sống hiện đại ngày nay.
Miss Grand Vietnam 2023 Lê Hoàng Phương
Hoa hậu Lương Thùy Linh: TP.HCM là “vùng đất hứa” của những giấc mơ
Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019 Lương Thùy Linh cho biết TP.HCM là "vùng đất hứa”, dang rộng vòng tay đón một cô gái tỉnh lẻ như cô với biết bao hoài bão đầu đời.
Cũng chính thành phố này tiếp cho cô một nguồn năng lượng đặc biệt. Bề ngoài, mọi người nhìn thấy nhịp sống tất bật, luôn chuyển động nhưng TP.HCM vẫn đủ bao dung để trao cơ hội cho những người trẻ bắt đầu lại sau mỗi lần thất bại.
"TP.HCM năng động, hối hả đến nghẹt thở nhưng cũng rất dịu dàng, luôn sẵn sàng cho bạn cơ hội thứ hai. Chính sự dung hòa giữa cái tôi cá nhân và nhịp sống chung đã nuôi dưỡng tôi trưởng thành từng ngày", Lương Thùy Linh chia sẻ.

Hoa hậu Lương Thùy Linh thích đạp xe cùng bạn bè sáng sớm lúc 6h để ngắm thành phố - Ảnh: FBNV
Điều khiến hoa hậu Lương Thùy Linh tự hào nhất khi nhắc đến thành phố mang tên Bác chính là sự tử tế và hào sảng của con người. Theo cô, những hình ảnh quen thuộc như bình nước trà đá miễn phí trên vỉa hè, những quán cơm 2.000 đồng, hay cách người lạ chỉ đường tận tình... chính là nét đẹp nhân văn rất riêng của TP.HCM.
Với bạn bè quốc tế, Lương Thùy Linh mong muốn kể về một TP.HCM đa sắc màu, nơi những tòa nhà hiện đại đứng cạnh các khu chợ trăm năm tuổi, nơi ly cà phê sữa đá vỉa hè cũng mang đậm tinh thần phóng khoáng của người TP.HCM.
Không chỉ gắn bó với thành phố trong công việc, Lương Thùy Linh còn thường xuyên tham gia nhiều hoạt động cộng đồng, chương trình thiện nguyện, truyền cảm hứng cho thanh niên và các chiến dịch vì môi trường, góp phần lan tỏa hình ảnh một TP.HCM năng động, nhân văn và giàu tinh thần cống hiến.
Hoa hậu Lê Hoàng Phương: Đi đâu cũng nhớ về tình người của người dân TP.HCM
Với Miss Grand Vietnam 2023, á hậu 4 Miss Grand International 2023 Lê Hoàng Phương, TP.HCM là nơi cô trưởng thành, lập nghiệp và gặp gỡ những người bạn có cùng ước mơ.
Theo cô, thành phố không chỉ là trung tâm kinh tế lớn của cả nước mà còn là "vòng tay lớn" luôn rộng mở với mọi người, bất kể họ đến từ đâu.
"Dù bạn là ai, sinh ra ở đâu hay mang theo hoài bão lớn đến thế nào, TP.HCM vẫn sẵn sàng trao cho bạn cơ hội để thử sức và khẳng định bản thân", hoa hậu Lê Hoàng Phương chia sẻ.
Điều giữ chân cô chính là nghĩa tình của người dân. Có nói: “Từ lúc nào không hay, TP.HCM đã trở thành quê hương thứ hai mà tôi luôn yêu thương và biết ơn".

Hoa hậu Lê Hoàng Phương tự hào về tinh thần hào sảng, nghĩa tình của người dân TP.HCM - Ảnh: FBNV
Là một kiến trúc sư, Lê Hoàng Phương luôn bị cuốn hút và dành hàng giờ để ngắm nhìn, chiêm ngưỡng những đường nét, chi tiết tinh xảo của các công trình kiến trúc cổ kính mang đậm dấu ấn thời gian như Bưu điện thành phố và nhà thờ Đức Bà…
"Đây không chỉ là cách Phương tìm kiếm cảm hứng sáng tạo cho công việc mà còn là khoảng thời gian thư thái để Phương tận hưởng nhịp sống chậm rãi hiếm hoi của ngày cuối tuần giữa lòng thành phố nhộn nhịp", Hoàng Phương chia sẻ.
Trong nhiều năm qua, Lê Hoàng Phương tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, chương trình vì cộng đồng, quảng bá văn hóa, du lịch TP.HCM. Với cô, cống hiến cho TP.HCM không chỉ bằng hình ảnh của một hoa hậu mà còn bằng những hành động thiết thực, góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái, sáng tạo và khát vọng phát triển của thành phố mang tên Bác.
Nhân dịp kỷ niệm 50 năm TP.HCM mang tên Bác (2-7-1976 - 2-7-2026), báo Tuổi Trẻ trân trọng giới thiệu chuyên trang đặc biệt "50 năm thành phố mang tên Bác" với không gian thông tin đa chiều, tái hiện chặng đường phát triển đầy tự hào của thành phố qua những dấu mốc lịch sử, những câu chuyện đời sống, những công trình mang dấu ấn thời đại và cả những con người đã góp phần làm nên diện mạo hôm nay.
Chuyên trang không chỉ là nơi nhìn lại quá khứ vẻ vang, mà còn mở ra những góc nhìn sâu sắc về hiện tại và tương lai của đô thị lớn nhất cả nước.
Bạn đọc có thể truy cập chuyên trang tại đây để gửi lời chúc, khám phá những dấu ấn lịch sử và đồng hành cùng hành trình lan tỏa niềm tự hào về thành phố mang tên Bác.

Quét mã QR gửi lời chúc nhân 50 năm thành phố mang tên Bác - Ảnh: BTC