Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 10, nhiều hộ gia đình thuộc phường Hà Giang 2, tỉnh Tuyên Quang bị nước ngập cao tới tầng 1. Ngày 2/10, khi nước rút, để lại trên nền đất lớp bùn đen đặc quánh. Nhiều đồ vật trong nhà cũng lấm lem, nhớp nháp.
Gia đình bà Đinh Thị Bình ở xóm Cầu Trâu, tổ 22, phường Hà Giang 2, chỉ có 3 mẹ con ở nhà. Thấy cả 3 đều là phụ nữ, trong khi việc dọn dẹp lớp bùn đất ra khỏi nhà cần nhiều sức khỏe của thanh niên, 3 du khách người Colombia tạm trú tại một homestay gần đó, chạy tới và ngỏ ý muốn giúp đỡ.
Các vị khách ngoại quốc cùng hỗ trợ chuẩn bị các suất cơm miễn phí ở Sa Pa vào tháng 9/2024 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).Trong đợt bão Yagi vào tháng 9/2024, một nhóm khách người New Zealand và Tây Ban Nha bị kẹt lại ở Sa Pa (tỉnh Lào Cai), cùng xắn tay chuẩn bị hàng trăm suất ăn phục vụ người dân bị mất điện, nước.
Chị Candela cho biết, trong tình thế người dân Sa Pa phải chống chọi với bão lũ nhưng vẫn sẵn lòng mời đoàn khách ăn ở miễn phí, giúp cập nhật tình hình thời tiết, khiến cả nhóm cảm động.
Bởi vậy khi biết một công ty lữ hành chuẩn bị các suất ăn cho bà con nơi vùng lũ, họ muốn góp một phần công sức để bày tỏ tình cảm.
"Sự tử tế và tốt bụng của người dân nơi này khiến chúng tôi rất bất ngờ. Tôi từng đi rất nhiều nước nhưng chưa từng thấy nơi nào như vậy", chị Candela bộc bạch.