
Nhạc sĩ Phạm Tuyên (trái) và con gái Hồng Tuyến - Ảnh: GĐCC
Chia sẻ với Tuổi Trẻ sáng 21-9, nhà báo Phạm Hồng Tuyến - con gái nhạc sĩ Phạm Tuyên - cho biết hiện sức khỏe của ông đã ổn định hơn.
Chị mới gặp bác sĩ xong, dự kiến nhạc sĩ sẽ được ra viện vào ngày mai. Trước khi về, ông sẽ được tiêm vắc xin cúm để đảm bảo an toàn và gặp bác sĩ để hoàn tất thủ tục.
Dừng đêm nhạc mừng Chiếc đèn ông sao 70 tuổi
"Trước đó, gia đình có kế hoạch làm một chương trình nhân dịp bài hát Chiếc đèn ông sao tròn 70 tuổi nhưng vì tình hình sức khỏe của ông không cho phép, gia đình lại neo người nên phải tạm dừng, hẹn khán giả một dịp khác", chị Tuyến thông tin.
Trước đó, trên trang cá nhân, gia đình thông báo chuỗi hoạt động trong tháng 9 - Căn phòng âm nhạc, mừng sinh nhật Chiếc đèn ông sao 70 tuổi.
Tối 12-9 diễn ra workshop gồm hai phần, một là giai điệu Chiếc đèn ông sao và các cách thể hiện khác nhau; hai là học hát những khúc ca Trung thu khác của nhạc sĩ Phạm Tuyên như Múa sư tử, Rước đèn dưới trăng thu…
Theo lời kể của chị Tuyến, hôm diễn ra workshop này, "ông vui lắm vì có đông khách đến chơi nhà, lại hát lên giai điệu quen thuộc, hỏi ông có mệt muốn vào nghỉ không thì ông khẽ xua tay ý muốn ngồi lâu hơn".
Những bé nào tham gia hào hứng, thể hiện tốt, tự nhiên trong workshop thì sẽ được tham dự vào chương trình chính thức, dự kiến tổ chức vào tối 26-9.
Tuy nhiên vì tình hình không cho phép nên chương trình này phải hoãn lại.
Các em nhỏ hát Chiếc đèn ông sao tại nhà nhạc sĩ hôm 12-9 - Video: GĐCC
Bài hát nổi tiếng nhất về Trung thu của nhạc sĩ Phạm Tuyên
Nhạc sĩ Phạm Tuyên năm nay 96 tuổi, là một trong những tên tuổi lớn của nền âm nhạc Việt Nam hiện đại.
Ông sở hữu gia tài gần 700 ca khúc, trong đó có nhiều ca khúc thiếu nhi đi cùng năm tháng như Như có Bác trong ngày đại thắng, Chiếc đèn ông sao, Cánh én tuổi thơ, Cả tuần đều ngoan, Cô và mẹ, Trường cháu là trường mầm non…
Trong đó ca khúc Chiếc đèn ông sao là bài hát đầu tiên và cũng là tác phẩm nổi tiếng nhất nhạc sĩ viết về Trung thu.
Ca khúc được ông sáng tác vào đúng Trung thu năm 1956, khi đó là thầy giáo dạy văn thể mỹ tại Khu học xá Trung ương (Nam Ninh, Trung Quốc).

Bản nhạc Chiếc đèn ông sao - Ảnh: GĐCC
Lúc đó, tuy hòa bình đã lập lại trên miền Bắc, nhưng một số trường sư phạm và phổ thông của ta vẫn còn tạm trú ở nước bạn, phải đến năm 1958 mới chuyển hoàn toàn về nước.
Số thiếu nhi miền Nam tập kết ra Bắc đã được đưa sang học ở đây khá nhiều và nhu cầu ca hát của các em nhỏ cũng tăng lên.
Tết Trung thu năm 1956 là Tết Trung thu thứ hai trong hòa bình mà cũng là một năm mang cho mọi người bao hy vọng. Bởi lẽ theo Hiệp định Genève, sau 2 năm sẽ tổng tuyển cử để thống nhất đất nước.
Nhạc sĩ từng kể, dù ở xa, các em thiếu nhi Việt Nam vẫn hướng về quê hương.
Trung thu năm đó được tổ chức khá rôm rả và vui mắt, nhất là sự xuất hiện hàng loạt chiếc đèn ông sao làm bằng tre nứa đủ các cỡ, có cán dài để chuẩn bị cho cuộc rước đèn vào đúng đêm rằm. Ông sáng tác bài hát này dựa trên cảm hứng từ hình ảnh những chiếc đèn ông sao đó.
Ngay khi sáng tác xong, ông đã gửi bài hát này về Đài Tiếng nói Việt Nam, tuy chỉ gửi trước có một tuần, nhưng thật cảm động khi thấy bài hát đã được vang lên trên làn sóng của Đài Tiếng nói Việt Nam đúng vào đêm rằm Trung thu.
7 thập niên trôi qua, khúc ca bất hủ ấy đã trở thành một phần không thể thiếu được trong đêm rằm tháng tám của trẻ em Việt Nam.