Nghệ sĩ Minh Vương hát Tô Ánh Nguyệt cùng ‘đào’ Gia Bảo

Tối 30-4, các diễn viên Sân khấu Thế Giới Trẻ vui mừng chào đón tài danh cải lương, nghệ sĩ Minh Vương, đến với vở kịch Gánh hát về khuya.
Nghệ sĩ Minh Vương hát Tô Ánh Nguyệt cùng ‘đào’ Gia Bảo - Ảnh 1.

Diễn viên Phương Lan chụp ảnh cùng tiền bối Minh Vương trong hậu trường vở Gánh hát về khuya - Ảnh: NVCC

Có lẽ lâu lắm rồi nghệ sĩ Minh Vương mới đến xem một vở kịch.

Khán giả bất ngờ với "secret" Minh Vương

Vở Gánh hát về khuya (tác giả và đạo diễn: Gia Bảo, biên kịch: Tâm Nhân) là vở mới của Sân khấu Thế Giới Trẻ ra mắt mới đầu tháng 2 năm nay nhưng nhanh chóng trở thành vở hot, đến nay vở đã diễn được 25 suất cũng là thành tích đáng nể.

Gánh hát về khuya là một trong số ít vở kịch có không khí cải lương rất đậm. Vở men theo cuộc sống rày đây mai đó của gánh hát Hương Mùa Xuân, từ đó gợi nhắc lại ký ức cải lương xưa, sinh hoạt của một đoàn hát, những chiêu trò của đào kép, nhưng trên hết là đam mê của những người đã trót nặng nghiệp cầm ca.

Nghệ sĩ Minh Vương lên sân khấu giao lưu với khán giả trong vở Gánh hát về khuya - Video: Nghệ sĩ Gia Bảo cung cấp

Ở mỗi suất hát, Gia Bảo mời một số nghệ sĩ nổi tiếng đến xem kịch, chủ yếu là nghệ sĩ cải lương để tạo bất ngờ cho khán giả, đồng thời lan tỏa tình yêu nghệ thuật truyền thống đến khán giả trẻ hôm nay.

Khách mời đó anh gọi là "secret" và đã tạo sự tò mò với những người xem yêu kịch ở Thế Giới Trẻ. Ngay đêm 30-4, ngày lễ lớn nên Gia Bảo cũng "chơi lớn" khi mời được người nghệ sĩ được xem thuộc "thế hệ vàng" của cải lương, đó chính là danh ca Minh Vương.

Nghệ sĩ Minh Vương hiện sức khỏe cũng kém nên việc ông chịu khó đến với một vở kịch đa phần là người trẻ, ở lĩnh vực khác sở trường của ông là điều hết sức bất ngờ với những khán giả có mặt ở Thế Giới Trẻ tối 30-4.

Nghệ sĩ Minh Vương hát Tô Ánh Nguyệt cùng ‘đào’ Gia Bảo - Ảnh 2.

NSND Minh Vương và NSND Lệ Thủy từng tái hiện lại đoạn cuối vở Tô Ánh Nguyệt trong liveshow riêng của Minh Vương do Gia Bảo tổ chức tại Nhà hát Bến Thành - Ảnh: LINH ĐOAN

Gia Bảo ‘cả gan’ hát Tô Ánh Nguyệt cùng nghệ sĩ Minh Vương

Trái với tình hình sức khỏe, nghệ sĩ Minh Vương lại bước lên sàn diễn giao lưu với khán giả trong phong thái rất trẻ trung, vui vẻ.

Ông quăng bắt nhịp nhàng với Gia Bảo để tạo tiếng cười cho khán giả trong suất diễn ngày lễ.

Minh Vương cất giọng sang sảng ca một câu xé ruột trong vở Đời cô Lựu, khi Võ Minh Luân sau mười mấy năm trời lần đầu gặp lại cha ruột, ông Võ Minh Thành.

Trong nhân vật Minh Luân, Minh Vương ca câu "Ba hỡi ba…" khiến người xem nổi da gà. Đây là tiếng kêu thể hiện nỗi lòng của người con khi bất chợt gặp lại người cha thân yêu, câu ca rất "ăn tiền" mà khán giả coi tuồng Đời cô Lựu chắc không thể quên.

Sau câu ca đắt giá đó Gia Bảo tiếp tục "rù quến" nghệ sĩ Minh Vương hát một đoạn tuồng Tô Ánh Nguyệt. Mà hát không có cô Nguyệt thì anh Minh - Minh Vương không chịu.

Trong đoàn kịch chỉ có Gia Bảo là con nhà nòi cải lương vì anh là cháu nội nghệ sĩ Bảo Quốc. Gia Bảo cũng mê cải lương nên bản thân anh thuộc khá nhiều tuồng. Vậy nên mọi người liên tục "xúi" Gia Bảo hóa thân Tô Ánh Nguyệt hát cùng Minh Vương.

Gia Bảo sẵn lòng nhưng anh cũng sợ mình làm không tròn nên "rào" trước với khán giả rằng: "Em chỉ hỗ trợ nghệ sĩ Minh Vương thôi nên có gì sơ sót mọi người bỏ qua nha".

Thế là trong nỗ lực của mình, Gia Bảo đã ‘cả gan’ hát Tô Ánh Nguyệt lớp gần cuối vở cùng với tiền bối Minh Vương.

Ở lớp này người mê cải lương lại có dịp nghe lại bài Nặng tình xưa rất hay mà nhân vật Minh của Minh Vương thể hiện.

Nghệ sĩ Minh Vương từng tâm sự với Tuổi Trẻ Online rằng đây đoạn Minh già yếu, bệnh tật, mang nỗi day dứt vì phụ bạc Nguyệt nên ông đã nhờ tác giả viết thêm cho ông bài Nặng tình xưa để ông thể hiện nỗi lòng của Minh khi gặp lại người xưa.

"Anh đang cúi đầu chờ ân huệ…", một bài hát được đặt trúng chỗ khiến người nghe nhức nhối tâm can. Bởi vậy lần nữa nghe Minh Vương hát trong không gian sân khấu kịch khiến khán giả thổn thức, cải lương mới hay, tinh tế làm sao!

Đọc tiếp Về trang Chủ đề