
Nhiếp ảnh gia Vũ Xuân Thao hướng dẫn vợ chồng chị Thục Yến chụp ảnh bằng điện thoại - Ảnh: HOÀI PHƯƠNG
Sáng 28-3, Hội Nạn nhân chất độc da cam TP.HCM phối hợp Hội Nhiếp ảnh TP.HCM tổ chức lớp hướng dẫn chụp ảnh bằng điện thoại thông minh cho các nạn nhân chất độc da cam và thân nhân, tại Làng văn hóa Việt - Nhật (tỉnh Tây Ninh).
Đây là một trong những hoạt động hướng tới chuẩn bị tưởng niệm 65 năm thảm họa da cam (1961-2026).
Tham gia hướng dẫn có các nhiếp ảnh gia đến từ Hội Nhiếp ảnh TP.HCM như: Vũ Xuân Thao, Lê Khái Nhân, Nguyễn Thanh Phong và Kiều Anh Dũng.
Bà Huỳnh Ngọc Vân - Giám đốc Bảo tàng Áo dài, đại diện Hội Nạn nhân chất độc da cam TP.HCM - cho biết hoạt động này giúp các nạn nhân da cam lưu giữ những hình ảnh sinh hoạt đời thường, ghi lại nỗ lực vượt khó vươn lên, cũng như những khoảnh khắc hạnh phúc trong từng mái ấm da cam. Đây cũng là cách lan tỏa cảm hứng tích cực đến cộng đồng.
Tại lớp học, các học viên hào hứng lắng nghe nhiếp ảnh gia Vũ Xuân Thao hướng dẫn về kỹ thuật lấy nét, ánh sáng, cách bố cục khung hình và những thao tác chụp ảnh cơ bản bằng điện thoại.
Nhiếp ảnh gia còn chia sẻ các mẹo ghi lại khoảnh khắc đáng giá bằng cách chụp liên tục để bắt trọn chuyển động hoặc lưu ý đơn giản như lau sạch camera trước khi chụp để có bức ảnh rõ nét hơn.
Ngay sau phần hướng dẫn, các học viên thực hành chụp ảnh trong khuôn viên Làng văn hóa Việt - Nhật, lưu lại những hình ảnh đáng nhớ cùng gia đình và bạn bè.
Chị Xuân Thủy (ngụ phường Bình Đông, TP.HCM) cho biết đã học được nhiều bí quyết chụp ảnh sắc nét, không bị lóa sáng mà lâu nay không biết cách khắc phục.
Gia đình chị Thục Yến, anh Đại Quang (phường Bình Thới, TP.HCM) cũng bày tỏ niềm vui khi tham gia lớp học và có nhiều ảnh đẹp cùng nhau.

Chị Xuân Thủy làm mẫu chụp ảnh tại Làng văn hóa Việt - Nhật - Ảnh: HOÀI PHƯƠNG
Nhiếp ảnh gia Vũ Xuân Thao chia sẻ với Tuổi Trẻ Online rằng đây là lớp học đặc biệt mà anh từng hướng dẫn. Lớp có nhiều học viên ở các độ tuổi khác nhau nên anh phải điều chỉnh nội dung cho phù hợp. Nhiều học viên bị khiếm khuyết tay nên việc sử dụng điện thoại gặp khó khăn, nhưng cũng nhanh chóng bắt nhịp và hào hứng thực hành.
Làng văn hóa Việt - Nhật tạo điều kiện về không gian tổ chức lớp học, đồng thời cho học viên mượn miễn phí trang phục để chụp ảnh lưu niệm.
"Sau buổi học, ban tổ chức mong nhận được nhiều ảnh gửi về để chọn lọc 65 bức ảnh ấn tượng cho triển lãm “Hạnh phúc cam” dự kiến diễn ra vào tháng 6 tới. Sau đó, các tác phẩm sẽ tiếp tục được trưng bày tại một số trường đại học và giới thiệu ở một số quốc gia trên thế giới" - bà Huỳnh Ngọc Vân nói với Tuổi Trẻ Online.

Các nạn nhân da cam vừa học chụp ảnh vừa làm mẫu thực hành chụp ảnh bằng điện thoại - Ảnh: HOÀI PHƯƠNG

"Kình ngư không chân" Hồng Lợi thực hành chụp ảnh bằng điện thoại - Ảnh: HOÀI PHƯƠNG

Kiểm tra thành quả sau khi chụp ảnh - Ảnh: HOÀI PHƯƠNG

Học viên học được nhiều "bí kíp" chụp ảnh đẹp bằng điện thoại - Ảnh: HOÀI PHƯƠNG

Các học viên tham gia lớp chụp ảnh bằng điện thoại - Ảnh: TRUNG HẬU

Tặng quà tri ân nạn nhân da cam - Ảnh: TRUNG HẬU