Lính Ukraine thoát trong gang tấc khi bị Nga "đánh úp" hỏa lực

30/04/2025 20:14

() - Binh sĩ Ukraine kể về trải nghiệm bị UAV Nga phục kích và suýt thiệt mạng.

Lính Ukraine thoát trong gang tấc khi bị Nga đánh úp hỏa lực - 1

Potter (ngoài cùng bên trái) kể lại trải nghiệm thoát chết trong gang tấc (Ảnh: Kyiv Post).

Một lính vận hành UAV của Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 58 của Ukraine, biệt danh "Potter", cho biết, các chiến thuật UAV của Nga thay đổi nhanh chóng đến mức suýt khiến anh và đồng đội thiệt mạng trong một nhiệm vụ luân chuyển tại chiến tuyến Kharkov.

"Nga liên tục thay đổi chiến thuật và rất khó để bắt kịp", Potter nói.

Anh cho biết sự việc xảy ra trên một tuyến đường hậu cần giữa cánh đồng trống, nơi không có lưới chống UAV, chỉ có vài đoạn chiến hào lẻ tẻ.

"Chuyện xảy ra khi chúng tôi đang luân phiên ca trực. Một xe chở nhóm thay thế đến. Họ xuống xe, chúng tôi lên và quay về, 4 người vào, 4 người ra", anh kể lại.

Potter cho biết binh sĩ Nga đã phát hiện xe luân chuyển và nhanh chóng triển khai một UAV góc nhìn người thứ nhất (FPV) giấu dưới lòng đường để phục kích nhóm quay về.

"Chúng tôi đang chạy xe về và không phát hiện ra UAV đó. Nó được ngụy trang phía dưới lòng đường. Khi xe chúng tôi đến gần, đáng ra nó sẽ cất cánh và lao vào tấn công, nhưng có lẽ hệ thống tác chiến điện tử (EW) lắp trên xe đã khiến nó không thể khởi động", anh cho hay.

Thay vì bị tấn công từ trên không, xe của họ chạy trực tiếp qua UAV. Vụ nổ từ đầu đạn xuyên giáp bị hấp thụ bởi lớp chắn động cơ.

"Hỏa lực xuyên giáp lao xuống phía dưới xe, đánh trúng tấm chắn động cơ. Động cơ vẫn còn khá nguyên vẹn. Chúng tôi thật may mắn", Potter cho biết.

Cả bốn người đều bị chấn động não nhẹ nhưng sống sót.

"Nếu UAV đó cất cánh được, chắc chắn chúng tôi đã chết. Nếu nó phát nổ trên không, nó sẽ đánh trúng thẳng vào cabin thì chúng tôi đã có người thiệt mạng. Một điều may mắn nữa là đó không phải là đầu đạn mảnh hay sức nổ lớn", anh cho hay.

Ngay sau vụ nổ, các binh sĩ lập tức nhảy ra khỏi xe, lao vào các chiến hào gần đó trong khi nhiều UAV của Nga vẫn bay lượn phía trên.

"Chúng tôi phải đi bộ khoảng 1,5km đến quốc lộ, nơi tương đối an toàn", Potter kể.

Nhưng nguy hiểm vẫn chưa chấm dứt. Potter cho biết vẫn có UAV trinh sát của Nga vẫn bay lởn vởn quan sát mục tiêu. 

"Có khoảng 3 UAV bay gần đó. Chúng tôi tìm thấy 2 chiếc UAV chưa nổ bên cạnh xe, có lẽ cũng bị hệ thống EW làm nhiễu", anh nói. Cuối cùng họ đến được quốc lộ và được sơ tán.

Potter cảnh báo rằng việc Nga sử dụng UAV FPV đang gia tăng mạnh trong cuộc chiến với Ukraine.

"Người Nga rất giỏi trong việc phát triển chiến thuật sử dụng thiết bị của họ. Họ có UAV thợ săn có khả năng bay tự do và hạ gục mục tiêu. Loại này không nhắm mục tiêu cụ thể, mà bay ra và săn mồi ngẫu nhiên", anh cho biết.

Ukraine cũng có phiên bản tương tự tên là Vampire. UAV này do công ty SkyFall của Ukraine phát triển, là một máy bay không người lái 6 cánh quạt hạng nặng, có thể mang đến 15kg đạn dược, bao gồm cả nhiệt áp, xuyên giáp và nổ cao, để tấn công xe tăng và thiết giáp Nga ở khoảng cách lên tới 400m.

Potter cũng mô tả một xu hướng mới đáng lo ngại: Nga bắt đầu sử dụng UAV điều khiển bằng cáp quang để tấn công cả các xe bán tải Ukraine, thay vì chỉ nhắm vào xe quân sự hạng nặng.

"Chúng tôi đã thấy xe bán tải bị cháy vì loại đó. Trước đây, họ chỉ dùng UAV cáp quang để đánh vào thiết bị nặng, nhưng giờ ngay cả bán tải cũng bị bắn", anh cho hay.

Bạn đang đọc bài viết "Lính Ukraine thoát trong gang tấc khi bị Nga "đánh úp" hỏa lực" tại chuyên mục Thế giới. Tin bài cộng tác vui lòng gửi về email Banbientap@kinhtevadulich.vn hoặc liên hệ hotline 0917501400.