
Một khu vực tại Be'er Sheva, Israel bị thiệt hại do trúng tên lửa từ Iran (Ảnh: Reuters).
Theo báo cáo từ giới truyền thông và chuyên gia, nền kinh tế Israel đang phải trả giá đắt cho 12 ngày xung đột với Iran với tổng chi phí lên tới hàng trăm triệu USD.
Số liệu ước tính cho thấy Israel đã chi khoảng 5 tỷ USD trong tuần đầu tiên của cuộc tấn công, với chi phí hàng ngày lên tới 725 triệu USD (593 triệu USD cho tấn công và 132 triệu USD cho phòng thủ).
Truyền thông Mỹ tiết lộ hệ thống phòng không chống tên lửa của Israel tiêu tốn từ 10-200 triệu USD mỗi ngày. Viện Chính sách Kinh tế Aaron (Israel) cảnh báo tổng chi phí có thể vượt 12 tỷ USD nếu xung đột kéo dài một tháng.
Giáo sư Naser Abdelkarim từ Đại học Mỹ Palestine nhận định, xung đột không chỉ ảnh hưởng trực tiếp tới chi tiêu quân sự mà còn gián tiếp tác động tới hoạt động sản xuất, với tổng thiệt hại có thể lên tới 20 tỷ USD. Ông dự báo thâm hụt ngân sách Israel sẽ tăng 6%, trong khi các khoản bồi thường cho người dân tiếp tục đè nặng lên tài chính công.
Cơ quan Thuế Israel ghi nhận hơn 10.000 người phải sơ tán và 36.465 đơn xin bồi thường chỉ trong tuần đầu xung đột. Để bù đắp thâm hụt, chính phủ Israel đang xem xét ba phương án: cắt giảm chi tiêu y tế - giáo dục, tăng thuế hoặc vay nợ - biện pháp sau có thể đẩy tỷ lệ nợ công/GDP vượt 75%.
Bộ Tài chính Israel thừa nhận nguồn lực tài chính đang cạn kiệt nhanh chóng, yêu cầu chuyển 857 triệu USD cho Bộ Quốc phòng đồng thời cắt giảm 200 triệu USD từ các bộ Y tế, Giáo dục và Dịch vụ Xã hội. Phần lớn ngân sách bổ sung sẽ dùng cho chi phí nhân sự quân đội sau khi huy động 450.000 quân dự bị.
Đồng shekel Israel từng lao dốc xuống mức 3,7 shekel/USD khi xung đột bùng phát, dù đã phục hồi nhẹ lên 3,5 nhờ sự yếu đi của USD và giao dịch đầu cơ. Các chuyên gia cảnh báo tăng trưởng GDP có thể chậm lại, kéo theo gia tăng thất nghiệp và nghèo đói nếu căng thẳng tiếp diễn.
Các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng trọng yếu tại Tel Aviv và Haifa đã gây thiệt hại nghiêm trọng, điển hình là việc nhà máy lọc dầu Bazan lớn nhất Israel buộc ngừng hoạt động với thiệt hại ước tính 3 triệu USD/ngày. Sân bay Ben Gurion - nơi thường đón 300 chuyến bay và 35.000 hành khách mỗi ngày - phải đóng cửa toàn bộ sau đó mở cửa hạn chế từ ngày 22/6, dự kiến gây tổn thất lớn về kinh tế.
Hãng hàng không quốc gia El Al buộc phải hủy hoặc chuyển hướng nhiều chuyến bay để tránh nguy cơ bị tấn công, riêng chi phí vận hành phát sinh ước tính 6 triệu USD.
Thị trường tài chính cũng chịu ảnh hưởng nặng nề khi sàn giao dịch kim cương Israel (chiếm 8% tổng xuất khẩu) trúng tên lửa Iran. Viện Kim cương Israel xác nhận các vụ tấn công đã gây ra làn sóng bán tháo trên thị trường chứng khoán Tel Aviv, đe dọa ổn định kinh tế ngắn hạn.