Huỳnh Kim Tho là tân Chuông vàng vọng cổ 2026

Trước khi công bố giải thưởng, MC đã hỏi khán giả: “Ai sẽ là Chuông vàng vọng cổ 2026?”, nhiều người trong khán phòng Nhà hát truyền hình HTV đồng loạt hét lên: Huỳnh Kim Tho!
Đúng như dự đoán, Huỳnh Kim Tho là tân Chuông vàng vọng cổ 2026 - Ảnh 1.

Trung tướng Lê Xuân Thế (bìa trái) - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 7; ông Dương Anh Đức (thứ 2, từ phải sang) - Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM và ông Lê Văn Minh (bìa phải) - Tổng giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM - trao chuông vàng cho thí sinh Huỳnh Kim Tho - Ảnh: LINH ĐOAN

Và đúng như ý của nhiều khán giả, Huỳnh Kim Tho - cô gái đến từ An Giang, đã chinh phục giám khảo, chinh phục người xem, trở thành tân Chuông vàng vọng cổ 2026.

Xem Huỳnh Kim Tho thi như xem nghệ sĩ biểu diễn

Tối 27-9, trong đêm chung kết xếp hạng giải Chuông vàng vọng cổ 2026, huấn luyện viên Võ Minh Lâm và Kim Tho đã chọn trích đoạn Dấu ấn giao thời (tác giả: NSND Triệu Trung Kiên) để cô khoe với giám khảo tài năng ca diễn của mình.

Sau phần thi của Tho, giám khảo Phượng Loan bảo chị vui lắm vì không có cảm giác đây là tiết mục của thí sinh đi thi mà như trích đoạn do nghệ sĩ chuyên nghiệp biểu diễn.

Lý do vì đây là vai diễn có nội tâm phức tạp. Tho vào vai bà hoàng Trần Thị Dung đến gặp và truyền lệnh của Trần Thủ Độ buộc chồng bà, Lý Huệ Tông, phải chết.

"Vai này khó diễn lắm nhưng em bước ra là thấy sự đĩnh đạc của một bà hoàng. Những trường đoạn tâm lý em thể hiện bằng ánh mắt rất tốt. Khi em ca lên chị nổi da gà!" - Phượng Loan khen ngợi.

Giám khảo Hữu Quốc bảo Tho "vô nhân vật hết" và ca diễn rất chạm cảm xúc người xem. Cuối cùng anh chốt luôn: "Hẹn em ở những vở diễn của Ngân mãi chuông vàng mà anh làm đạo diễn".

Đoạn trích trong tiết mục Dấu ấn giao thời - Video: LINH ĐOAN

Trọng Phúc thì nói luôn trích đoạn của Tho anh chỉ biết khen, không có chê. Bởi anh nghĩ với trích đoạn có nội tâm giằng xé như vậy thí sinh khó mà vượt qua.

Nhưng Tho đã làm anh thay đổi suy nghĩ từ cách ca, cách thoại, biểu cảm ánh mắt và bản lĩnh vững vàng ngay cả khi sức khỏe không tốt, giọng bị khàn nhẹ nhưng cô vẫn xử lý, "né" để câu vọng cổ thuyết phục người xem.

Với mưa lời khen như thế nên Huỳnh Kim Tho nhận giải Chuông vàng vọng cổ 2026 trị giá 150 triệu đồng với số điểm cao nhất 99,75.

Đúng như dự đoán, Huỳnh Kim Tho là tân Chuông vàng vọng cổ 2026 - Ảnh 2.

Huỳnh Kim Tho bản lĩnh với vai Trần Thị Dung trong Dấu ấn giao thời - Ảnh: LINH ĐOAN

Đường đến đam mê

Trong đêm chung kết xếp hạng, mỗi thí sinh có hai phần thi. Phần đầu thi trích đoạn cải lương cùng huấn luyện viên của mình. Phần thi thứ hai là thay đổi mới của mùa giải năm nay.

Trước đó thí sinh kể câu chuyện đời mình, con đường vượt qua bao thử thách để có thể chinh phục khát khao, đam mê cải lương, giấc mơ chuông vàng.

Từ những câu chuyện đó, ban tổ chức đặt hàng tác giả viết ba câu vọng cổ chuyển tải câu chuyện truyền cảm hứng của mỗi thí sinh. Sau khi thi trích đoạn, thí sinh sẽ nhận được bài thi này.

Dù là câu chuyện cá nhân nhưng thí sinh không được biết trước bài sẽ viết như thế nào nên đây là thử thách trong thời gian ngắn các bạn phải ca được bài mới.

Đúng như dự đoán, Huỳnh Kim Tho là tân Chuông vàng vọng cổ 2026 - Ảnh 3.

Võ Thị Bé và huấn luyện viên Ngọc Đợi trong tiết mục Thoại Khanh Châu Tuấn. Cô nhận chuông bạc - Ảnh: LINH ĐOAN

Đúng như dự đoán, Huỳnh Kim Tho là tân Chuông vàng vọng cổ 2026 - Ảnh 4.

Trần Văn Khiêm diễn vai Nguyễn Trãi bên cạnh huấn luyện viên Hồ Ngọc Trinh. Khiêm nhận giải chuông đồng - Ảnh: LINH ĐOAN

Bù lại vì đó là tâm tư riêng của mỗi bạn nên phần thi sẽ góp phần tăng thêm cảm xúc cho thí sinh, thông qua đó giới thiệu câu chuyện của mỗi bạn đến với khán giả.

Hình thức thi đó đã cho Kim Tho cơ hội kể với khán giả về những ngày cơ cực, phải nghỉ học sớm phụ ba mẹ lo cho em ăn học. Nay các em trưởng thành cô mới dám quay lại thực hiện ước mơ ca hát của mình.

Kể lại những ngày ấy, Tho đã bật khóc, hai người em của cô khóc và rất nhiều khán giả trong đêm thi cũng rớt nước mắt theo.

Theo sau Kim Tho là thí sinh Võ Thị Bé đến từ Cà Mau nhận chuông bạc với số điểm 99,44. Trần Văn Khiêm, thí sinh có giọng ca hay nhưng hạn chế về diễn xuất đành ngậm ngùi nhận chuông đồng.

Ngoài Chuông vàng vọng cổ, Huỳnh Kim Tho còn thuyết phục được các nhà báo đến từ báo Tuổi Trẻ, SGGP, Thanh Niên, Nhân Dân và Văn Hóa để nhận luôn giải do Hội đồng báo chí bình chọn.

Ban tổ chức còn trao hai giải tư cho Nguyễn Thị Mỹ Duyên và Huỳnh Văn Tánh. 4 giải khuyến khích cho Lâm Chí Ngoán, Trần Trí Khang, Nguyễn Thị Ngọc Như và Nguyễn Phú Yên.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề