Hồng Vân đưa Nhật Kim Anh trở lại sàn kịch, đi thi liên hoan toàn quốc

Hơn 10 năm rồi, diễn viên Nhật Kim Anh mới trở lại sàn kịch. Lần này là trong một tác phẩm kịch cách mạng của Sân khấu Hồng Vân.
Hồng Vân đưa Nhật Kim Anh trở lại sàn kịch, đi thi liên hoan toàn quốc - Ảnh 1.

Hình ảnh các diễn viên tham gia trong vở Cuốn truyện bị đốt. Nhật Kim Anh vào vai nữ Thanh niên xung phong - Ảnh: NVCC

Nhật Kim Anh, Ốc Thanh Vân là hai gương mặt nổi bật của vở kịch Cuốn truyện bị đốt. Vở được Sân khấu Hồng Vân dàn dựng tham gia Liên hoan sân khấu Hà Nội mở rộng vào tháng 10 tới đây.

Nhật Kim Anh bồi hồi trở lại sàn diễn

Tâm sự với Tuổi Trẻ, Nhật Kim Anh cho biết cách đây hơn 10 năm cô từng cùng những người bạn như Tâm Anh, Cẩm Hò… tham gia vở kịch Ban mai về đâu ở Nhà hát kịch 5B.

Sau khởi đầu đó, Nhật Kim Anh nhận được nhiều lời mời về cộng tác với các sân khấu thành phố. Tuy nhiên, do bận rộn với công việc kinh doanh, phim ảnh, chăm sóc gia đình nên Nhật Kim Anh không dám nhận.

Cô bảo mình kỹ tính, đã làm gì phải đàng hoàng, tới nơi tới chốn. Nếu về sân khấu kịch mà không đủ thời gian, không toàn tâm toàn ý sẽ ảnh hưởng đến tập thể.

Bẵng đi 10 năm, duyên sân khấu lại trở về khi Hồng Vân, Nhật Kim Anh gặp gỡ trò chuyện. Vậy là vở kịch cách mạng Cuốn truyện bị đốt được đề cập tới đã nối duyên để Hồng Vân đưa Nhật Kim Anh trở về ánh đèn sân khấu.

Nhật Kim Anh bảo cô xúc động khi nghe Hồng Vân kể về nhân vật Thắm trong vở. Đó là nữ Thanh niên xung phong mắc căn bệnh trong chiến tranh, rồi gần gũi với một người chiến sĩ. Để rồi khi chiến tranh đi qua, cô lặng lẽ với những nỗi đau.

Cuốn truyện bị đốt sẽ ra mắt suất đầu tại Sân khấu kịch Hồng Vân vào ngày 4-10, sau đó là ngày 10-10. 18-10, vở diễn sẽ tham gia dự thi trong khuôn khổ Liên hoan sân khấu Hà Nội mở rộng tại Hà Nội.

Hồng Vân đưa Nhật Kim Anh trở lại sàn kịch, đi thi liên hoan toàn quốc - Ảnh 2.

Cuốn truyện bị đốt là vở diễn thứ hai của Nhật Kim Anh trên sân khấu kịch - Ảnh: NVCC

Cuốn truyện bị đốt: Câu chuyện về người lính Trường Sơn

Nhật Kim Anh cho biết mặc dù khán giả rất quen thuộc với cô trên màn ảnh, tuy nhiên sân khấu vẫn là tình yêu lớn của cô. Dù không hoạt động nhiều trên sàn diễn nhưng rảnh rỗi cô thường đến xem kịch ở Sân khấu Hồng Vân, Nhà hát kịch Idecaf.

Vở gần nhất mà cô và gia đình cùng đi xem là Ngày xửa ngày xưa số 37, vở Học viện phép thuật: Trùm cuối xuất hiện là tới công chiện!

Cô chia sẻ phim ảnh và sân khấu mỗi lĩnh vực đều có cái khó riêng. Với sân khấu, Nhật Kim Anh bảo phải có sự tập trung cao độ. Quay phim lỡ sai có thể quay lại, còn trong một suất diễn kịch chỉ có một lần.

Nghệ sĩ phải chăm chú vào nhân vật, phối hợp nhuần nhuyễn thoại, động tác, tâm lý, cảm xúc, phải giữ trạng thái nhân vật xuyên suốt trong hơn hai tiếng là hoạt động nghệ thuật rất căng thẳng.

Hồng Vân đưa Nhật Kim Anh trở lại sàn kịch, đi thi liên hoan toàn quốc - Ảnh 3.

Diễn viên Ốc Thanh Vân vào vai Hằng - Ảnh: NVCC

Dù cực nhưng Kim Anh rất vui vì cảm xúc tương tác trực tiếp với khán giả mà khó không gian nào có được. Lâu rồi mới trở lại sàn kịch nên Nhật Kim Anh cũng bồi hồi và khá áp lực. Nhưng cô luôn vững tin vì luôn có người chị Hồng Vân bên cạnh và bạn diễn Ốc Thanh Vân rất cứng nghề kề bên.

Nghệ sĩ Hồng Vân nói với Tuổi Trẻ: "Dù Nhật Kim Anh lâu rồi mới trở lại với sân khấu nhưng em ấy là diễn viên có tố chất, thông minh, nhạy bén.

Khi tôi phân tích nhân vật, nói ý định của mình là Kim Anh tiếp thu được ngay và làm tốt. Bởi vậy tôi cũng không quá vất vả khi dìu người đã lâu mới về sàn diễn.

Bài hát chủ đề của vở được viết mới đầy cảm xúc. Nhật Kim Anh cũng chính là người thể hiện ca khúc đó. Tôi tin là khán giả khi xem sẽ rưng rưng khi bài hát được cất lên đúng trường đoạn tâm lý sâu sắc của nhân vật".

Cuốn truyện bị đốt là một phần trong kịch bản Người hùng không cầm súng của tác giả Nguyễn Tất Thọ. Vở trải dài từ khoảng năm 1968 - 1993 với nhiều không gian. Từ Trường đại học Tổng hợp Hà Nội đến Trường Sơn, TP.HCM, Phước Hải.

Vở khởi đầu với ba người bạn đại học Lâm, Hằng, Hiệp. Lâm và Hiệp trở thành phóng viên chiến trường, trong một lần công tác họ đến kho lương thực do ba cô Thanh niên xung phong đang bảo vệ.

Ở đó Lâm gặp Thắm. Trong cơn phát bệnh vì thiếu đàn ông, Lâm và Thắm đã gần gũi nhau. Cứ thế vở trôi về 25 năm sau khi đất nước đã hòa bình nhưng liệu nỗi đau hậu chiến có rời xa?

Trong vở, thân phận hai người phụ nữ sẽ là điểm nhấn, đó là Thắm của Nhật Kim Anh và Hằng của Ốc Thanh Vân.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề