
NSND Lê Khanh là người dẫn chuyện trong đêm nhạc Hoài niệm - Ảnh: ĐẬU DUNG
Đêm nhạc Hoài niệm do Thăng Long show tổ chức, có sự tham gia của bốn ca sĩ Hồng Nhung, Bằng Kiều, Ngọc Anh, Quang Hà, diễn ra tối 10-1 tại Cung hữu nghị Việt Xô, Hà Nội.
Hồng Nhung và Ngọc Anh hát, khán giả vỗ tay rần rần
Đúng như tên gọi của show, chương trình gồm 27 tiết mục toàn những ca khúc quen thuộc của hai nhạc sĩ.
Đồng thời cũng là những ca khúc làm nên tên tuổi cho Hồng Nhung và Ngọc Anh - hai ngôi sao sáng nhất của đêm nhạc Hoài niệm, mỗi khi họ hát, khán giả lại vỗ tay rần rần.
Ngoài loạt ca khúc
Hồng Nhung vừa hát vừa kể chuyện duyên dáng - Ảnh: ĐẬU DUNG

Hồng Nhung xuống giao lưu với khán giả - Ảnh: ĐẬU DUNG
Tối nay Hồng Nhung hát hay hơn… thường lệ. Cả hát cả thủ thỉ, kể chuyện, có lúc lại đi xuống khán phòng để gần khán giả hơn. Mỗi khi hát xong, người ngồi dưới lại dành cho ca sĩ những tràng vỗ tay dài, nhất là khi Hồng Nhung lên nốt cao dài gần một phút khi thể hiện Ru em từng ngón xuân hồng.
Còn Ngọc Anh - một trong những người hát nhạc Phú Quang hay nhất, trong lần trở về này đã không khiến khán giả phải thất vọng. Sở hữu chất giọng alto trầm khàn, Ngọc Anh đã hát nồng nàn như lửa.

Ngọc Anh nồng nàn với tình khúc Phú Quang - Ảnh: ĐẬU DUNG

Ca sĩ hát Dương cầm lạnh - Ảnh: ĐẬU DUNG
Ngoài Mẹ, Nỗi nhớ mùa đông, Điều giản dị, Dương cầm lạnh, Romance 3…, ca sĩ nhóm Tam ca 3A một thời hát "giao lưu" thêm ca khúc nhạc Trịnh là Hạ trắng.
Đặc biệt màn kết hợp giữa cô và nghệ sĩ dương cầm Trần Minh Tuấn - người bạn tri kỷ của nhạc sĩ
Ngọc Anh và Trần Minh Tuấn kết hợp ở Khúc mùa thu - Ảnh: ĐẬU DUNG

Hồng Nhung và Ngọc Anh còn song ca với nhau bài Chiều đông Matxcơva ngẫu hứng và ăn ý trước khi nhường sân khấu cho hai ca sĩ nam còn lại - Ảnh: ĐẬU DUNG
Quang Hà tròn vai, Bằng Kiều xin lỗi vì có thể hát sai lời nhạc Trịnh
Với chất giọng ấm áp ở quãng trung nhưng nội lực và tự nhiên khi lên cao, trong đêm Hoài niệm, Quang Hà đã tròn vai khi thể hiện hai ca khúc nhạc Trịnh: Dấu chân địa đàng, Phôi pha.
Còn với Đâu phải bởi mùa thu, Tình khúc 24, Mơ về nơi xa lắm, khá tiếc vì Quang Hà vẫn thiếu độ cháy và chất âm tính trong giọng hát mà Ngọc Anh và Hồng Nhung lại có thừa. Dẫu vậy, anh vẫn mang đến một sự mới mẻ khi thử sức nhạc Phú Quang.

Bằng Kiều xin lỗi vì có thể hát sai lời khi trình bày nhạc Trịnh - Ảnh: ĐẬU DUNG

Quang Hà lịch lãm với tình khúc Phú Quang - Ảnh: ĐẬU DUNG
Bằng Kiều tâm sự anh không gọi Trịnh Công Sơn và Phú Quang là "cố nhạc sĩ" như nhiều người bởi âm nhạc của họ luôn hiện diện trong đời sống hằng ngày. Anh vừa là ca sĩ, vừa là khán giả, một người hâm mộ cuồng nhiệt sống trong những bài hát của họ.
Anh hát Còn tuổi nào cho em, Em ơi Hà Nội phố, Biển nhớ... và song ca với Quang Hà bài Mưa hồng.
Dù là một ca sĩ chuyên nghiệp, Bằng Kiều thành thật khi chia sẻ anh thường xuyên nhầm lời, đặc biệt là khi thể hiện các ca khúc nhạc Trịnh vì "cực kỳ khó thuộc", mong khán giả thông cảm.
"Có những bài tôi đã hát tới 1.000 lần vẫn không thể thuộc lòng hoàn toàn vì cấu trúc lời bài hát của cố nhạc sĩ không theo lối kể chuyện thông thường; các câu chữ có thể hoán đổi vị trí cho nhau mà vẫn nghe rất tự nhiên", anh nói.
Âm nhạc của Phú Quang có một vị trí rất đặc biệt đối với người Hà Nội nói chung và Bằng Kiều nói riêng.

Quang Hà và Bằng Kiều song ca Mưa hồng - Ảnh: ĐẬU DUNG
Vì thế khi hát Hà Nội ngày trở về, nghệ sĩ nói đó không chỉ là một tiết mục văn nghệ mà còn là tiếng lòng của một người con xa quê tìm thấy chính mình trong từng câu hát. Đó là lý do có thể hát sai lời nhạc Trịnh Công Sơn nhưng bài này "chắc chắn không sai".
"Sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, đây cũng là nơi tôi bắt đầu sự nghiệp âm nhạc và nhận được những tình cảm yêu mến đầu tiên từ khán giả. Vì vậy dù có đi bất cứ đâu, Hà Nội vẫn luôn là nơi mà tôi mong muốn trở về nhất. Với Kiều, Hà Nội là một vùng ký ức nhạy cảm đến mức không khi nào có thể bình thản khi hát về nơi này", Bằng Kiều tâm sự.
Với những ca khúc về Hà Nội, đặc biệt là sáng tác của nhạc sĩ Phú Quang, anh thường xúc động đến mức giọng hát có thể không được mượt mà lắm.
Xem thêm hình ảnh:

Đêm nhạc tôn vinh hai nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và Phú Quang - Ảnh: ĐẬU DUNG

Lê Khanh nay làm MC - Ảnh: ĐẬU DUNG

Nghệ sĩ Trần Minh Tuấn đã khóc khi đàn cho Ngọc Anh hát Khúc mùa thu - Ảnh: ĐẬU DUNG

Ngọc Anh trong đêm nhạc Hoài niệm rất phiêu - Ảnh: ĐẬU DUNG

Bằng Kiều hát nhạc Trịnh - Ảnh: ĐẬU DUNG

Dàn nhạc tham gia - Ảnh: ĐẬU DUNG