
Khách tham quan gian triển lãm máy in Gutenberg - Ảnh: NVCC
Năm nay, Frankfurt Book Fair diễn ra từ ngày 15 đến 19-10 tại Messe Frankfurt, một khu phức hợp rộng 400.000m2, với hơn 7.000 gian hàng từ hơn 100 quốc gia.
Ngày đầu tiên, 15-10, dòng người xếp hàng đã khá dài, không khí bên ngoài đã sôi động với những tấm banner khổng lồ chào đón Philippines - quốc gia khách mời danh dự năm nay. Philippines mang đến một góc trời nhiệt đới giữa lòng châu Âu, với gian hàng trưng bày sách tiếng Tagalog, tiếng Anh và những câu chuyện dân gian đầy màu sắc.
Philippines - quốc gia khách mời danh dự của Frankfurt Book Fair
Hall 5 (Khu triển lãm số 5) có các gian hàng của Việt Nam, gồm các gian của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hà Nội, TP.HCM, Nhà xuất bản Kim Đồng và
Một khẩu hiệu cổ động cho audiobook bên ngoài Hội sách Frankfurt - Ảnh: NVCC
Quy mô phần này cũng ấn tượng, với hơn rất nhiều hội thảo và bàn tròn thảo luận, từ sách tranh đến truyện đồ họa.
Các thống kê cho thấy trong 5 ngày diễn ra hội sách, có khoảng 280.000 lượt khách từ hơn 130 quốc gia đã đổ về đây, tạo nên một "bữa tiệc" sách không ngủ.
Nơi nào cũng nghe mùi giấy mới hòa quyện với cà phê từ các quán nhỏ, khiến người tham dự cảm giác như đang bước vào một thư viện khổng lồ sống động, nơi sách không chỉ được "bán" bằng nhiều hình thức mà còn được "sống" bằng nhiều dạng thức.
Hội sách Frankfurt không chỉ là nơi giới thiệu sách và các nhà xuất bản mà còn là nơi để khách tham quan nhận những bài học sống động về toàn cầu hóa văn học.
Quy mô khổng lồ với hàng vạn lượt khách và hàng ngàn sự kiện phong phú là minh chứng cho thấy sách - cầu nối văn hóa, vượt qua biên giới.
Frankfurt đã thúc đẩy, nhắc nhở người thưởng lãm rằng: trong thế giới số, câu chuyện vẫn là vua; rằng: trong cuộc sống hối hả hiện nay, sách vẫn còn vị trí quan trọng.