Hoa dong riềng nở rộ, điểm hẹn mới của du khách
Vào cuối tháng 9, những triền núi ở Chư Đăng Ya (Gia Lai) như bừng sáng bởi sắc đỏ rực rỡ của hoa dong riềng, tạo nên khung cảnh vừa hoang sơ vừa rực rỡ, khiến bất kỳ ai đặt chân tới cũng ngỡ như lạc vào một bức tranh thiên nhiên sống động.
Từ chân núi đến sườn đồi cao, từng hàng dong riềng thẳng tắp bung nở, tô điểm cho vùng đất này một vẻ đẹp mộc mạc nhưng cuốn hút.

Biển hồ Pleiku vốn là điểm du lịch hút khách (Ảnh: Ngọc Ngân).
Chỉ trong dịp nghỉ lễ 2/9 vừa qua, Gia Lai đã đón hơn 293.000 lượt khách, doanh thu đạt 623 tỷ đồng - con số cho thấy sức hút ngày càng mạnh mẽ của vùng đất này.
Không ít chuyên gia nhận định, Gia Lai có tiềm năng tài nguyên tự nhiên, văn hóa đa dạng và phong phú, là cơ hội để đa dạng hóa sản phẩm, từ du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, đến du lịch xanh, chữa lành và chăm sóc sức khỏe.
Đặc biệt, văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên - di sản UNESCO - cùng với hệ thống di tích, danh thắng núi lửa độc đáo chính là thương hiệu Gia Lai có thể đẩy mạnh quảng bá quốc tế.
Tỉnh Gia Lai đã xác định phát triển du lịch xanh là xu thế tất yếu, phù hợp với điều kiện tự nhiên và văn hóa bản địa. Vì vậy, các dự án du lịch mới buộc phải gắn với nguyên tắc tôn trọng môi trường, gìn giữ cảnh quan và bảo tồn bản sắc, bảo vệ rừng, nguồn nước, đồng thời tạo thêm sinh kế bền vững cho người dân bản địa.