
Hoàng hôn buông xuống một góc phố ở Nakhon Phanom, Đông Bắc Thái Lan - Ảnh: NGỌC ĐÔNG
"Chúng tôi có một câu nói rằng nếu du khách đến Nakhon Phanom, chỉ cần ở lại một đêm thì như thể được thêm một năm tuổi thọ. Không khí ở đây trong lành và thành phố rất yên bình", bà Saowanee Khonkla, Giám đốc Văn phòng Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) tại Nakhon Phanom, chia sẻ với Tuổi Trẻ hồi đầu tháng 9.
"Điều chúng tôi muốn giới thiệu chính là sự yên bình, cuộc sống giản dị của cộng đồng địa phương. Đây là một điểm đến có thể tham quan quanh năm, bởi Nakhon Phanom là một thành phố Phật giáo và có đời sống tín ngưỡng rất đậm nét", bà nói thêm.
Theo bà, tỉnh Nakhon Phanom có bản sắc rất riêng. Định vị của tỉnh là một điểm đến nghỉ dưỡng.
Có ba điểm tham quan chính. Thứ nhất là chùa Wat Phra That Phanom, được xem là trung tâm tinh thần của người dân toàn vùng Đông Bắc Thái Lan. Đây cũng là một địa điểm rất linh thiêng. Có thể nói đây là một trong những nơi linh thiêng nhất.

Tại Nakhon Phanom, chùa Wat Phra That Phanom được xem là trung tâm tinh thần của người dân toàn vùng Đông Bắc Thái Lan. Ngôi bảo tháp tại đây được cho là lưu giữ xá lợi xương ức của Đức Phật, biến nơi này trở thành điểm hành hương quan trọng của người dân trong vùng - Ảnh: NGỌC ĐÔNG

Khách viếng chùa Wat Phra That Phanom tưới nước lên tượng linh vật tương ứng với con giáp của mình để cầu may - Ảnh: NGỌC ĐÔNG
Thứ hai là cảnh quan sông Mekong, với khung cảnh rất đẹp và là một điểm thu hút du khách.
Thứ ba là cầu Hữu nghị Thái - Lào số 3 bắc qua sông Mekong nối Thái Lan và Lào. Đây được xem là cây cầu đẹp nhất, với những cột và lan can được thiết kế rất đẹp, tạo nên một cảnh quan nổi bật.

Du khách đi thuyền dọc sông Mekong ngắm hoàng hôn ở Nakhon Phanom. Bên này là Thái Lan, bên kia là Lào - Ảnh: NGỌC ĐÔNG

Khung cảnh Lào bên kia sông Mekong nhìn từ Nakhon Phanom, Đông Bắc Thái Lan - Ảnh: NGỌC ĐÔNG
Nakhon Phanom: Du lịch gắn với tín ngưỡng, thiên nhiên
Bà Saowanee Khonkla cho biết trong lĩnh vực du lịch, tỉnh Nakhon Phanom thúc đẩy các sản phẩm du lịch gắn với niềm tin và tín ngưỡng, kết hợp yếu tố Phật giáo.
Tỉnh Nakhon Phanom có hệ thống 8 ngôi bảo tháp gắn với ngày sinh trong tuần của mỗi người, trong đó ngày thứ tư có hai tháp ngày và đêm.
"Các tháp nằm tại những huyện khác nhau trong tỉnh Nakhon Phanom. Chúng tôi cố gắng tạo sự kết nối giữa các điểm này để phân bổ du khách, giúp họ có thể khám phá nhiều huyện khác nhau thay vì chỉ tập trung ở một nơi", bà Saowanee Khonkla nói.

Du khách viết tên mình và người thân để quấn lên bảo tháp cầu bình an khi viếng chùa Wat Phra That Phanom - Ảnh: NGỌC ĐÔNG
Một hướng khác là kết nối niềm tin và tín ngưỡng với thiên nhiên, bà nói tiếp, và nhắc đến hang động Nakee nằm trong Vườn quốc gia Phu Langka, nơi gắn với truyền thuyết về rắn thần Naga từng ngự trị.
Chín khối đá lớn nằm giữa rừng có hình dáng kỳ lạ, với những đường nét khiến người ta liên tưởng đến đầu rắn. Người dân địa phương tin rằng đó là 9 đầu của thần Naga.
Những đường vân tự nhiên chạy dọc mặt đá cũng giống hệt như vảy rắn, khiến các khối đá càng trở nên kỳ bí giữa không gian rừng núi.



Các khối đá và vân đá ở hang động Nakee rất giống đầu và vảy rắn - Ảnh: NGỌC ĐÔNG
Để được tận mắt nhìn thấy, du khách phải vượt qua cung đường mòn xuyên rừng khoảng 3km cả đi lẫn về.
Con đường lúc dốc cao, lúc len qua những khe đá và hang tối, đi giữa những thân cây cổ thụ, thác nước và hệ sinh thái rừng còn nguyên vẻ hoang sơ.

Du khách dừng chân chụp ảnh trên đường lên hang động nakee - Ảnh: NGỌC ĐÔNG

Bảng báo quy định bảo vệ môi trường và cảnh quan tại Vườn quốc gia Phu Langka: cấm hái hoa, cấm săn bắn, cấm túi nhựa... - Ảnh: NGỌC ĐÔNG
Nơi này cũng được gìn giữ bằng những quy định nghiêm ngặt.
Du khách không được mang túi nhựa vào khu vực rừng và không được chạm tay vào các đường vân trên đá, nhằm hạn chế làm tổn hại đến các khối đá.
Càng đi sâu, cảm giác khám phá càng rõ rệt, như thể đang lần theo một câu chuyện cổ được kể lại bằng chính những dấu tích của thiên nhiên.
Với những tín đồ tìm đến Nakee vì lý do tâm linh, hành trình ấy còn mang một ý nghĩa khác. Họ có thể ngâm mình trong giếng nước được xem là linh thiêng, với niềm tin rằng nước sẽ giúp thanh tẩy những điều không may và mang lại may mắn.
"Hiện nay chúng tôi cũng quảng bá những câu chuyện tín ngưỡng liên quan đến giếng Nakee. Nhiều người tin rằng nếu xuống hồ để tắm và thực hiện nghi thức thanh tẩy, họ sẽ gặp may mắn, như thể những điều xui rủi và những điều không tốt được gột bỏ.
Chúng tôi cố gắng kết nối các tuyến du lịch thiên nhiên với những câu chuyện về tín ngưỡng và tôn giáo, xâu chuỗi chúng lại với nhau, đồng thời bổ sung thêm nhiều điểm tham quan khác", bà Saowanee nói.
Gần đây, tỉnh cũng xây dựng một điểm đến mang tính biểu tượng là tượng thần rắn 7 đầu Phaya Sri Satta Nakarat.
Công trình này được xây dựng dựa trên niềm tin rằng sông Mekong có hình dáng giống một con rắn Naga đang uốn lượn.
"Naga là một hình tượng mà người dân sống dọc sông Mekong có niềm tin và sự tôn kính sâu sắc. Họ tin rằng Naga thực sự tồn tại. Naga cũng là biểu tượng của sự kiên trì, lòng thành và niềm tin vào Phật giáo. Đây là một phần rất quan trọng trong đời sống tín ngưỡng của người dân.
Riêng Phaya Sri Satta Nakarat có bảy đầu. Mỗi đầu tượng trưng cho sự nỗ lực và lòng kiên trì trong việc tu tập theo Phật giáo. Theo tín ngưỡng, Naga là những vị thần ở cấp bậc cao, có nhiệm vụ bảo hộ hai bên bờ sông Mekong", bà giải thích.