
NSND Minh Vương trong buổi chạy chương trình chiều 24-9 chuẩn bị cho đêm diễn tối 26-9, hát Rạng ngọc Côn Sơn cùng nghệ sĩ Lê Thiện - Ảnh: LINH ĐOAN
Nghệ sĩ Lê Thiện hài hước nói với Tuổi Trẻ: "Tin chấn động đúng không?".
Lê Thiện trở về sàn diễn cải lương
Sở dĩ bà Thiện nói "chấn động" vì bà nghỉ hát cải lương cũng hơn 20 năm nay tính từ thời điểm bà nghỉ hưu. Còn vở Rạng ngọc Côn Sơn đóng cùng Minh Vương cách đây đã 40 năm.
Trong trích đoạn Rạng ngọc Côn Sơn diễn ở chương trình tối 26-9 (tổng đạo diễn: NSƯT Hoa Hạ), bà Lê Thiện vào vai Thần phi Nguyễn Thị Anh, còn ông Minh Vương là nhân vật Nguyễn Trãi.
Trích đoạn tái hiện lại cảnh Nguyễn Thị Anh tìm mọi cách ám hại sao khuê Nguyễn Trãi. Còn vị công thần vẫn điềm nhiên khẳng khái trước những mưu đồ đen tối.
Ở tuổi gần 80, nghệ sĩ Minh Vương dù sức khỏe hạn chế nhưng vẫn thường xuyên tham gia các sô diễn, xuất hiện ở nhiều chương trình liên quan đến cải lương.
Tuy nhiên, với khán giả hiện tại thì người ta chỉ biết đến bà Lê Thiện ở lĩnh vực phim ảnh. Vì bà xuất hiện khá nhiều trên màn ảnh, các MV nhạc của một số bạn trẻ với vai bà nội, bà ngoại, cho nên không ít người quên mất xuất thân của bà là một nghệ sĩ cải lương.
Vì lý do đó nên trong lần trở lại này, tiết mục của nghệ sĩ Lê Thiện và Minh Vương có lẽ sẽ gây tò mò và không chừng "chấn động" như cách bà Thiện nói vui.

Bà Lê Thiện xúc động thể hiện vai Nguyễn Thị Anh trong buổi chạy chương trình - Ảnh: LINH ĐOAN
Lê Thiện khóc trong buổi đầu tập cùng Minh Vương
Trò chuyện với Tuổi Trẻ, nghệ sĩ Lê Thiện nói vì dịp kỷ niệm đặc biệt của nhà hát và do mọi người động viên nên bà mới mạnh dạn hát lại vai diễn xưa.
Bà tự cảm thấy mình già, sợ hát người ta không coi. Vậy chớ khi đã nhận lời bà rất háo hức. Ngay buổi tập đầu tiên với Minh Vương bà đã bật khóc vì nhớ thật nhiều những kỷ niệm ngày cũ.
Ngược về 40 năm trước, bà Thiện kể khi đạo diễn Đoàn Bá dựng vở Rạng ngọc Côn Sơn, vì vai Nguyễn Thị Anh chỉ có một lớp nên diễn viên ngại ít đất, không nhận.
Bà Thiện lúc đó đang làm lãnh đạo Nhà hát Trần Hữu Trang, mà theo bà thì lúc nào thiếu người hoặc cần kíp thì lãnh đạo phải nhảy vô gánh. Vì lý do đó nên Lê Thiện có vai Nguyễn Thị Anh đóng cùng Minh Vương, Ngọc Giàu (vai Thị Lộ) khiến người ta nhớ.

Nghệ sĩ Minh Vương và Lê Thiện trong buổi chạy chương trình trích đoạn Rạng ngọc Côn Sơn - Ảnh: LINH ĐOAN
Mặc dù nói là nhảy vô "gánh" vì bất đắc dĩ nhưng bà Thiện thổ lộ bà mừng lắm. "Thèm lắm mà đâu có được diễn. Vì lúc đó đoàn đông diễn viên, mình làm lãnh đạo đâu có giành với anh em.
Cho nên khi nhận được vai Nguyễn Thị Anh tôi và đạo diễn cùng nhau bồi đắp cho vai diễn dầy dặn hơn" - bà Thiện kể.
"Hồi đó, vừa làm lãnh đạo vừa diễn. Cứ đi tới đâu lỡ trục trặc diễn viên là lãnh đạo phải 'chữa cháy', mà toàn đóng vai phụ. Như có lần, đoàn cho NSND Lương Đống - Phó giám đốc nhà hát - thế vai thầy cúng. Ổng đâu có từ chối được. Vậy là bộ phận hóa trang đè ông ra vẽ mặt như… ông kẹ, tới chừng ra sân khấu chị Út Bạch Lan nhìn mặt mà không thể diễn được" - bà Lê Thiện nhớ một thời cực mà vui ở Trần Hữu Trang.
Ngoài Rạng ngọc Côn Sơn, ở nhà hát khi xưa bà Thiện còn đóng trong vở Đêm phán xét, Chim Việt cành Nam, Vợ tạm chồng hờ, Giũ áo bụi đời…
Vở Rạng ngọc Côn Sơn lúc đó rất được khán giả yêu thích. Đóng vai Nguyễn Trãi ban đầu là nghệ sĩ Minh Vương, sau đó có nghệ sĩ Út Hiền, Thanh Tuấn. Còn vai Thị Lộ là Ngọc Giàu và Phượng Liên.
Với Minh Vương, đây được xem là vai diễn để đời của ông, đánh dấu sự thay đổi lớn trong nghiệp diễn khi đang là kép đẹp ông đã mạnh dạn thử sức vai kép lão.
Vai diễn lấy nhiều tâm sức của ông, tuy nhiên Minh Vương bảo rất thích vai này. Nhân vật Nguyễn Trãi đã đem về cho ông giải cá nhân lớn khi nhà hát đưa Rạng ngọc Côn Sơn tham gia hội diễn cải lương chuyên nghiệp toàn quốc.